1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu nước mắt chúc anh trọn đời,...cùng người anh yêu sẽ từ đây chia sớt cuộc đời nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chucanhhanhphuc, 30/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giấu nước mắt chúc anh trọn đời,...cùng người anh yêu sẽ từ đây chia sớt cuộc đời nhau

    ... Em đau lòng lắm ...
  2. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi trong tình yêu mà có lòng vị tha- cao thượng là rất tốt...nhưng bạn ạ ! bạn ko nên buồn đau mãi được...nếu đã ko hợp nhau , thì bạn cũng nên đi tìm một nữa khác vậy...Đừng buồn nữa bạn hen...Chúc bạn luôn vui vẻ và yêu đời nhé...cố vươt qua chính mìnhđể đo trái tim người bạn nhe....
  3. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn đó rồi cũng sẽ qua đi thôi,chỉ có điều là nhanh hay chậm thôi mà!Hãy cố đứng vững,tự tin mà bước tiếp bạn à,cơ hội còn dài,con đường hi vọng vẫn còn,rồi sẽ còn có rất nhiều,rất nhiều những người # yêu bạn đến với bạn!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  4. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc trách nhau thêm thừa,...và em biết với anh hết yêu rồi. Quen với việc được anh tha thứ và chấp nhận,trong tâm tưởng của em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.Em chưa hề chuẩn bị tinh thần đón nhận nó,thực sự là em chưa sẵn sàng anh ạ.Khi mình chia tay,em vẫn nhớ miệng em đã nói hay lắm : " mong anh sẽ thương yêu được người anh muốn và tốt hơn em ". Nhưng mà bây giờ khi nó đã thành sự thực thì em lại ........ Em sao vậy?Tại lòng ích kỷ của em,hay tại em đã quá tin vào tình yêu lớn anh dành cho em??? Đúng rồi ,đã có lúc em cứ tưởng nó lớn đến nỗi anh sẽ khó thể nào quên để mà dễ dàng có người khác trong tim. Giờ đây trong em chỉ có một cảm giác muốn trốn chạy khỏi đây,khỏi cái nơi mà đã chứa quá nhiều kỷ niệm của chúng mình,hay trốn chạy khỏi cái giây phút nhìn vòng tay siết chặt kia không còn chỉ dành cho em nữa.Ngày xưa mình cũng thường tưởng tượng ra cái cảm giác lúc ấy thì nó sẽ như thế nào,còn bây giờ thì em chỉ cầu mong cho nó đừng có bao giờ đến cả...nếu phải nhìn anh bên người con gái khác,em thà chết đi còn hơn,em đau lòng lắm.Thà rằng nếu như mình đừng có quá nhiều với nhau,giá như anh không phải là người em yêu chân tình nhất,ước gì thời gian mình quấn quít bên nhau ngắn lại ...thì em bây giờ sẽ thanh thản hơn thế này biết bao nhiêu.Lòng em đang nặng trĩu những suy nghĩ cứ rối ren vào nhau.Là người con gái đã đa tình lại còn nặng tình nên em khổ quá! Em cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó khi em đón nhận việc anh có tình yêu mới nó lại đến nỗi như thế này.Nhẽ ra thì phải cố mà vui vẻ cho anh thấy nhẹ nhõm mà bước đi,đằng này em lại...Em cũng phải tự an ủi mình đấy chứ,cũng cứ nhủ lòng rằng thôi cố lên,cái gì rồi cũng qua hết thôi mà,không nhẽ cứ muốn giữ anh mãi hay sao,khi cuộc đời đã đến ngã rẽ thì anh tìm hạnh phúc cho riêng mình là điều tất nhiên rồi,chẳng lẽ mình cứ mãi là gánh nặng của đời anh hay sao. Cũng hiểu được vấn đề là như thế,cũng biết là mình phải chấp nhận,nhưng mà sao em vẫn khóc. Anh hỏi rằng " không biết là em đang khóc vì cái gì đây? ". Bạn em bảo " chắc ****** chết mày cũng chỉ khóc đến thế là cùng! ". Trong giấc mơ đêm qua em gọi " anh T ơi..." .Ước mơ về một mái ấm gia đình ,và chỉ thật giản dị mong muốn sau mỗi lần đi chơi với nhau về sẽ không phải đứa nào về nhà đứa ấy nữa,mà sẽ về chung một căn nhà, rồi những mùa đông " Ủ Ấm " ....,tất cả đã tan hết rồi...giống như lòng em lúc này. Thật lòng em rất cần có anh,anh có hiểu em không?Anh nói với em những lời nói thật phũ phàng,anh bảo đã xé và vứt hết những kỷ niệm của em,....,anh muốn làm em ghét anh,hận anh để mà mau quên anh đi.Anh à anh đừng có lo,kể cả em có đau đớn đến thế nào em cũng sẽ cố gắng chịu đựng,chứ không bao giờ em lại là người phá hoại hạnh phúc của anh đâu,so với cái ngày mà anh bắt đầu yêu em như anh đang yêu cô ấy bây giờ thì ngày hôm nay em cũng trưởng thành hơn rất nhiều rồi,càng ngày sẽ càng ít đi những hành động thiếu suy nghĩ....Vậy mà sao anh không đợi em hả anh,nhiều khi gặp anh ,em vẫn bóng gió với anh rằng dần dần em cũng đang làm lại tất cả,và chắc cũng không còn lâu nữa đâu,em đã nói là chỉ trong khoảng thời gian tới đây thôi cơ mà,sao lại để cho em không còn một cơ hội nào thế này hả anh??? Thôi thì anh hãy cứ vui vẻ đi,chúc hai người hạnh phúc nhé,và thực lòng mong rằng cô ấy sẽ tốt với anh hơn em. Đừng lo gì cho em,còn MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM KHÔNG BAO GIỜ EM QUÊN HẾT CẢ !!!
  5. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Suốt đêm qua em nằm khóc một mình,từng kỷ niệm từ những ngày đầu cho đến những ngày cuối cùng mình yêu nhau cứ luẩn quẩn ám ảnh dày vò em.Khi em thấy được anh quan trọng với em đến mức nào thì em đã mất anh rồi,anh đã bỏ em để đến với một tình yêu mới ,lạ hơn,tốt với anh hơn," ..... ",nhưng em vẫn nhớ và sẽ mãi yêu anh nếu như chúng ta còn có thể!
  6. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn buồn quá ha, và mình cũng thế. Mình cũng không biết phải làm sao khi một ngày nào đó anh ấy có tình yêu mới, vòng tay ấy không còn dành cho mình nữa, chắc mình chết mất. Cũng như bạn, anh ấy là tình yêu đầu tiên của mình đấy....không biết đến bao giờ tình cảm ấy mới nguôi ngoai.....Yêu nhiều nhưng rồi nhận được bao nhiêu chứ?
      Love means never having to say you're sorry
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nước Mắt Đôi Khi Làm Vơi Đi Nỗi Đau
  8. bong_hong_thuy_tinh_2005

    bong_hong_thuy_tinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    to chucanhhanhphhuc
    Ban, không cần phải chúc cho người ta hạnh phúc đâu, chẳng có lý do gì để phải chúc như vậy khi chính người ấy đã mang bao nhiêu hạnh phúc của bạn ra đi.
    Không có ai yêu thương bạn bằng chính bản thân bạn đâu. Thôi thì bạn cứ khóc thật nhiều đi vậy, nguyenhamy nói đúng đấy. Bạn sẽ lớn lên rất nhiều qua từng giây phút ấy.

    Lấy vô nghĩa ru lòng đau vô lý
    Nhưng biết lấy gì khuyên được tình si

  9. coldgirl

    coldgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thế bạn đã bao giờ tự tay giới thiệu ng` yêu mới cho ng` yêu của mình khi các bạn chia tay (bạn vẫn yêu anh ý nhé) và bây giờ họ đang hạnh phùc lắm lắm ko?....
    Inconnue, elle étalt ma forme préférée,
    Celle qui m'enlevaut le souci d'être un homme,
    Et je la vois et je la perds et je subis
    Ma douleur, comme un peu de soleil dans l'eau froide.
  10. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo em nhẽ ra nên thấy mừng cho anh chứ,sao phải buồn...? Tự nhìn mình trong webcam thấy mặt mũi mấy hôm nay phờ phạc quá,suy nghĩ nhiều để làm gì,anh cũng có bao giờ là của em được nữa đâu. Tại sao mà em cứ đặt ra cho anh nhiều câu hỏi về cô người yêu mới của anh đến vậy,anh biết không?Em tò mò muốn biết cô ấy đẹp đến mức nào,cô ấy tốt như thế nào và cô ấy yêu anh có nhiều như em không mà lại khiến em đau khổ vì mất anh....Thực sự là em không nghĩ đến ....nếu không em sẽ không để cho thời gian chúng mình xa nhau kéo dài như vậy , " xa mặt cách lòng "....
    Được chucanhhanhphuc sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 04/12/2003

Chia sẻ trang này