1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấu nước mắt chúc anh trọn đời,...cùng người anh yêu sẽ từ đây chia sớt cuộc đời nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chucanhhanhphuc, 30/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY buồn quá,rảnh thời gian thì nháy mấy cái pics rồi set thử lên cho mọi người xem cái mặt mình lúc bị bồ đá thì nó tệ như thế nào,chứ ngoài ra cũng chẳng nhằm mục đích gì hết cả.VUI THÔI...
    HÔM QUA nấu bún thang cả nhà ăn,được mọi người khen trông thế mà nội trợ khá phết, lại nhớ đến bữa làm sinh nhật cho anh năm vừa rồi,bữa cơm thân thiện và ấm cúng cùng bạn bè ,rồi em..." bắt cóc anh "...Không biết sau này người yêu mới của anh có mừng sinh nhật của anh bằng cách ấy không nhỉ.Thôi không nhắc đến kỷ niệm nữa.LẠI BUỒN...
    NGÀY MAI em không biết cuộc sống của mình sẽ có những đổi thay gì và nó sẽ ra sao khi con đường em đi tiếp không còn những vết chân anh bước cùng em nữa.CHƯA BIẾT ĐƯỢC LÀ SẼ BUỒN HAY VUI...
  2. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 2 tuần bà chị fone cho em nói rằng hôm nay gặp T trên đường đấy.Linh cảm...em hỏi ngay anh đi cùng ai,và nhận được một câu trả lời quá ngỡ ngàng: " cùng người yêu anh ấy ,thấy ôm mà".Lúc ấy trong em cũng chưa kịp xác định là cảm xúc gì nữa,nhưng phản ứng đầu tiên là chống chế ngay lập tức : " không,chắc chỉ là cặp kè vớ vẩn thôi ". Đêm đó em đã không ngủ được,nói thật là em cũng có lo đấy. Nhưng không hiểu sao em lại cứ tự nghĩ rằng anh chưa thể nào mà quên em được đâu nói chi đến việc yêu người con gái khác em. Đúng là vì em quá tin vào những gì đã gắn bó chúng ta với nhau suốt 2 năm trời sẽ đủ để giữ anh cho em ngay cả khi em không ở gần bên anh như xưa.Ai ngờ.... Rồi một phần cũng vì khi chia tay,anh nói rằng từ đây anh có yêu ai cũng chỉ để muốn quên em mà thôi,nên em lại càng tin,càng chủ quan.Chuyện gì đến rồi cũng phải đến,em thấy mình nên đối mặt hơn là ngồi suy đoán để lẩn tránh việc chấp nhận nó.Nên em mới hẹn gặp anh,và em làm ra vẻ chưa hay biết gì nhằm muốn dò xét về thái độ của anh bây giờ với em sẽ ra sao nếu như việc anh có người yêu mới là có thật.Anh nói rằng với em cảm giác vẫn còn,nhưng lạnh nhạt thì cũng hơi.Thế đã đủ làm em hụt hẫng rồi...Mặc dù cảm thấy chưa sẵn sàng lắm để nghe câu trả lời,nhưng rồi em vẫn quyết định sẽ hỏi,tuy trong lòng vẫn thầm mong anh sẽ phủ nhận nó đi...Không như mấy lần khác ,em lần này không đặt cho anh câu hỏi yes or no nữa mà hỏi câu trả lời buộc anh sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn : " anh có bạn gái mới rồi à? " . " Có rồi " - em nghe lại tưởng đùa.Hỏi lại thêm câu nữa, vẫn là : " Có thật rồi mà " - không phải là ngỡ ngàng,nhưng em thấy lành lạnh dọc sống lưng,em rùng mình. Vẫn dám hỏi thêm lần nữa : " Đã bảo có thật rồi mà em hỏi lần này là lần thứ ba rồi đấy " - nước mắt thường bắt nguồn từ đâu chảy ra mà hai hàng lăn xuống má em nhanh thế.Lúc về anh bảo em phóng xe về trước đi ,em mới hiểu thực sự tại sao mà lần này anh không dám chở em nữa, hai đứa đi hai xe,hiểu ra lý do thì em Đau Lòng. Hoá ra cái giây phút này cuối cùng nó cũng đến rồi đó ư? Bất ngờ quá,để lại cho em sau đó là những ngày buồn và đêm khóc. Chỉ trong vỏn vẹn có một năm em mất đi một người thân,và giờ đến anh để em bơ vơ lại để chăm lo cho một tình yêu khác - hai nỗi đau này quá lớn,nó sẽ đánh gục em vĩnh viễn mất. Đời là thế sao, " em cứ làm như là em điều khiển được cuộc đời anh ý " ,sao phải nặng lời thế,ai chẳng biết giờ cuộc đời anh đã dành cho người khác rồi.
  3. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mấy ngày nay từ hôm biết anh có người yêu mới,em lại nhớ anh nhiều đến thế, cho dù em vẫn biết là càng nhớ em sẽ càng làm tự khổ mình mà thôi.Những ngày này em nghỉ làm mà chẳng thiết đi đâu làm gì cả,chỉ online triền miên, nếu anh mà còn ở bên em, anh sẽ không hài lòng cho mà xem.Em viết lên đây những buồn bã, thương nhớ của mình, với hy vọng viết ra rồi lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn.Chỉ mấy tháng trước thôi,em đã tưởng rằng mình sẽ không còn nhớ nhiều đến vậy, đã tưởng em có thể thản nhiên khi nghe về chuyện tình yêu mới của anh, vậy mà...Bây giờ em mới thấy những ngày còn bên nhau, em đã không trân trọng tình cảm em có, em chỉ biết giận hờn,trách móc và đòi hỏi nơi anh.Trong lòng em cũng biết giữa chúng ta không thể có 1 kết thúc tốt đẹp, vốn biết chúng ta không thể đến với nhau,nhưng mà anh có biết trong suốt thời gian qua em vẫn chờ anh trở lại không?
    Em thấy đau lòng khi anh nói bóng gió rằng : " Với người trước hay người sau cũng vậy ,anh đã yêu là thật lòng ".Em biết giờ anh yêu cô ấy, nhưng trong lòng lại không hề thấy giận hờn gì bởi với anh em đã có quá nhiều - thừa để khiến em không phải ghen tuông với ai.... Em đã nói với anh,em không muốn cô ấy biết về sự hiện diện của em bên anh trong 2 năm qua, và em cũng không hề muốn biết có sự hiện diện của cô ấy trong lòng anh hôm nay. Giờ đây,kể cả anh có nói anh yêu cô ấy đi chăng nữa, với em, cũng không có ý nghĩa gì, mà em chỉ muốn : ( em paste nguyên đoạn văn có thể diễn tả được phần lớn những điều em muốn lúc này )
    "...Em cần anh là anh, là những điều tốt đẹp như một khoảng trời nhỏ, là bức tường có mái che đằng sau lưng, để mỗi khi đuối sức hay thất bại trên đường đời, em có chỗ lùi lại, tựa lưng thở rồi đi tiếp... Và em cũng cảm ơn anh, đã cho em niềm tin. Rằng, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, dù anh có vợ và em có chồng, mình vẫn như hôm nay. Cho em một nơi để ngoảnh đầu nhìn lại..." ===> anh có hiểu em không? Em không xúi anh ngoại tình,nhưng thực sự là em chưa biết làm cách nào để thoát ra được nữa.Thôi thì cái gì rồi cũng phải tới điểm dừng cả thôi,nhưng hãy cho em chậm lại một chút.Thực ra em cũng biết giờ đây việc em vẫn còn tình cảm với anh là không nên,nhưng mà có quá nhiều cái không thể nào quên....Khó lắm anh ơi!
  4. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này anh ấm áp rồi nhé.Nhưng mà cũng có những lúc không có cô ấy ngồi sau anh ôm anh ,thì anh nhớ mặc ấm vào nhé.Không biết mùa đông này có ai nhắc em đắp chăn kín khi đi ngủ hay mặc ấm vào khi đi ra ngoài nữa hay không?Và cũng không biết cô ấy có nhớ mua găng tay len,mũ len ,khăn quàng cổ hay tất thêm cho anh không,anh toàn làm mất thôi,rồi để quên đâu lại không nhớ gì cả,anh đãng trí lắm.
  5. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tặng tất cả những ai cùng cảnh ngộ ''
    Chiều đầu hạ em về ngang phố cũ
    Cửa sổ phong lan ai nỡ khép lâu rồi
    Chỉ còn chút đê mê rạo rực ở trên môi
    Của tình xưa và dấu anh nóng hổi
    Thế mà đã bao lần em chối bỏ
    Nỗi nhớvu vơ nhưng rất thật trong lòng
    Em đạp xe qua những quãng đường vòng
    Cố tránh gặp 1 khoảng trời trong vắt
    Nơi ấy là em với cái nhìn lí lắc
    Ô mai chua vỡ suốt tuổi học trò
    Cả 1 thời em mải miết âu lo
    Giờ sựng lại trước bài thơ mới lớn
    Anh qua ngõ đón em mỗi sớm
    Huơng hoàng lan theo 2 đứa đến trường
    Khi xa rồi nghĩ lại vẫn còn thương
    Cuộn phim mờ chạy trôi kí ức
    Mùa hạ xôn xao mùa hạ buồn rưng rức
    ANh ở đâu , anh yêu dấu bây giờ
    Em khắc hình anh trong trăm chục bài thơ
    với nỗi nhớ găm đầy mảnh vỡ
    Lời hẹn hò xưa nỗi buồn thành mảnh vỡ
    Em ước chi cửa sổ chỉ khép hờ .....................
  6. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trước kia cứ mỗi lần hỏi anh rằng đã có người yêu mới chưa là anh lại cười và bảo anh không nhanh được như em đâu mà.Thế sao....giờ thì ai đang phải đau khổ đây?
    Ngày xưa mình yêu nhau,những khi em giận dỗi,nhìn em lủi thủi ra vào cửa hàng anh một mình là anh lại xót.Vậy mà ngày nay sao anh nỡ đành lòng nhìn em ở lại mà vui với người ta?
    Hồi anh tỏ tình với em,anh thề là sẽ không bao giờ bỏ em đâu,lời nói gió bay,cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi,chắc anh đã quên mất rồi.Quên cả những yêu thương và những gì đẹp đẽ nhất em đã dành cho anh,thôi cũng mong anh sẽ tìm lại được nó ở cô ấy!
  7. chucanhhanhphuc

    chucanhhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em muốn rời khỏi nơi đây như bây giờ,Hà Nội làm em nhớ anh...Chạy xe trên đường mà tâm trí em để tận đâu đâu.Những lúc như thế này là trong em đang vô cùng rối bời,em buồn lắm...,thậm chí nhiều khi còn không thể tự điều khiển cảm xúc bản thân được nữa,cuộc sống của em mất thăng bằng nhiều.Nghĩ lại em còn không hiểu sao hôm đó em lại còn đủ bình tĩnh để hỏi anh :" cô ấy tên là gì?", lúc ấy chỉ thấy nước mắt tự chảy thôi. Đến khi ngồi lại 1 mình, mới biết lòng mình đã vụn vỡ quá nhiều. Không lẽ tình yêu lại lấy đi của em nhiều thứ đến vậy sao?
  8. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại phải khổ như thế nhỉ,ai chả có nỗi buồn khi chia tay người mình yêu dấu,nếu có thể thì chui vào một chỗ nào đấy mà khóc đừng tự làm khổ mình như thế nữa
    Mình buồn ,mình tiếc,mình xót xa thì người ta cũng có biết đâu,cuộc sống này có rất nhiều có thể làm được để ko còn nghĩ lung tung nữa
    Ngày xưa tôi cũng đã từng như thế,cả ngày bò ra ngoài đường lang thang mọi nơi để ko phải ngồi một mình,chỉ có buổi đêm là đáng sợ nhất thôi,con trai còn có thể làm điếu thuốc,cốc cafe,để thư giãn,còn con gái thì chắc là mở nhạc lên mà nghe thôi,và không gì bằng những bản tình ca của Phú Quang đâu,tuy buồn nhưng nghe xong thấy thanh thản lắm
    Không biết an ủi bạn thế nào,vì khoảng thời gian này là khó khăn nhất,chỉ cần bạn cố gắng vuợt qua thôi,là có thể đứng vững được rồi,và sau này nữa,khi nào người yêu của bạn có trục trặc với người yêu mới mà có ý định quay về thì cũng là một khoảng thời gian khó khăn nữa để suy nghĩ đấy!
    Trong box Thi ca có bài thơ " Mùa lá rụng " của onga,tặng bạn,để bạn đỡ phải đi tìm
    Mùa lá rụng
    O.B
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
    Trên Matxcơva lại đã thu rồi
    Bao con đường như lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ.
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đang cô độc trên đời:
    Tránh đừng động vào cây - mùa lá rụng!
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập thầm lặng giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo miên man trong mưa gió
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Ai thân thiết cùng tôi, ai làm tôi vui sướng?
    Tránh đừng động vào cây - mùa lá rụng
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi...
    Nếu không có gì cần nữa cho tôi
    Thì có lẽ chẳng còn gì để mất.
    Anh đã từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao bây giờ là người bạn cũng không?...
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngậm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
    Anh - người không vui, người bất hạnh
    Người đi cô độc quá trên đời!
    Đáng cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười
    Nhọc nhằn thế, tất cả đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly
    Mưa tối rằm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy những hạt cườm sáng lóa
    Thôi hãy cứ vui lên dù con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa.
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nên bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển treo dọc đường cong thấy trống
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"...
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  9. EMOI_GIOEMTHENAO

    EMOI_GIOEMTHENAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    TO chucanhhanhphuc: NÓ BỎ EM THÌ ĐỂ ANH YÊU CHO,KHI NÓ ĐÃ ĐẮM CHÌM TRONG TÌNH YÊU MỚI THÌ EM CÓ THAN KHÓC Ở ĐÂY CŨNG THẾ MÀ THÔI,EM NGU LẮM EM ƠI
    CC thằng người yêu em : NHÌN NGƯỜI YÊU ÔNG ĐAU KHỔ ÔNG CHỊU ĐƯỢC KHÔNG,CHO DÙ LÀ NGƯỜI YÊU CŨ,VUI TRÊN NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG TỒI

Chia sẻ trang này