1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giày bộ đội Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huybank1, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn điểm 1
    Điểm 2 : 2 thằng khôn không phải lúc nào cũng hành động giống nhau, tuỳ vào gia cảnh, đặc điểm công tác mà trang bị cho phù hợp. Nhấn mạnh với bạn yếu tố phù hợp nhé.
    Điểm 3 : chắc chắn với bạn là ở đây có nhiều người đã từng lội rừng, và đi dài ngày nhé chứ không phải chỉ dã ngoại ven rừng, lội vài con suối, hái vài bông hoa, chụp vài bức ảnh . Và cũng xin hỏi lại bạn là bạn đã từng lội ruộng bao giờ chưa, ruộng nước ý chứ không phải lúc sắp thu hoạch đâu nhé.
    Chính vì lính nhà ta có lẽ sẽ phải vận động chủ yếu trên 2 loại địa hình nói trên nên việc sử dụng một đôi giày nhẹ, bền, dễ giặt, dễ khô, rẻ tiền dễ thay đổi là rất quan trọng. Đấy là nói cho đồ dã chiến nhé (vì ở đây các bác cứ lẫn lộn đồ dã chiến với lễ phục). Còn tất nhiên lễ phục của bộ đội ta thì xấu khỏi cần nói rồi.
    Tuy nhiên, trên chiến trường, trong cảnh một sống hai chết thì cái người ta mong muốn là những thứ đồ tiện dụng chứ không phải đồ trang sức. Thế nên đồ dã chiến xấu chút cũng không sao, miễn là tiện dụng. Trong lúc súng nổ ùng oàng, ai hơi đâu nghĩ đến chuyện cày mí lị cuốc. Nếu đồ cày mà thuận tiện hơn cho việc xung phong giết địch thì dùng đồ cày cũng chẳng sao.
    Về chuyện xấu hay đẹp, tuỳ quan niệm về thẩm mỹ của từng người, bạn nhìn mấy anh Sing, Thái thấy cao to, trắng trẻo,khoác bộ quân phục bóng loáng, chạy đi chạy lại, mặt lạnh như biểu diễn trên sàn catwalk thấy ngon lành cành đào thì nguời khác cũng có thể không thích mà lại thích mấy anh nhỏ nhỏ, sạm nắng và rắn chắc hơn thì cũng chẳng sao.
    Quân phuc đẹp nhất của người chiến sĩ là bộ đồ dã chiến vương đầy bùn đất và khói súng trên thao trường luyện tập và trên chiến trường với tư thế của người chiến thắng .
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hậu cần tốt cộng với kinh tế phát triển thì sẽ cấp cho mỗi chú vài đôi, hoàn cảnh nào giầy ấy cho đỡ băn khoăn.
    Một đôi mà đáp ứng được mọi hoàn cảnh thì hơi viễn tường.
  3. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    ai đã đi lính trước năm 1975 thì biết thế nào là quân phục Trung Quốc . còn sau 1975 Việt Nam ngả sang theo Nga thì Trung Quốc không viện trợ cho nữa .
    - cho nên lính ta toàn phải mặc đồ rởm giống như vải duồm bâu . chỉ 2 - 3 tháng là rão hết và bạc màu thành ra vải duồm bâu trắng .
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Loại giầy thông khí ( thoát mồ hôi chân, mà nước không vô) bây giờ kĩ thuật làm được. Các bác nhà ta nhập về làm, đâu có đắt.
    Một số bạn bảo là địa hình nhà ta nhiều đồi núi, ruộng mương nên đi đôi giầy vải cho tiện, khoẻ chân. Nhưng thực ra loại giày dã ngoại mà người ta dùng ở nước ngoài cũng to chắc gần như cái giày lính vậy. Nó đáp ứng điều kiện nhẹ, chống trơn trượt không thấm nưóc, đi êm giúp chân đỡ mỏi.
    Ngoài ra khi chiến dấu mình nghĩ đôi giày rất quan trọng, ăn một cái đạp của đôi giày mĩ vào ngực chắc khác đôi giày vải nhiều. Hơn nữa khi vận động người lính cũng không lo bị sắt thép vương vãi đâm thủng chân.
    Mình nghĩ rằng chúng ta còn nghèo nên chưa trang bị giầy tử tế thôi, hơn nữa hiện nay đang tập trung cho không quân và hải quân. Sau này nhiều tiền hơn sẽ khác.
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Giầy còn là vũ khí.
    Giầy tốt có thể đá sập cửa, đổ tường...
    Giầy vải có thể đá... gẫy chân.
    Tại nghèo nên đành chịu, chứ thiết tha quái gì đôi giầy vải.
  6. alzaqawi

    alzaqawi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Xin lỗi bác này nhưng đọc cái này của bác em lại nghĩ lẩn thẩn, hoá ra bây giờ ra trận chiến đấu là 2 bên xông vào giơ chân lên ....đạp nhau!
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Có gì lạ đâu bạn, đánh bộ binh nhất định phải có xáp lá cà, nhất là đối với chú nghèo như việt nam, `chua nói đến chuyện đi xâm lược nước khác như Mĩ, chỉ là phòng thủ thôi, bây giờ thằng khựa vô, có đủ sức dùng pháo, máy bay tiêu diệt bộ binh nó rồi sau đó quân mình chỉ đi dọn chiến trường không?
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Giày của mình cũng ngon phết đấy chứ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảm ơn các bạn box dulich
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    thêm cái nữa này,bọn này chụp khoẻ lắm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái quấn quanh ống đồng gọi là gì các bác nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Em hôm trước cùng cả lớp đi leo núi. Lúc đến đứa nào cũng bảo em hâm vì đi bốt "mũi da có cổ bằng bạt" nhưng đên khi leo núi và lội ruộng thì chúng nó lác mắt vì thấy em thông minh khi chọn giày bốt. Chắc chắn, ko chơn trượt, ko bị gai đâm vô chân, chô nước thấp thì ko bị vô giày mà nếu có vô giày thì ko rất nhanh do giày em là cổ bạt. Em nghĩ QĐ mình nên sài bốt vì nó tiện dụng, bền bỉ và tin cậy trong tác chiến. (Nếu có anh nào kêu đi bốt hành quân xa ko thì em là 1 VD, học lớp 10, nặng 50kg, đeo ba lô 15kg mà leo núi cả ngày trời mới thấy hơi mệt)

Chia sẻ trang này