1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giày bộ đội Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huybank1, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em thấy giống bọn Bắc Hàn hơn là giống Tàu khựa. Bọn Bắc Hàn do đói ăn, người cũng còi một mẩu nhưng đội cảnh binh cũng đi ủng da như ai, lại còn vác theo cả kiếm nữa.
    Bọn Bắc Hàn đói thì đói thật, nhưng chiều cao đảm bảo bọn nó vẫn hơn người Việt Mình, nhưng đội cảnh binh nhà nó toàn thằng chiều cao trung bình, căn bản đồng chí Kim chủ tịch nhà nó người được một đoạn, chưa đến mét sáu nên nếu chọn bọn cao thì hoá ra làm xấu mặt lãnh tụ. Bọn này bệnh sùng bái lãnh tụ đến chết thì thôi.
    Ngược lại mấy chú Nam Hàn thì chọn những đồng chí cực kì to cao và đô con, nên nhìn đội hình nhà nó đẹp. Đảm bảo chắc chú nào cũng 1m80 là ít.
    Mình xài ủng thì cũng tốt, vấn đề là cần phải thiết kế quần áo phù hợp.
    Về chiều cao của các đồng chí thế là cũng tạm được, đợi 5, 7 năm nữa bọn 9x nó đủ tuổi nghĩa vụ, đảm bảo cao mét tám, béo tốt đẹp zai có sẵn hàng đống mà tuyển
  2. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    OK, bác Hải cà ry nói quá chí lý.
  3. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, lính danh dự của Việt Nam đi ủng trông xấu, giống đi ủng cao su ``lội´´ phố mấy hôm mưa hơn là làm đội danh dự. Có mấy lý do chính :
    - Ủng xấu: mũi ủng trông không gọn, ống lại hơi to, không bo sát vào ống chân.
    - Quần áo xấu : mọi người nhìn thì sẽ thấy quần áo vẫn là loại dành để đi giày thường, không phải thiết kế cho phù hợp với dáng người đi ủng, chẳng qua có ủng thì cho quần vào trong ống ủng. Vì thế, ống quần phần trên thì quá nhỏ, phần đầu gối lại quá rộng (dành cho đi ủng) làm cho quần trông rất bùng nhùng , thiếu sự gọn gàng và những nét cứng rắn, khoẻ khoắn của trang phục quân đội.
    - Thể hình : người Việt Nam không phù hợp với việc đi ủng ( kể cả quân phục và trang phục bình thường) vì người Việt thưòng là chân ngắn, lưng dài, đi ủng vào nhìn rất không cân đối (so với bọn Tàu, BH, và Nga ,và dân Âu chân bọn chúng rất dài, đặc biệt là phần ống chân)
    - Dáng người : bộ đội Việt Nam dù tập nhiều vẫn có dáng rất chùng (xuất phát từ dáng người Việt có xu hướng chung là người lỏng, lưng gù , vai thường nhô về phía trước,bụng hơi phưỡn ), trong khi dáng nguời đi ủng muốn đẹp dáng thường rất căng, phần trên của cơ thể luôn cơ thể luôn cong về phía trươc, mà điểm xa nhất là ngực (chứ không phải là bụng ). Điểm này cứ nhìn vào đội danh dự của Nga là rõ nhất.
    - Tập luyện: Nếu để ý thì ta vẫn thấy các bác nhà ta đi ủng nhưng vẫn theo thói quen đi giày thường, hai bàn chân xếp góc 30-45°, trông rất xấu. Nếu đã đi ủng thì hai bàn chân phải luôn song song nhau, điều này cũng phải có quá trinh luyện tập rất lâu, hoặc phải là thói quen từ bé mới có được.
    Nói chung, đội danh dự của Việt Nam chuyển sang đi ủng lúc này không phù hợp, trông rất xấu, lộn xộn và mất hết cả vẻ đẹp vốn có ( không nhiều ) của một đội quân anh hùng.
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Các bác nói chí lí.Tất nhiên người mình đi đã xấu là một nhẽ,thế còn chịu được,chứ còn để mang tiếng là bắt chước bọn Khựa thì thật là kô thể nào chịu được.Bọn Mẹo đấy nó cao thế mà có đi ủng với bốt gì đâu,chắc tại mấy ông nhà mình học ở LX về nên hâm mộ Red_army nặng nên bắt lính nhà mình đi bốt da tưởng thế là oai lắm ,cho thế giới biết là VN mình cũng giầu rồi ,đủ tiền mua giầy xịn rồi,tội cái là xấu quá,xấu kô chịu được.
  5. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Đi ủng đâu phải là xấu. Các bác cứ nhìn quân đội Đức thời Hitler chắc chắn chỉ tấm tắc khen. Người ta cho, hay bán cho mình, copy làm lại để dùng có chi là đáng chê? Miễn sao chúng ta đuổi kịp thời cuộc, cập nhập những cai hay, cái đẹp, tiếp thu những điều mới mẻ, thiết kế vật dụng phù hợp với cuộc sống người việt và quan trọng nhất là hài lòng với những gì chúng ta đạt dc.
    Xin hỏi các bác quân đội chúng ta nên ăn mặc thế nào để phù hợp với người việt chúng ta?
    Các bác nói chí lí.Tất nhiên người mình đi đã xấu là một nhẽ,thế còn chịu được,chứ còn để mang tiếng là bắt chước bọn Khựa thì thật là kô thể nào chịu được.Bọn Mẹo đấy nó cao thế mà có đi ủng với bốt gì đâu,chắc tại mấy ông nhà mình học ở LX về nên hâm mộ Red_army nặng nên bắt lính nhà mình đi bốt da tưởng thế là oai lắm ,cho thế giới biết là VN mình cũng giầu rồi ,đủ tiền mua giầy xịn rồi,tội cái là xấu quá,xấu kô chịu được.
    Anh em ơi!Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cứ mặc như cũ thì có ai chê xấu đâu.Tiền nhặt được à mà chơi hoang thế.
    Ở QK x các ông tướng thì kô nói làm gì rồi,các ông tá cũng đua nhau mua xe xịn Nhật, Mĩ,kể cả Hàn,chứ nhất định kô phải là U-oát,mà mỗi cái xe xịn ấy ,có điều hoà ấy mỗi năm ngốn cả tỉ đồng tiền bảo trì sửa chữa các loại,bây giờ lại thi design uniform mới tiền đâu ra mà lắm thế?
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Bác P20 à, việc thay đổi trang phục là điều chúng ta phải làm trong quá trình chính quy hóa, hiện đại hoá quân đội. Không thể có chuyện đời sống đi lên, nhân dân đặc biệt là lớp trẻ nay mốt này mai mốt kia trong khi người lính vẫn phải mặc những bộ quân phục xấu về mẫu mã kém về chất lượng như những năm 70-80 của thế kỷ trước. Trang phục quân đội cũng cần phải tiến tới chuẩn hóa, chứ ngày nào đi qua khu Hoàng Diệu với Phan Đình Phùng cũng nhìn thấy mấy cái quần lò xo với đôi giày mõm nhọn bé tí là em thấy ngán ngẩm lắm. Không thể triệt tiêu vai trò của mẫu mã quân phục được bác ạ. Chỉ có điều các bác bên cục quân nhu cần nghiên cứu sao cho nó hợp lý, xem xét cẩn thận rồi mới đại trà được chứ cứ "thử nghiệm đại trà" thì lục tốn lắm.
    Riêng về món giày, theo em để ý thì có thể chia 3 loại chính: ủng cao cổ, giày thấp cổ và bốt. Và theo em, GIÀY PHẢI ĐI VỚI QUẦN. QUẦN NÀO THÌ GIÀY ĐÓ. Không thể nửa nạc nửa mỡ như trang phục anh em tiêu binh nhà ta được. Như em thấy thì:
    - Khi đi giầy thấp cổ: thường phải là quần đứng ống, li lượt nghiêm chỉnh, như thế này này:
    [​IMG]
    - Khi đi bốt: thường là quần ống rông (quần thùng?), lắm túi -> trông rất ngầu, như thế này này:
    [​IMG]
    - Khi đi ủng, do đặc trưng ủng cao cổ thường gọn, bó vào ống chân nên phải mặc kiểu quần "Trên xoè dưới bó" như lính phát xít hoặc Hồng quân thời WW2 mặc, hoặc như ngày nay thì là bó cả trên cả dưới luôn. Quần bó ống sẽ tôn đôi chân dài ra, rất hợp với ủng, như thế này này:
    [​IMG]
    Việc đội tiêu binh đi ủng theo em là hợp lý. Đội hình tiêu binh đi đôi ủng đen bóng sẽ làm đội hình sáng lên nhiều. Tuy nhiên không thể làm như các bác nhà mình là đem cái quần ống đứng chuyên đi giày thấp cổ nhét vào cái ủng ( mà khổ cái ủng này to quá, phải bé vào bó vào chân chứ), nên trông đoạn quần gần phần đi ủng cứ cộm lên, nhất là lúc di chuyển, trông phát chán
  8. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dù đội danh dự của Việt Nam có bao gồm toàn các chiến sĩ được tuyển chọn có chiều cao đủ thì nói chung vẫn không nên đi ủng. Như đã nói, dù có cao hơn thì thể hình người Việt là chân ngắn, lưng dài; đó là điểm yếu không thể khắc phục đối với việc đi ủng. Vì thế , để làm cho bộ quân phục của đội danh dự Việt Nam đẹp hơn trong điều kiện chưa có nhiều tiền hiện nay là:
    - Thuê thiết kế của một nhà tạo mẫu thật xịn cải tiến dụa trên kiểu dáng và màu sắc của bộ quân phục đang có. Điều này chắc cũng không đến nỗi khó lắm (vì chỉ cần sủa lại nhưng chỗ bất hợp lý của bộ quân phục hiện giờ). Nếu có thể nên thay chất vải may quần ( dày hơn) và làm cho dáng quần đứng và có thể bó sát hơn một chút, áo ôm sát nguời hơn, nhất là phần ngực áo (nhìn bộ quân phục hiện giờ trông không gọn gàng cứng cáp cho lắm).
    -Giày: nếu chưa có tiền có thể vẫn sủ dụng giày như trước, không đẹp nhưng cũng không xấu lắm. Nếu không, ta cũng có thể thuê luôn thiết kế mẫu giày và là giày thấp cổ. Có thể theo hướng dùng giày đế cao, kiểu bốt nhưng mũi giày hơi nhọn chứ không tròn như bốt cao cổ.
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    quan điểm của tôi là trang phục đợt rồi ko hợp nên hơi xấu, tôi vẫn ủng hộ giày cao cổ được thiết kế gọn gàng hơn, dù sao bạn nói người VN chân ngắn lưng dài là sai lầm hoàn toàn, bạn chưa phải là một nhà nhân chủng học và ko học về mỹ thuật nen ko biết đặc điểm chung của cơ thể học của người VIệt, bạn đừng nên nói chân ngắn lưng dài,, bạn thử lấy mộth phép đo đơn giản dùng tay để đo chân và từ bụng tới đầu xem chân ngắn hay dài nhé,
  10. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không đồng ý với quan điểm thể hình Việt Nam là chân ngắn lưng dài. Tôi không dám phản ứng nếu các bác tự soi gương rồi mới post bài nhưng nó là thể hình của một số cá nhân chứ không phải là đặc trưng của thể hình dân tộc. Tôi thuộc thế hệ đầu của 8x nhưng tôi thấy quanh tôi bạn bè rất nhiều người có thể hình đẹp, bản thân tôi luôn thấy mình chả lấy gì làm đẹp lắm nhưng chắc chắn không đến nỗi chân ngắn lưng dài (106 cm/ chiều cao 174cm ). Thế hệ 9x sau này thì khỏi nói, nhìn thằng em trai mà ngậm ngùi sao ngày xưa mình ăn uống khổ quá.
    Về dáng đi đứng thì đúng là không có gì để bàn cãi, chúng ta có thói quen đi đứng rất xấu như nhiều bạn nói. Nhưng cái này là thói quen và hoàn toàn có thể sửa kể cả khi đã trưởng thành. Bị tập đi đội hình đội ngũ là dáng đâu vào đấy ngay, vấn đề là phải thường xuyên uốn nắn ngay cả trong đời sống hàng ngày.
    Về trang phục thì tôi thấy dáng bộ dã chiến nhà ta cũng ngon đấy chứ, mỗi tội vải lởm quá nên bạc rất nhanh. Các bộ lễ phục thì đúng là cần xem lại. Cái ủng mới cho đội nghi thức vừa rồi thì đúng là rất giống ủng cao su của công nhân vệ sinh, và cái quần đi kèm thì không phải sinh ra để đi ủng.

Chia sẻ trang này