Có anh chàng nọ thấy 1 người đàn ông mang 1 đôi giảy rất là đẹp. Anh ta liền hỏi: Anh mang đôi giày gì mà đẹp thế? Người đàn ông trả lời: đây là giày cá sấu. Anh chàng rất ngạc nhiên: Woa, thì ra giấy cá sấu đẹp như vậy sao? Thế là anh chàng quyết định mình nhất định phải có 1 đôi giày cá sấu. Ngày đêm anh chàng ấp ủ ước mơ đó nhưng chưa thực hiện được. Một hôm anh chàng đi dạo bên bờ sông chợt thấy có một con cá sấu đang bơi bên dưới. Anh ta liền reo lên: Ước mơ của ta sắp thành hiện thực rồi. Lập tức anh chàng lao ngay xuống sông dùng hết sức bình sinh vật lộn với cá sấu. Sau 1 thời gian đôi bên giằng co, cuối cùng anh cũng làm cho cá sấu mệt quá không còn sức chống cự nữa. Thế là anh ta lôi ngay cá sấu lên bờ và hết sức vui mừng lật ngược cá sấu lại. Tuy nhiên hỡi ôi anh chàng lại vô cùng thất vọng thốt lên: Tại sao con cá sấu này không có mang giày?!