1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấy kiên tâm hơn con người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi milkchan, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milkchan

    milkchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giấy kiên tâm hơn con người

    " For myself and other myself "

    Chap 01 :
    Giật mình sợ hãi.
    " U can run but U cant hide ! "
    Thật sao bạn ? ... mình sợ lắm ....rất sợ !

    :)

    Dịch chap này xong lại tiếp chap sau .... đáng nhẽ ra có thể tìm nguời e*** cho vì chưa thạo nhưng cũng mong tự mình học thêm được một vài thứ thành ra ôm hết. Nhưng cũng ngại lắm
    Time ko hoàn thành đúng hoặc giả là làm chưa tốt thì ....
    Thôi sao đâu ! Cứ làm đi mới biết đc

    Ko nghĩ sẽ viết nhưng thấy câu ấy thì lại táy máy tay chân
    " Giấy kiên tâm hơn con người " thật sao ?

    Tưởng như bây giờ đã là đông rồi thì phải, vì cứ thấy trong lòng trống trống lạnh lạnh ....không hiểu
    Chả rõ là đang nghĩ gì, việc đó ư ? Không nhớ lắm ! Cũng quên gần hết qua cả núi những bòng bong phiền toái " dở hơi và biết bơi " này rồi đấy, nhưng có lẽ nó chưa tan hẳn ....
    Ừ ! Kiên tâm !

  2. milkchan

    milkchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chap2 : Mùa tóc rối :-"
    Mùa này theo như cái cuốn truyện bìa màu hồng hồng mà nó khoái nhất hồi cấp 2 thì tên thế đấy, ừ thì mùa tóc rối ....
    " Hãy xem như một giấc mơ ...."
    Nó nhìn vội vào những dòng chữ thanh thanh đó và ....hì, bật cười một chút.
    Người ta hay xem là giấc mơ nhỉ, đơn giản thật
    Nếu nó chỉ là một giấc mơ thôi bác ạ, thì ^^ cháu sẽ quên ngay và chẳng nhớ một tẹo gì.
    Cháu vốn ko có khả năng nhớ lại những giấc mơ của mình, ít lắm mà dường như là ko
    Vì vậy nếu họ gọi đó là một giấc mơ để quên đựợc thì bây giờ ....:P
    Ừm ....nhớ lại cái câu của Egi mà thích. Nó cũng nghĩ thế đấy.
    Dù ko còn chung một con đường nhưng cái vị trí ấy thì chẳng ai thay thế được nữa
    Katsugi ngốc ko ? Egi cũng ngốc đúng ko ?
    Sao mà ghét cái từ ngốc đến thế ! Chỉ yêu từ Ngố thôi ...cười ....
    Nó sợ ! Sợ nếu lúc ấy Yuchan bật khóc ở đấy lắm. Vì nếu là nó thì đã khóc nhè rồi còn đâu nữa :D
    Dễ khóc dễ cười như nó bị gọi là tưng tửng chẳng sai nhưng Chan thì ko thế đâu phải ko nào ?
    Hì ...
    Đừng nghĩ đến Kotoko nữa. Hãy chỉ nhìn vào mình thôi!
    Rằng là mình thì có nên tiếp tục ko ? Và nếu có thì sẽ đi các bước tiếp theo như thế nào ^^
    Đừng là một người chạy ko phương hướng thì mệt lắm. Vì có lúc em cũng đã thế, mệt tưởng không thở nổi :D
    Ờ, anata no ...soulmate :P
    Hôm nay học >_< môn yêu thích và nghe thông báo điểm >_<
    Dĩ nhiên điểm cao nhưng ko phải là điểm mong đợi >_<
    Chưa bỏ hết sức ra thì như vậy là đáng nhóc ! Hey Hey Hey .....
    Cát Bà ơi, lần sau nhất định tớ sẽ ...kill cậu
    Chiều hôm qua ....thật tức cười . Chỉ là một cái mặt cười vô hồn và ....lại còn là như vậy nữa
    Ngớ ngẩn
    So baka desu ne =))
    Nhưng chắc chắn sẽ qua được :)
    Mình tin mình, vậy là đủ
    Ăn ....4 cái ngô cùng ví 3 bát cơm và 2 cốc nước và 2 cuốn HTD cùng PK ....và ....>_<
    Ôi khổ cho thân mình vào cái mùa ...cuốn chiếu này quá !
    Ko biết mai học LDL thì thế nào nhỉ, thầy hay cô dạy nhỉ ^^
    Đừng có chán quá đến mức em phải quay qua thằng T mà quậy nha ....hix hix
    Hèm, biết ngay là tối nay sẽ ko đi đc đâu mà...I know khụ khụ khụ :P
    Mùa cuốn chiếu nên T5 hẹn tụi nó đi săn áo len và uống cafe gần bờ hồ cho xả hứng
    Chà ...
    Không rõ cuối tuần đi ăn cưới gần biển sẽ thấy những gì nhỉ .....
    Ừm ....hơi lo một tí nhưng tin mà, ko sao đâu phải ko ?
    Sao thì phải hê lên đấy @_@
    Ko sao cũng phải ah lên đấy @_@
    Cười ! Mình viết kiểu này giống ai ấy nhỉ ?
    Hì ....
    " Đừng có đuổi theo cái bóng của ta vì cả đời mi cũng chẳng thể nào bắt nổi nó đâu "
    For myself and Only myself !
    Bỗng một ngày cơn gió hết vô tư...

Chia sẻ trang này