1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giãy ... làm sao mà không phũ, xin các bác lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 15/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    giãy ... làm sao mà không phũ, xin các bác lời khuyên !

    Chuyện của em, như thế này các bác ạ !
    Em có làm quen với 1 cáo qua mạng, cáo này là em gái của một anh cùng đi du học với e bên này .Em kô có ý định tán tỉnh gì đâu, chỉ nói chuyện cho vui, rồi tâm sự, thậm chí đôi lúc em vào cáo còn giận nhau , rồi làm hòa, rồi lại trêu đùa.
    Sau một thời gian, cáo đổ các bác ạ, và thực sự là cáo xoắn em quá , em mà kô online, là cáo gọi, nt liên tục cho em ....
    chuyện của bản thân em , abcd thế nào, có lẽ đọc topic trước, các bác cũng biết ạ . Ông anh kia thì rất bực em, vì em hơi "vớ vẩn " với em họ của anh ấy .
    Thực sự thì cáo rất xinh, nhưng hơi yếu đuối, có chuyện gì cũng tâm sự, rồi khóc lóc với em, em thfi giữ phép lịch sự , cũng kô tỏ vẻ khso chịu này nọ .Nhưng rồi có lúc em chịu kô đc, em nổi nóng, cáo lại coi đó như là một cái tính cách rất hay ho của em :(, nói chung, cáo kết em về mọi mặt ....thế nhưng, công việc và học hành bận rộn, em kô cso quan tâm tới cáo nhiều, mà cứ duy trù thế này, em thấy mệt mỏi lắm ạ !

    Nói giãy, là giãy, nhưng các bấc đừng nghĩ là em chén rồi ạ . Bản thân cáo thì vẫn "còn nguyên ", vì cáo và anh cáo từng kể cho em chuyện cáo suýt bị HD , một chuyện buồn của cáo ....Cái chính là em chỉ muốn duy trì kiểu bạn bè, mà cáo lại xoắn quá . Có hôm cáo nghĩ cáo vô duyên, vì em kô yêu và quan tâm cáo, cáo đề nghị cắt mối qh này đi, hôm sau, lại nt xin lỗi em rrối rít ......
    Em cư xử với cáo rất lịch sự, kô xoắn, mỗi lần nchuyện với cáo, em thể hiện 1 cách vui vẻ nhưu cách những ngbạn với nhau, thế mà cáo tự suy tưởng và cho mối QH này đi quá xa .

    Vấn đề là em muốn cắt mối QH này. DÙ kô có em , cáo cũng vãn sống tốt đáy thôi , cái chính là anh cáo, anh cáo và em hay đi "phi vụ " với nhau, bản thân em rất tôn trọng anh cáo, a cáo và e cùng 1 bụng với nahu nên chuyện xấu xa gì của em ông ấy chả biết ....

    Bỏ, thế nào để anh em còn dễ nói chuyện, để ông anh dễ nchuyện với em gái ông ấy hở các bác .....
  2. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    TH của ông giống hệt của tôi, bi h nói trước với thằng anh trai cáo rồi tìm cơ hội nói thắng với nó, tỏ ra dứt khoát 1 chút, sau khi chia tay lâu lâu mới nc thôi, nói nhiều nó lại có ý định way lại đấy, ko muốn thì tốt nhất nói càng sớm càng tốt, dù j đã ăn đâu, thằng anh cũng ko trách nhiều đâu
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa ở TVTY này có bạn bẩu "đàn bà con gái đúng là giống ưa khổ dâm" >>> xem ra trong trường hợp này thì đúng lắm
    Mà, em gái kia với em gái trong [topic]1210055[/topic] có phải là một k?
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú cứ tạo dáng bí hiểm, mặt mũi u uất, trầm mặc như ngỗng ỉa vào. Ẻm hỏi thì cứ nhấm nhẳng, ậm ừ đại khái " không có chuyện gì đâu em ạ...". Nghĩa là làm sao cho giống một hảo hán đang gặp chuyện khó xử, không yêu đương lăng nhăng tầm này được. Gái thấy thế sẽ cho rằng chú vì qua lo lắng đại sự nên ko đoái hoài chuyện tình cảm. Chứ ko phải vì chán mình, không yêu mình...
    Vớ vẩn chú còn dc gái đánh giá cao về chí khí làm zai, rằng chú biết chăm lo sự nghiệp hơn yêu đương lìu tìu...
    Cứ bảo để sau anh giải thích, tầm vài tháng đủ em chán là vừa...

  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn bao tuổi ?có đẹp trai ko?
    bạn nói bạn có bạn gái rồi đi cho gái hết tơ vương, rồi nhận em ý là em gái, thế là xong.
  6. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    @songtunu : đùa chứ bác bảo "đàn bà con gái đúng là giống ưa khổ dâm" thì hơi quá bác ạ . Chẳng qua e và cáo lệch pha nhau thôi . Em thì em kô tin vào TY ảo ...thậm chí , có yêu nhau mà ở bên nhau còn chưa chắc đã có một kết quả đẹp .

    @ songhash :vâng , em đang định như thế ! EM bẩu với cáo em bận , thỉnh thoảng mới lên mạng đc thôi , cáo : "vậy thỉnh thoảng em sẽ NT, đừng tiết kiệm TN anh nhé " ......
    ĐÚng là e kô hiểu nổi.Em đã qua vài TY, giờ thấy cái việc xoắn hay kô xoắn, nói yêu hay kô yêu, nó bthwờng như cân đưòng hộp sữa . Chỉ sợ em mất tích 1 thời gian như các bác khuyên, làm cáo sinh nghi và điều tra anh cáo, lại biết chuyện em lăng nhăng, chết em
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ là một con người bthường, hết sức Bt vậy thôi, kô có gì đb, bạn đừng nghĩ mình khoác lác ...........sao giờ suy nghĩ của cng ảo thế kô biết ....
  8. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú pm cho anh nick của e ý. Thế là đẹp đôi đường
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo cậu khoác lác đâu, chuyện như này là bình thuờng, nhưng cậu sửa lại từ " rất xinh " thành " xinh " thôi cho nó thực tế, vì thực tế là nếu rất xinh ở cái HN này thì em " rất xinh " ko còn thời gian ngồi mà ngáp với chả khóc lóc vì 1 thằng ở tận đẩu đâu,du học là ji đâu, trong khi quanh nó thiếu gia hay gia ji` ji` có mà vô số mà lại ở ngay cạnh, ở xa như cậu chỉ hít thôi
    Vẫn biết thẩm mỹ mỗi nguời có gu riêng nhưng đừng thêm " rất ", kô thực tế
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đi ở ẩn :)). Đó là tuyệt chiêu mà phần đa các bậc tiền bối đã áp dụng.

Chia sẻ trang này