1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút đầu tiên !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Giây phút đầu tiên !

    Khi bạn chớm bước chân đến ngưỡng cửa của tình yêu... Cảm giác của bạn lúc đó thế nào ? Mình đang ở trong hoàn cảnh này và cảm thấy bối rối... hồi hộp nữa.
    Mình quen anh ấy một cách tình cờ qua một người bạn , nó kể cho mình nghe về anh ... mình và anh đã mail qua mail lại nhưng nội dung mail thì chẳng có gì ngoài những lời hỏi thăm bình thường giống như hai người bạn. Anh bảo cho anh số ĐT cơ quan. Rồi .....hôm nay.... anh gọi điện. Mình thấy tim đập liên hồi và không nói được gì..... bối rối. Không biết sau này mình sẽ hành động như thế nào nữa. Các bạn hãy nói về suy nghĩ của bản thân cho mình biết đi.
  2. sup_pa_man

    sup_pa_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ yêu mạnh vào nha . !cảm giác của em lúc ấy à .....<<.run run >> o biết chị có như vậy o
    Được sup_pa_man sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 10/04/2004
  3. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    bình thường thôi ! khi yêu mà ! ai lại hổng dzậy ! Tuấn khi yêu cả 3 năm mời noi chuyện có 8 lần cũng không sao mà !
    cố gắng đi , một lúc nào đấy sẽ thấy tình yêu đẹp lắm !
  4. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tui ko hiểu lắm, qua lời bạn kể thì rõ ràng hai bên chưa hiểu bít sâu sắc gì lắm về nhau, gặp gỡ cũng chưa, vậy mà mới có một lần gọi điện thấy xốn xang mà đã nghĩ là tình yêu gõ cửa ư? Tốt nhất là cứ bìn thường thôi, dần dần tìm hiểu thêm đi bạn ơi
  5. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết nhiều về hắn mà em đã vội tưởng tượng hơi nhiều đó,cứ tự mình tìm hiểu thêm đi đã .Thận trọng không thừa chút nào đâu em gái ạ.Thế nhé
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đồng tính à? Khó đấy, cái này em không có kinh nghiệm, chúc anh may mắn.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihì, gì mà đã gọi là tình yêu chớm nở vậy ??? Tốt nhất là chị cứ vui vẻ đi, coi như 1 người bạn bt thôi vì đã tiếp xúc nhiều đâu, mới 1 lần gọi điện thoại. Khi nào gặp mặt, đi chơi vài ba lần, nói chuyện tâm sự, xem tính tình thế nào thì hẵng xác định xem đó là tình iu hay chưa. Nhiều người bị ngộ nhận cái tình cảm gọi là tình yêu lắm. Have fun!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì chưa chắc đúng. hihi nhưng cảm giác lúc gọi điện ban đầu thì là run ,chỉ vậy thôi, nhưng sau lần đầu này lần sau nghe là wen ấy mà chả run diếc gì hết á
  9. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn robbger nói, mình chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhiều người bảo mình là con ngốc. Thực ra mọi chuyện chẳng có gì cả nhưng sao mình lại vậy chứ....Đúng là chưa có gì để khẳng định đó là tình yêu cả, để có được tình yêu thực sự cũng phải có thời gian. Con bạn mình vẫn bảo mình là phải tự tin vào bản thân, người ta phải thấy tự hào khi có mình.... Nhưng mình không có bản lĩnh như nó. he he ... bây giờ nó đang có một anh ở viện toán trồng cây si trước cửa.
    Điều gì đến sẽ phải đến đúng không, mình nghĩ vậy nhưng thằng bạn người Canada nó bảo mình là :"Mày ngu .... mày cứ ngồi đây mà trông chờ ai đó đến với mày sao ? "
    Thôi làm việc đã, cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Thanks.
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Iêu là 1 lĩnh vực ko cần thiết phải dày dặn kinh nghiệm .Thậm chí ngu ngơ lại được việc . Anh ngày xưa 18 đôi mươi thì :
    Anh khờ lắm ,anh ngu ngơ lắm
    Chỉ biết iêu thôi chẳng biết gì
    Ngu ngớ thế mà các em chết ầm ầm . Như bây giờ kinh nghiệm cao thủ quá lại đâm ra khó tác nghiệp , nó thấy bóng mình là chạy hết rồi còn đâu . Bé Gà con của anh nhỉ . Em có cô em gái xinh lắm hả Gà con , anh đến cưa nha

Chia sẻ trang này