1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút đầu tiên !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi GlassSunshine, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ thằng cha đó chẳng hay hớm gì đâu . Em nên yêu anh thì hơn bé ạ
  2. anhnangmoi

    anhnangmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào bà có thêm kinh nghiêm nhớ chia sẻ cho anh em, để anh em hiểu thế nào là khinh nghiệm của mấy bả! Kinh nghiệm của mình thì nhiều, còn mấy cái kinh nghiệm của các bà thì vẫn mù tị, chả thế mà tán em nào em ấy bye luôn hà!
  3. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ tình yêu cũng cần có kinh nghiệm hay sao nhỉ. Nghe nghiêm trọng quá. Mình chỉ nghĩ đơn giản là thành thật với bản thân và sự chân thành là đủ.
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh không phải vì anh là ai mà vì em sẽ là ai khi đi bên cạnh anh
  5. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    không hiểu hay.........cố tình không hiểu. Mình cũng không biết nữa. Có thể mình chưa phải là người trong cuộc.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên từ từ, có ấn tượng tốt như thế trong lần đầu là tốt nhưng để yêu một người thì không đơn giản thế đâu, bạn cứ nên chơi thật vô tư, tìm hiểu thêm về anh ý để hiểu anh ý và nếu đó là một người thật sự hợp với bạn thì lúc đó....hihihi lúc đó sẽ tính tiếp, đừng có vội vàng nhé!!!!!!!!!!!!!!!1111
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Cái chủ đề này có vẻ hay đây, các bác nói chuyện kinh nghiệm nhưng không biết có được mấy người trải qua cái giai đoạn của bác GlassSunshine rồi ấy nhỉ???!!!! Theo em thi em nghĩ là bác Glass đang rơi vào tâm trạng mong mình bị ông thần sét ái tình đánh trúng, như bị thần Cupid vô tình bắn trúng trái tim tội lỗi, thôi không sao, con người mà, đôi lúc cũng cần mơ mộng chút cho cuộc sống dễ chịu!! Chúc bác Glass vui vẻ với giấc mơ của mình. Chỉ hi vọng sau đó bác không phải thất vọng như.... em, cuộc đời luôn có sự bất ngờ mà, dù sao cũng cần có sự tỉnh táo hơn!!! Good luck
  8. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn còn đủ tỉnh táo đó bạn ơi, chưa đến mức nghiêm trọng như vậy và dường như là có lý trí hơn khi đọc được lời khuyên của mọi người.
    ha ha ... dù sao thì bạn cũng là người vui tính đấy chứ.
    Một ngày như mọi ngày.....
  9. warming

    warming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này huhuuh cứu mình với. Mình có một cô bạn gái mình rất quý cô ấy. Qua bạn thân của cô ấy mình biết gia đình cô ấy có chuyện buồn.Nhưng cô ấy ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ, mình muốn được cô ấy tâm sự những nỗi buồn của cô ấy phải làm sao bây giờ các bạn giúp mình với nhé.Nói thật nhé minh rất yêu cô ấy nhưng chưa dám nói gì cả.
  10. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Yé ,chúc mừng nhé ! Đấy là một tình yêu thực sự , rất thực sự đấy !

Chia sẻ trang này