1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút khó quên khi DANCING

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhathn, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madangel

    madangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    to: PaulBurrell
    Mat phai den 2 nam co ah! oh my god! tui dang roi vao hoan canh giong PaulBurrell co ma moi gan 1 nam thui, share nhe!
  2. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tôi choàng dậy sau giấc ngủ ngắn, nhắn tin cho một người bạn rằng hãy đưa tôi đi khiêu vũ. Tất nhiên là anh nhận lời, sau đó tôi nhanh chóng chọn một bộ đồ tự tay thiết kế, quần xẻ dọc chân nên khá hở hang, tôi quyết định diện chúng cho thêm phần tự tin hơn. Dọc đường đi, tôi chỉ có một ý nghĩ là gặp người mình đang nhung nhớ ở đó, nhưng có lẽ anh đang ở nhà vì trời khá lạnh. Tôi gặp một số bè bạn vây quanh hỏi han nhau, chúng tôi cười đùa huyên náo và cùng nhảy với nhau. Bộ đồ của tôi có tác dụng rồi, nó biến tôi như di diễn thời trang và trông chúng thật lạ mắt, cái quần như bị xé toạc cả hai bên ống, và chiếc áo có hai cánh tay cũng được thiết kế như vậy. Lúc làm bộ này, tôi thức cả một đêm để đính những hạt cườm lấp lánh trên viền áo vì tôi nghĩ những bộ đồ mặc đi nhảy phải cho chúng lấp lánh một chút mới hay.
    Cô phục vụ ghé tai nói rằng: ?oChị ơi, có một người hâm mộ mời chị một ly nước quả?. Tôi hỏi là ai thì cô ấy nói là người ta giấu tên. Vừa đúng lúc điệu Slow nổi lên. Tôi vừa kịp ngồi lên ghế thì có một hơi nóng bên tai phải kèm theo một lời rất nhẹ nhàng ấm ấp: ?oAnh có thể mời em điệu này không?? Chưa kịp quay lại, tôi nghe giọng nói quen quá, chả lẽ mình đang mơ sao? Không! Không phải là mơ, đó là anh! Anh của tôi đang ở ngay sát bên. Tôi rạng rỡ, đưa tay cho anh dắt đi, hai đứa nhìn nhau không nói gì cả, ánh mắt ngời lên hạnh phúc. ?oEm đã nghĩ em sẽ được gặp anh?. ?oCảm ơn em, anh đang ở trước mặt em đây.? Hoá ra mình cũng mong được bắt cóc. Cảm giác ngất ngây, hân hoan, vui thích do sự tình cờ đem lại kéo dài mãi lâu sau đó.
  3. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ừa...! Điên thía đấy! cơ mà cuối cùng nhận ra rằng nếu tập luyện thi đấu mà cứ để cảm xúc thật chen lấn vào là hỏng hết việc...không thể dung hòa được!Còn vì sao không quên được....thì có chúa mới hiẻu!..Vì sao nhỉ?...vì sao?....có lẽ vì đó là my first partner!....
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Con gái là thích lãng mạn vậy đó
  5. ao_2_day

    ao_2_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì em đã SPAM. Cho em hỏi có chỗ nào dạy nhảy cơ bản tốt không ah? Em tính đi học lại
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trong diễn đàn, khá nhiều người học ở 2 CLB là ODC và Hyec.
    ODC ở số 1 Giang Văn Minh.
    Hyec ở số 1 Tăng Bạt Hổ - Tầng 2
    Chúc bạn vui với khiêu vũ.
  7. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    CLB Chí Anh Khánh Thi ở Nhà văn hóa Hồng Mai (hình như số 75 Hồng Mai)
    CLB Hai Bà Trưng, nhà văn hóa Hai Bà Trưng
  8. nokia8250i

    nokia8250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dancing với em, em mặc váy ngắn, áo ... 2 dây ... làm tôi mất tập trung quá.
    1. Nhìn em thì mang tiếng .... DÊ
    2. Nhìn sang bên cạnh thì mang tiếng ... XÍ XỚN
    3. Nhìn vào mắt em thì thấy ... LÂNG LÂNG
    4. Đành nhắm mắt dancing ... thì SAI NHẠC
    ----------
    Hic !
    Tây nguyên xa xôi, kiến thức hạn chế
  9. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Có ai đến với khiêu vũ ngộ như tớ không:
    Năm thứ 1 ở KTX, nhỏ bạn cùng phòng đăng ký học dance roài nhưng đành bỏ vì trùng lịch học thêm tiếng Anh. Nhỏ dụ mình mua lại thẻ ... giá rẻ!
    Từ chối khéo mà không được nên đành mua và... đi bộ đến lớp học cách trường gần 3km (<= hic hic hic) Tuần 3 buổi.
    Học đến hôm thứ 2 thì thầy nhắc khéo: EM tập kiểu chi như tập dưỡng sinh vậy
    Thế mà may mắn sao đến hôm thứ 3 thì gặp 1 partner tuyệt cú mèo: cũng học cơ bản lần đầu, nhưng không hiểu sao tập rất ăn khớp với nhau, lại không tinh vi như mấy anh nâng cao được thầy nhờ xuống dìu dắt nữ cơ bản. Mà partner cũng thấy hợp khi khiêu vũ cùng mình. Và chuyện gì đến đã đến (<= cái này trong sáng à nha): hai người cùng tốt nghiệp khoá cơ bản xuất sắc. Hôm cuối cùng hắn rủ: Bạn học cùng tớ lớp nâng cao luôn nhé, hẹn sau tết gặp lại!
    Nhưng hồi đó em ghét con trai (thành kiến chung) => gật đầu nhưng rồi không nâng cao nâng thấp chi hết + không thèm hỏi thông tin cá nhân cơ bản của partner => mất tích luôn gần 5 năm nay.
    Bây giờ mới biết, niềm đam mê khiêu vũ không phải đến từ thầy giáo mà đến từ partner này!
  10. Tigon2010

    Tigon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nha^`m
    Được tigon2010 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 06/04/2007

Chia sẻ trang này