1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút khó quên khi DANCING

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhathn, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia8250i

    nokia8250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại Partner
    Nhìn em gầy và mệt mỏi, tự nhiên trong lòng thấy thương em quá.
    Tự nhiên thấy buồn buồn ...
    Anh nhẹ nhàng rút khỏi cuộc vui, em ở lại Dancing vui vẻ.
    Khi về, không quên nhắn lại 1 tin nhắn là Em Về Sớm nhé !
    Đi xe trên đường mà thấy lòng nao nao
    Cuộc sống vất vả
    Thương em quá !
    Lang thang
    Nhớ em nhiều, nhưng khi nhìn thấy em, lại buồn ...
    Thằng đàn ông thấy tủi thân
    Anh đã không giúp gì được cho em ...
    Anh đau lòng
    Buồn
    Cu tí
    Muốn khóc quá !!!
  2. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    BÀI SỬ THI NÀY CŨNG ĐƯỢC!
  3. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Híc! Bác này đúng kiểu văn nghệ sỹ, giàu cảm xúc quá! tự dưng tui cũng thấy buồn buồn
  4. hoangducmanu

    hoangducmanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Bà con cho tui hỏi thăm một chút DANCING có phải là thế này không.THANKS
    [​IMG]
  5. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Giây phút khó quên là lúc Capu bị cuốn theo điệu nhạc và...partner...Mới học được...4 buổi...Chưa thuộc bước...cơ bản. Thế mà lúc anh í dẫn...cứ thế...phi theo, chả nghĩ gì...Cảm giác lâng lâng, bay bay...Cứ mong thế mãi...dù rằng lúc đấy đã đến giờ...giới nghiêm...Rồi thì nhạc dừng lại...Tiếc mãi....Để time tới, Capu học khá hơn sẽ tới chỗ mọi người chơi. Hơi tiếc vì mình bắt đầu hơi muộn...
  6. nokia8250i

    nokia8250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em lần nữa
    Em trong vòng tay người khác

    Anh lo cho em là ... thừa ?
    Dù sao thì anh vẫn thương em dù chúng ta ko còn là Partner nữa
    Chúc em hạnh phúc !
    Dù sao cũng là một lần
    Anh thành thật với lòng mình
    Anh yếu đuối

    Cuộc đời cay đắng nhiều
    Anh chỉ yếu đuối với mình em
    Hết rồi !
    Bây giờ
    Em hạnh phúc, anh yên tâm ... nhưng vẫn lo cho em nhiều
    Lại một lần nữa anh trở thành người đến sau
    Buồn nhưng mừng cho em.
    Anh lại lạnh lùng
    Bon chen với đời
    Có lẽ anh không tìm được ai khác giống em nữa ...
    Cuộc chơi nào cũng có điểm dừng
    Anh không trách em
    Chỉ buồn
    Sao em dối gian
    TRUE LIE !
    Em Bài ngửa ngay từ đầu
    Có lẽ
    Anh đã yên tâm hơn
    Chúc em hạnh phúc

    Nhìn cái thằng đấy ... cũng chẳng khá hơn anh tẹo nào
    Nhưng
    Người ta yêu em, em yêu người ta ...
    Chúc em hạnh phúc !
    Anh ra đi
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chán toàn tập !
    ----
    %!!$#^%$&*%&%%^&^^@%%&%&*&^%#$@#%$%&
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Sao ít gold thế nhỉ.
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi beer 1 mình trên sàn nhìn đèn chớp chớp
    Bắt gặp ông anh Huấn luyện Danc Quốc gia
    Ông anh lớn
    Anh em làm tý Beer
    Ra về
    Anh nói :
    - Em cố gắng, qua chỗ anh tập luyện mà đi thi DANCSPORT
    - Cảm ơn anh, nhưng thằng em ở cái tuổi này rồi còn thi với cử cái gì ?
    - Body thằng em đẹp , hông cũng good, mỗi tội kỹ thuật chưa được học nhiều , cố lên thi tốt !
    - Thôi anh à, thằng em thì thi cái gì ? Với lại con nhà người ta nó có nghề, nó ăn lương cái việc thi cử đấy, thằng em thi thì cũng để làm cái gì ?
    - Được rồi, khi nào rảnh qua anh.
    - Cảm ơn anh !
    --------
    Cảm ơn ông anh lớn, dù anh em mới quen nhau.
    Rất cảm động vì anh quý mến em như thế, rất xúc động vì anh vẫn để ý đến thằng Cu Tí.
    - 1. Em bây giờ là kỹ sư, em chứng kiến nhiều người thi DANCSPORT rồi ... cũng chẳng để làm gì. Rồi cũng treo cái giải ở đó mà Dance cho vui thôi. Anh thông cảm cho thằng em.
    Hôm nào anh em gặp lại, thằng em sẽ nói rằng :
    - 2. Em học Mr.Lưu Minh là vì đam mê, Mr.Lưu MInh cũng có ý đào tạo học sinh đi thi, sau khi chứng kiến dân tình thi DANCESPORT thì em biết cái trình độ thằng em thì cũng chỉ để Dance chơi thôi, cũng chẳng thể làm gì hơn được.
    - 3. Em chứng kiến dân DANCE bao năm mà còn không lại được 2 nhóc 14-15 tuổi do anh đào tạo, thằng em vừa nể anh, vừa ngượng. Không dám có ý kiến ý kò gì về Dancing
    - 3. Nếu vì danh tiếng của anh, vì anh thì em sẽ cố gắng để thi, còn nếu chỉ vì cái danh cho bản thân em thì em không thích thú lắm.
  10. TuyenP

    TuyenP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mình ko biết một tý gì về nhảy nhót cả, chỉ biết tập võ thôi. Nhưng có một lần về quê cô ấy chơi, đúng lúc cắm trại thế là mình vào nhảy một hơi, cô ấy đứng ở bên ngoài, mình nhảy nhưng vẩn thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy. Thấy cô ấy cứ lơ ngơ, lúc sau chạy đi đâu đó, quay lại thì có túi nước mía trên tay. LÚc nhảy xong cô ấy đưa cho mình uống, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán mình. Cảm giác đó thật tuyệt: "chắc mệt hơn lúc em tập võ đúng ko anh?"

Chia sẻ trang này