1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút không dối lòng..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongoc7, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu, nó chưa quay trở lại ttvn, cũng đã lâu rồi nó không viết. Và giờ thì nó muốn viết, viết những gì nó nghĩ >:D<
    Mà ko chỉ là viết thôi đâu, nó còn sẽ chửi những ai nó ghét, và yêu thương những ai nó yêu thương :P
    Bắt đầu nhé!
    Mùa đông đã tới, cái thứ mùa mà nó thích nhất trong năm. Rất nhiều người đã từng hỏi nó thích nhất mùa nào? Nó kêu mùa đông. Vì sao ư? Đơn giản là thích nhìn những người con gái mặc những chiếc áo bông to sụ rồi như những cô búp bê xinh xắn, nhưng cô lật đật đáng yêu, và lý do chính chính nhất là mùa đông thì lạnh, mà lạnh thì cái tay của nó cũng lạnh, nên nó mới biết nó cần 1 bàn tay ấm như thế nào! :x
    Nó đang chờ háo hức tới đợt tuyển sinh mới, nó sẽ được đi vào các doanh trại quân đội, những nơi ấy nó rấ là thích, hô hô, có lẽ tại nó thích bộ đội hơn công an rồi :D đi vào doanh trại nó có cảm giác gì đó khó tả lắm lắm, không khí thì trong lành, con người thì hoà đồng, thân thiên. Chắc có lẽ anh nó cũng là bộ đội, mà cũng có lẽ là nó nhớ anh chàng bộ đội trong Nam của nó.
    Kì lạ thật, nó thích bộ đội từ cái ngày vào miền Nam ấy, nó được sống trong môi trường bộ đội, hô hô, nó thèm mình cũng là bộ đội mới đểu chứ. Cơ mà nó không có duyên :)
    Mà kể cũng là lạ sao ấy, dạo này nó hâm hâm sao ấy, à không phải dạo này, mà là từ ngày nó thi tốt nghiệp cơ, cái ngày quan trọng ấy thì nó cũng tự làm mình thay đổi, nó nói chia tay với anh, chả ai hâm như nó, sáng ra thi rồi thì 12h đêm đòi chia tay. Nhưng lúc đó cũng mệt mỏi thật đấy! Cũng may mà mọi chuyện tốt đẹp cả.
    Chỉ có điều nó không quên được anh thoi, nó tìm đủ mọi cách quên anh, nó thử nhận lời yêu người khác, nhưng điều đó cũng không làm nó quên anh, và rồi nó quyết định "Cô đơn cho zai nó thèm" :))
    Cơ mà bây giờ nhìu zai nhìn ngó nó lại thấy hoảng (tự đề cao mình 1 tí xíu :P)
    Nó đang lưỡng lự xem có nên quay lại với anh hay không, cả anh và nó vẫn còn dành tình cảm cho nhau, không ai quên được ai.....thế thì tại sao lại không quay lại, nó sợ bị tổn thương nữa lắm lắm :((
    Hôm nay mọi người trong cơ quan đi hết, mỗi người một phương, nó ngồi một mình ở đây cũng thấy buồn buồn....Nó ước gì mau ổn định công việc để lấy chồng quách đi cho xong :)) không biết nghĩ thế có ổn không nhỉ :))
    Haizzzz, một quyết định làm mọi thứ thay đổi theo. Mệt nhở
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay cái Huyền Nghệ An nó nhắn tin cho số cái Ánh, sướng rơn lên, gọi ngay cho cái Ánh, con nó nằm viện, thế là tranh thủ nghỉ trưa lại vào thăm con nó, hjx, mất số của nó bao lâu rồi, hôm nay mới có số của nó, lại được nói chuyện với nó.
    Nó gầy quá, gầy đi nhiều, già đi nhiều, khổ thân con bé. Nhưng cái tính của nó vẫn thế, vẫn vui vẻ, vô tư. Mình nhớ cái lần nó khóc, làm mình cũng sốt ruột ra, tự dưng hôm ấy con bé tới lớp, ko nói chẳng rằng vào cất cặp rồi lại ra ngoài, mình thấy lạ ra theo, nó ngồi cạnh mình khóc nức nở, làm mình bã bọt mép mới khuyên được nó :)
    Hôm nay nhìn con nó, ngộ ngộ, trông cũng hay hay.
    Gặp được nó, thoải mái hẳn lên, không lại cứ băn khoăn chả liên lạc được với nó. :D
    Hôm nay, ngoài chuyện đó ra thì chẳng gì là thú vị cả, lại sao sao ấy, cái tâm trạng này, khó hiểu và rối bời....
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Vài tiếng đồng hồ nữa là thi, trong đầu nó chẳng có được cái gì, có mỗi bài toán mà nghĩ mãi giải không ra.
    Bài toán nó chỉ đơn giản thế này này: "cho 1 file D:\test.txt viết chương trình cho biết bài thi được cấu trúc bởi bao nhiu dòng? Trong đó dòng nào là dòng có độ dài lớn nhất. Nội dung dòng đó là gì?" (viết = pascal)
    Đấy, cái đầu bài ngắn choằn choằn ấy mà chỉ làm được có ý 1, ý 2 chẳng nghĩ ra, làm mãi chả ra, ý 3 còn chưa sờ tới. hjx
    Đi thi vào bài dạng này chắc chết luôn mất!
    Tệ thật. Chán quá!
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Lưu thứ tự dòng vào một mảng, cho vòng lặp từ dòng đầu đến dòng cuối rồi so sánh theo thuật toán tìm số lớn nhất. In ra thứ tự dòng và nội dung là xong thôi. Hy vọng còn online để đọc :)

    Buck
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, thi xong rồi, hôm nay mới lại đọc đây! Cơ mà nghĩ ra cách làm những mà lại ko viết được, toàn bị lỗi ko biết sửa. Dù sao cũng thanks nhé, có người quan tâm :)

    Thế là xong, thi xong một kỳ thi quan trọng. Còn 1 kỳ thi nữa, kỳ thi sắp tới đoán phải đên 99,9% là trượt, nhưng vẫn thi vì "thi cho biết" :D cọ xát xem tình hình dư thế nào.
    Mệt mỏi 2 hôm, cuối cùng hôm nay cũng được thảnh thơi chút chút, ngồi online và viết lách cành cạch.
    Hôm nay là mùng 1 âm lịch, còn đúng 2 tháng nữa là Tết rồi, ôi! Tết, nghĩ tết mà lại thèm được nhỏ lại, nhỏ lại rồi thì lại được mừng tuổi nhiều :)) tiếc là bây giờ càng ngày mình càng phải mừng tuổi nhiều chứ đâu có được nhận tiền mừng tuổi đâu, buồn xế chứ lị :((
    Hôm qua sinh nhật anh Mèo, vội vàng nhắn được cái tin chúc mừng rồi lại chúi đầu vào cái bài thi để đọ kết quả, xong rồi phi về nhà và lăn quay ra ngủ tới tận 5h chiều mới dậy :)) Lâu lắm mới thức đêm nên thèm ngủ kinh khủng :P
    Mà hình như hơi hơi có hiện tượng đau đầu rồi. Hjx hjx. Tình hình là rất tình hình đói....Kiếm kí gì măm măm đã nhỉ!
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc + mưa = buồn vu vơ
    Kỉ niệm trôi qua như giấc mơ, loanh quanh đã 3 năm trời, anh Dương đã có baby bế, còn anh Hoài và chị Dinh thì có lẽ cũng sắp rồi.
    Tự dưng nói chuyện với anh Dương về TB mà làm lòng nó quặn lại, nhớ quá, nhớ đến da diết, anh Dương bảo: "ngày ấy yêu anh có phải giờ đã có con bế rồi không" :)) thế chứ lị, em chưa muốn làm mẹ mà anh! :D
    Lại nhớ TX hâm hâm, bây giờ anh Dương mới nói, đó là cảm xúc nhất thời của TX, ừ có lẽ vậy nên cũng chẳng đến ưược với nhau
    Rồi anh D cứ nhắc về chuyện ngày xưa, huhuhuh làm nó muốn khóc quá....
    Lâu rồi không a lô cho anh TA, không biết hắn ra sao rồi nhỉ?
    Chị TiGôn và Gió Cát có thành duyên không nhỉ?
    ....................
    Một ngày thứ 7 nghỉ ở nhà có lẽ là có nhìu cảm xúc quá thì phải, không nên để cho mình rảnh rỗi mà nghĩ linh tinh được
    .....................
    Nhớ tình yêu quá! Tình yêu ơi, đang phương nào thì về bên em đi nào !
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nếu kì thi tới cũng là tin học thì cứ post lên đây xem anh có giúp gì được không :)

    Chúc vui

    Buck
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0

    hihi, cảm ơn anh nhá, chắc chắn là em còn thi nhìu về tin học mà :) (dân IT thì sao tránh được phải ko anh?)
    Cảm ơn anh trước nha [r2)][r2)][r2)]
    ------------------------------------------------

    Sau 2 ngày trốn việc, hôm nay lại bắt đầu đi làm với một tuần làm việc mới, sáng nay ko ăn gì nên giờ đói ơi là đói ý, nào có dám kêu ai
    Hôm nay nhìn bác hiêẹ trưởng mà sợ ko dám nói nhìu như mọi hi, có lẽ tại tối hôm thứ 6 nói dối bác thứ 7 đi học để nghỉ trốn việc nên thấy sợ sợ bác sao ý :-ss tội lỗi quá. Cơ mà lười làm lắm cơ ý :D
    Hôm qua trằn trọc cho một kế hoạch tình nguỵên, làm mãi mà không ngủ được, phải đến hơn 1h đêm mới ngủ được. Kế hoạch to thâạ đấy, nhưng chưa biết nên thực hiện lúc nào? địa điểm tại đâu? và kinh phí dự trù ban đầu có nhìu quá ko? Vì lương thì thấp ...........tí viết tiếp, đang bị soi nè
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày trở nên buồn bã và thât vọng nhiều. Tại sao????
    Uhm, đau vai này, rồi còn bị nói là cái logô ko tròn trịa cho lắm, người ta cười cho. Trong khi mình làm, hắn đứng sau theo dõi, hắn ok rồi thì hắn đi ihn, bây giờ nói làm mình có cảm giác như mình làm sai và mình là người có lỗi ấy. Nghĩ mà bực mình, đâu phải mình tự ý làm như vỵa đâu, lỗi này đâu phải do mình mà hắn nói khiến mình có cảm giác như hắn nói mình vậy, bực mình chả thèm nói nữa....
    Có lẽ thửu viết kế hoạch tình nguyện xem tình hình như thế nào, không biết có làm oỏi hay không nữa. Vừa muốn làm, vừa ko muốn làm.....
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không chờ đợi..........
    ........Tình yêu phải tranh cướp

Chia sẻ trang này