1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút không dối lòng..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongoc7, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0

    Bác có ý kiến gì với cái chữ kí của em à :D
  2. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??

    -----------------------------------------

    Mới sáng ra đã được nghe ca nhạc nhưng lại chả phải lỗi do mình, nghĩ mà cú, ngồi khóc ngon lành được!
    Rồi mới tới cơ quan, lại đc mấy bà lắm mồm cứ đổ cái lỗi cho mình, dù mình cũng có cái lỗi nhưng bà chả kiểm tra lại mà còn kí thì là lỗi tại ai? Đúng là..............ccmll, bực mình
    Không biết ngày hôm nay sẽ kết thúc ra sao nhỉ? hi vọng ko gặp thêm chuyện gì vớ vẩn như vậy nữa....
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua làm cái món shushi, ha ha ha, mang đi khoe cơ mà có vẻ chỉ có 1 số ng thích, một số ng lại ko!
    Hôm nay, pa pa đề nghị mình làm món đó tiếp khách của pa pa và bữa cơm chiều nay :)
    Hôm nay lại bận rộn rồi :D
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    MK cái đứa bép xép, mách lẻo, nói xấu người khác sau lưng, nói có thành không, ngậm máu phun người, cái loại này to đầu mà ngu, sớm muộn cũng nhận được hậu quả của mình mà thôi. Cái đồ xấu tính, trời quả báo nhà ngươi.
    Người thì chưa đến 10, mỗi người một phách, có thằng nào ăn được của thằng nào éo đâu, có thằng nào tranh giành của thằng nào được cái gì đâu, lương mình thì công ty trả, nó trả éo đâu mà nó cứ phải như thế chứ. Bức xúc quá đi mất
    To đầu rồi, hơn mình gần chục tuổi ấy, nhưng mà ngu, không biết gì còn lắm mồm, đã vậy còn bép xép, toàn đi nói xấu mình, mình làm thì nó có mất gì đâu, lương nó vẫn thế, nó cứ phải gây khó khăn trong thời gian mình thử việc, mình thì cố gắng hết sức, tiên sư nhà nó chứ
    Sống thế éo nào mà éo khiến mình tôn trọng thì éo nào cả, cái loại nó làm việc còn chả được như minh, cũng chỉ là nhờ có bóng lớn che cho nên mới tồn tại được ở đấy, nó có biết rằng không 1 ai ở cái cơ quan này ưa nó không cơ chứ, tiên sư nhà nó. Mình vẫn ức chế với cái con điên đấy quá!
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ko còn lăn tăn hay lưỡng lự ....bình thản đưa số đt đó vào black list
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12
    - Em đang ở đâu?
    - Em đang ở lớp!
    - Sắp về chưa?
    - Sắp rồi à
    - Đi Noel với thầy nhé!
    - Đi đâu hả thầy?
    - Lang thang thôi!
    - Vâng, đợi em chút!
    Và rồi một thầy giáo thực tập cùng một con nhóc đạp xe đạp một vòng thành phố, nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối...
    - 8h rồi, em phải về thôi, quá 1h đồng hồ rùi
    - Ừ, thầy đưa em về Vậy là 2 chiếc xe đạp lại song song trên con đường về nhà con nhóc ấy.... - Vậy là Noel hết rồi thầy nhỉ, họ thì có đôi, còn em và thầy thì lại phải đi cùng nhau.
    - Ừm...thì thầy cũng thấy vui rồi.
    - Nhất định, sau này có người yêu, em sẽ cùng người yêu đi chơi Noel
    - Ừm, đừng quên thầy em nhé!
    Vậy là đã qua, qua 4 năm rồi, không gặp thầy, không liên lạc với thầy, với nó thầy mãi mãi vẫn là thầy, một người thầy nó yêu quý và tôn trọng.

    Noel năm thứ nhất
    - Noel à? Noel là gì nhỉ? Không còn có người đạp xe đạp chung đường, chỉ là im lặng trong một ngôi nhà trong ngõ, vắng lặng bởi khoảng không gian quá lớn mà thôi, vẫn như thường ngày, không có gì đặc biệt hết...

    Noel năm thứ 2:
    - La liệt lời chúc, chúc giáng sinh vui vẻ, ấm áp....nhưng lại là những lời chúc send all, nó không thích, nó chẳng chúc lại, mặc kệ....Và cũng vẫn là ngủ sớm thôi.

    Noel năm thứ 3:
    - Hoành tráng hơn vì tổ chức được chương trình tình nguyện "đêm Noel ấm áp" vào đêm 23, anh đón và cùng nó đi chém gió ở quảng trường sau khi công việc kết thúc, có ý nghĩa hơn 1 chút thì phải với mùa Noel năm đó.

    Noel năm nay:
    - Những tin nhắn không nhiều như những năm trước, một số vân là send all, vẫn chẳng thích tí nào cả. - 2 người hỏi chung 1 câu: "em không đi đâu chơi à?" Đi với ai? Đi làm gì khi có 1 mình? Dở hơi à? :)), nói vậy nhưng cũng hơi chạnh lòng khi người kia hỏi tiếp "ny em đâu?", Cười trừ không nói gì, im lặng và lảng sang chuyện khác bằng 1 tin nhắn: "em mệt rồi, em ngủ đây, chcus giáng sinh vui vẻ", và rồi ngồi chơi game đến hơn 12h đêm :)) Em quen rồi, chả sao cả, năm nào chả thế nên cũng quen mất rồi. Điều kiện không cho phép thôi mà, Noel đâu phải của mình đâu :D Ở nhà chơi game là cách đón Noel hay nhất, chả sợ tai nạn vì đường đông, ra đường toàn người với người có gì thú vị đâu mà đi. Ở nhà chơi game cho an toàn ................. Và rồi còn những Noel sau......cũng sẽ thế
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế còn tết tây sắp tới thì sao?

    Buck
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0

    SO so anh ạ :D
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Rét.............
    Những ngày lạnh giá.....
    Rét.......
    Vùi trong chắn ấm, em nghĩ về mình nhiều hơn, nghĩ tới anh nhiều hơn........
    Suy đi tính lại, có lẽ em và anh không hợp nhau thật....
    Anh khác, em khác, luôn là những bất đồng quan điểm....
    Và rồi.....mọi thứ cứ trôi đi một cách lặng lặng, nhưng ngập ngừng....
    Gió không ngừng thổi, lá không ngừng lay cho tới khi thời tiết đổi thay....
    Anh và em....lạnh giá.....có như không....yêu.....không yêu.....
    Mọi thứ trôi thật nhẹ nhàng....đôi lúc chợt nhói....nhói....nhói tim đau.....

Chia sẻ trang này