1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút không dối lòng..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongoc7, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật!
    cách đây 22 năm 1 ngày, 1 con bé ngốc ra đời! Hồ hồ, nó đã làm thay đổi cuộc sống của bố mẹ nó thật nhiều. Bố mẹ bận bịu hơn với nó, lo toan nhiều hơn cho gia đình, vất vả hơn vì nó, :)
    Nhớ, nó nhớ là từ ngày bé đến giờ nó được tổ chức sinh nhật 2 lần linh đình đó là vào năm lớp 3 và năm lớp 12. và hai lần nhẹ nhàng với lũ bạn thân là lớp 9 và chuyên nhiệp năm thứ nhất
    Nhớ lại cảm xúc năm lớp 3, ôi thật là thích, có được nhiều bánh kẹo ngon, có nước ngọt để uống. Một cái bàn khá dài so với cái tuổi lúc bấy giờ, có tầm hơn chục người bạn mang quà đến tặng, nhận quà mà thích ơi là thích. Ăn liên hoan xong, lũ nhóc ra sân chơi trò chơi, còn các bố mẹ "áp tải" trẻ con đi thì ngồi nhìn, cười và nói chuyện. Đúng là cảm giác của trẻ con, nghĩ lại vẫn thấy ngồ ngộ :D
    Năm lớp 12, lần đầu tiên sinh nhật uống rượu, bạn bè đến đông chật nhà, rượu uống thật, sau khi tiếp người khách cuối cùng ra khỏi cổng nhà và vẫn cố ngồi bóc quà cùng con em họ trong niềm sung sướng và thích thú, hoa và quà đầy bàn chứ. HI hi, thế rồi, do uống nhiều rượu mà nó sau khi bóc quà xong, ra đằng sau ngồi dựa bờ tường và .......ngủ quên mất :)) đến khi mẹ thức dậy lúc nửa đêm thấy con gái ngồi đó mới gọi vào giường ngủ :))
    Hai lần sinh nhật nhẹ nhàng kia thì chỉ có mấy người bạn thân và gia đình. Hôm qua, cũng là một sinh nhật nhẹ nhàng, ấm cúng nhưng khác hai lần kia vì không bánh kẹo, không hoa quả, mà chỉ có chén nước chè và chỉ có 3 vị khách "ruột" :D. Nhưng hôm qua, cũng thấy lòng ấm áp lạ, không phải khóc 1 mình trong sinh nhật, có lẽ là do mình lớn hơn rồi......:D
    Lớn hơn 1 tuổi, mình cố gắng "ngoan" hơn, cố gắng thật nhiều để đạt được mơ ước của mình! Yêu mình! :))
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzz, Tết, sắp tết rồi, mấy ngày nữa, mà tiền lương chả có, ko biết cái công ty này ra sao? Đói ăn rồi. hjx
    Làm sao bây giờ nhỉ? Tết này lại máu buôn bán nhưng chả có time, chán òm, ko vốn, ko time = ở nhà ăn tết
    Tết = ăn + ngủ + xem phim, khỏi đi chơi nhá
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hjx, tết gì mà tết cứ ốm zư thế này, vừa mệt, vừa khó chịu
    Khụt khà khụt khịt, mất hết cả giọng, ho như bà cụ. Hjx, ức chết đi được
    Ui, tết chán quassssssssssssssssssss
  4. itcstar

    itcstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vui lên nào thongoc. Nắng lên rồi sẽ hết khó chịu thôi. Mà nè sao "Tình yêu là phải tranh cướp" nhỉ? :)
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    HI, cảm ơn itcstar!
    Tình yêu cần phải tranh cướp mà, không phải là tranh cướp của người khác về mình mà là tranh cướp với số phận, với cuộc sống, và có thể là tranh cướp với cả tử thần nữa :)
  6. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của bạn này thật mãnh liệt , ai chiếm dc tình yêu mãnh liệt này chắc chắn hạnh phúc [r32)][r32)][r32)][r32)]@}
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Bác quá khen, đến lúc có được em chỉ sợ kêu trời mà thôi ;));));));))
    ------------------------
    Lại một ngày, một ngày nữa đã trôi qua!
    Anh ấy sốt, lo....chẳng làm gì được.
    Đón mẹ về....mẹ mệt....mẹ ngủ
    Đi thăm bạn....bạn đỡ hơn rồi.
    Không xuống được nhà các thầy cô giáo, buồn....
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ kêu trước để trời còn kịp chuẩn bị, nhỉ ;)
  9. itcstar

    itcstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xem ra phải xúc tiến làm quen với chủ top nhanh mới được. Không biết chủ nhà có sẵn lòng không đây:-??:-c
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Rất hân hạnh :)
    --------------------------------

    Huhuhuuhu, hôm nay là ngày xui tận mạng luôn.
    Điện thoại để trong nhà còn mất, mất cái điện thoại rồi thì biết làm sao đây? huhuhuhu, bảo bối của tôi.............
    Tưởng thế là yên chuyện, tự dưng tối còn bị con mèo nóa cắn cho phát chảy cả máu tay, tự dưng hôm nay mèo làm sao ý, không biết nóa có bị điên không? còn biết mà tiêm....

    ÔI, đen đủi, đi ngủ thôi, mong rằng ngày mai tươi sáng hơn.........

Chia sẻ trang này