1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút không dối lòng..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongoc7, 01/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itcstar

    itcstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thỏ Ngọc ơi, em ở đâu? Nhà em số mấy, đường nào:-c
  2. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cách này ko tối ưu đâu :). Dùng đến mảng sẽ tốn nhiều bộ nhớ mà cách này ko cần thiết. Dùng một biến lưu nội dung dòng, 1 biết lưu thứ tự dòng, 1 biến để lưu số dòng. Đọc file từ đầu đến cuối. Vừa đọc vừa so sánh độ dài của dòng với biến lưu độ dài dòng. Cái nào lớn hơn thì ném vào đó. Vừa đọc vừa ++ số dòng. Chạy đến cuối in 3 biến ra là xong :D
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Uh :)
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, Valentine với dự định đi sang Sơn Tây chơi cho khuây khỏa, sang đó lại được đi ún rượu với 2 ông anh nhà bác, hờ hờ, lần nào chả thế.
    Nhưng, hôm nay quyết định không đi nữa, valentine ở nhà với ma ma , và em Cún Bông đáng yêu của miềng. Ngủ cho nóa lành
  5. itcstar

    itcstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vallentine ở nhà, bé ngủ ngon chứ và có mơ thấy gì không?
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ngủ tương đối ngon và mơ thấy 1 cậu bạn mà em thích từ ngày còn học lớp 3 :))
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Trong cái tích tắc giữa sự sống và cái chết mới thấy việc đi đường an toàn là như thế nào
    Chút nữa thì được đi gặp Diêm Vương rồi. Hú vía
    -----------
    Từ đầu năm mới tới giờ toàn xui xẻo. Không biết tiếp theo là gì nữa đây
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đi học thật là vui, thấy mình lại trở lại như hồi học sinh, lâu lắm mới có cảm giác đến lớp vui như vậy :)

    Chẳng lo nghĩ, tha hồ trò chuyện, chém gió :) thích nhỉ?
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng thằng bạn hồi cấp 2 gọi điện cho, mất liên lạc với nhau lâu rồi, hôm nay tự dưng nó mần ra số của mình nó gọi chứ :)
    Tự dưng làm mình nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm hồi học cấp 2, không biết tên ngốc đó học bơi chưa nhỉ? :D
    Rồi những lần chơi cái trò đuổi nhau nữa chứ, chạy bở cả hơi tai luôn.
    Rồi đứa em kết nghĩa của mình nó cũng ghét lây mình chỉ vì nghĩ rằng mình thích cậu ta, "cướp" mất cậu ta :))
    Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, những suy nghĩ trẻ con kiểu rất chi là củ chuối :)
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy! Kết thúc một cuộc tình lần thứ 2!
    Em đã từng nói với bạn là khi chia tay rồi sẽ không bao giờ quay lại! Nhưng không ngờ anh là ngoại lệ, có lẽ vì em quá yêu anh, anh hiểu mà đúng không?
    Với những mơ ước trong cuộc sống, cả hai cùng cố gắng, nhưng đến nay, em không cố gắng được nữa rồi!
    Em yêu anh thật nhiều, nhưng anh biết không? em không thể chịu đựng được cái cảm giác đó, đó không phải là yêu, anh và em cứ xa dần, cứ như 2 người xa lạ, thế nên chúng mình đã chi tay!
    Hôm qua, em lại khóc vì anh, vì cuộc tình này lần thứ 2 kết thúc, mong anh hãy hạnh phúc nhé!
    Em sẽ phải thoát khỏi cuộc tình mơ mộng ấy thôi, phải đứng dậy đi tiếp chứ! Em, sẽ sống tốt mà....
    Em, sẽ cố gắng không khóc vì anh nữa đâu, hết nước mắt rồi anh....

Chia sẻ trang này