1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút nào hạnh phúc nhất trong TY..?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 11/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthithuanbcvt05f

    tranthithuanbcvt05f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giây phút hạnh phúc nhất trong tình yêu là lúc 2 người hết giận nhau ...Lúc đó ta cảm thấy yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn.
  2. lethanhthuybcvt05e

    lethanhthuybcvt05e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng đã từng trãi qua một tình yêu thật trong sáng của thời cắp sách rồi có phải không. Nó có một cái gì đó thật là trong sáng, hồn nhiên và thánh thiện. Thật đẹp làm sao khi cùng nắm tay nhau trên đường đến trường có phải không, và những lời chọc ghẹo của bạn bè lúc đó mới dễ thương làm sao......hi.hi.Ôi yêu sao cái thời cắp sách
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Hehe, để xem giây fút nào nhé. Nhiều thế, làm sao mà chọn đây
    </FONT>[/sign]
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 13/10/2005
  4. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Giây phút hạnh phúc nhất trong tình yêu đó là : lúc cầm tay người mình yêu( chưa ai nhận lời ai ) , cả hai người như tan ra ,hai đôi môi đã gần kề và ...không hôn
    hôn thì hạnh phúc sẽ thành ác mộng
  5. staythesame200405

    staythesame200405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Giây phút hạnh phúc nhất đó là được ôm người đó và được dựa đầu vào vai người ấy, có cảm giác được chia sẻ và được yêu thương.
  6. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nhìn thấy người ấy là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Còn lúc hạnh phúc nhất là lúc cả hai nhìn vào mắt nhau, hiểu tình cảm dành cho nhau mà không nói được nên lời! Tôi yêu ánh mắt lúc ấy lắm!
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Giây phút hạnh phúc nhất đó là lúc mình nhận ra mình ko thể sống thiếu được người đó.Mỗi jkhi mình làm 1 việc gì đó vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng người đó ở đâu đây !!!
  8. tigonhonghoa

    tigonhonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi bay giờ hạnh phúc nhất là khi tôi được nghe giọng nói của người tôi yêu phí đầu dây bên kia. Ví dụ như sáng nay chẳng hạn. không có gì hạnh phúc hơn thế nữa.Các bạn có hiểu không?
  9. capbo

    capbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Có khi vì yêu nhiều quá nên chả nhớ nổi giây phút nào hạnh phúc nhất nữa. Hơn thế, tớ thấy chuyện nào trong TY chả có thể mang lại hạnh phúc hay bực mình nhất.
    Cặp bồ chấm cơm muôn năm
  10. oldestman_online

    oldestman_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này