1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút nào hạnh phúc nhất trong TY..?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 11/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ui cha mình vào đây xem thử, thấy các bạn sôi nổi wá nên cũng muốn góp ý kiến nữa nè:
    với mình, hạnh phúc nhất là lúc "người ta" ngỏ lời với mình đó. Hồi hộp,bất ngờ, lãng mạn & hạnh phúc lắm lắm...
  2. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên anh ấy ngỏ lời với mình nói thật mình hơi buồn cười vì thái độ của anh ây.Từ nghiêm trang sang lúng túng và cuối cùng là đỏ mặt và ko nói dc câu nào. Nhưng mình biết mình đã tìm được người đàn ông mình cần !!!
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nghe nàng tiên cá nói mình lại nhớ cái lần đầu tiên đang đi từ nhà ra parking lot, anh ấy khoác vai mình và hỏi: Em có thích anh không? (hồi đó bọn mình mới bắt đầu trở thành bạn thật sự vì hồi trước mình ghét anh ta lắm >.<), nghe thấy vô duyên cực luôn. Mình tròn xoe mắt rồi kêu chứ: ANh đang nằm mơ à? Còn lâu nhé.... Thế là anh ấy nhăn nhăn cái mặt rồi lúng túng hỏi: Anh thích em mà sao em lại không thích lại anh hả??? Nhớ lại câu đó mình cứ buồn cười mãi, làm gì có cái luật phải thích lại đâu chứ.... Thế rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào.... 2 năm rồi đó anh hâm của em ạ...
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    2 đứa tỏ tình với nhau, lòng ngóng đến tội
  5. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    giây phút hạnh phúc nhất...
    là khi anh trở về...
    nắm bàn tay em...
    nói với em thật lòng...
    "Anh đã trở về! Chẳng còn cách xa..."
    Em biết rằng, ngày mai sẽ đến, và ta sẽ mãi luôn có nhau, trọn đời...
    Điều hạnh phúc nhất vẫn chưa xảy ra [/size=3]

    Được NOFD sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 16/11/2005
  6. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là khi 2 đứa vừa mới ( vừa mới thôi nhé) cùng nhau thắng lợi trong cuộc đấu tranh đẩy lùi mọi khó khăn trở ngại để đến được với nhau.
    Đó là theo triết học: không vận động thì không tồn tại, phải không nhỉ.??
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lại một mùa Giáng Sinh nữa sắp đến gần mình vẫn nhuớ như in ngày đó cách đây 4 năm trước lúc mình và cô ấy iu nhau. Thực ra hồi đó mình vaãn còn vô tâm và ko chú ý nhiều đến mọi người xung quanh cho lắm. Nhưng cô ấy tặng mình 1 món quà hết sức bất ngờ đó là chiếc khăn quàng cổ do chính cô ấy đan. Mình vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ. Nó koche hết được những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông nhưng nó đã sưởi ấm trái tim mình !!!!
  8. scarlet9392

    scarlet9392 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là 2 đứa ở bên nhau
  9. bandmaster

    bandmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân quá. Nghe dân tình kể chuyện mà cầm lòng không đặng. Thật tiếc cho cái thời sinh viên của tôi, học không ra học, chơi không ra chơi mà yêu thì nhiều mà chẳng ai yêu. Thế mới buồn. Ra trường chẳng có gì ngoài một mớ kiến thức thủng lỗ chỗ và một tấm bằng...cái mà ai cũng có. Kẻ chưa yêu như tôi thì làm sao biết được giây phút nào là hạnh phúc nhất trong tình yêu. Các bác kể nghe mùi mẫn quá, kiểu này phải kiếm một em thử cho biết.
    Đời thật là bất công. Kiểu này làm sao đạt được mục tiêu 5 năm lần thứ 2 (28 tuổi lấy vợ) đây bà con.
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    im lặng.....

Chia sẻ trang này