1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút nào hạnh phúc nhất trong TY..?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 11/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó là giây phút cảm nhận được hơi ấm của người yêu trong một chiều mưa rét. Hai đứa ngồi trên xe máy, mưa táp vào mặt lạnh buốt, mình vòng tay qua lưng chàng, hơi ấm từ chàng lan toả sang mình. Lúc đó hai đứa không nói gì với nhau, chàng chỉ xiết nhẹ tay mình, sao lúc đó mình yêu cử chỉ đó đến thế. Mình thấy hạnh phúc ngay cả mỗi khi nghĩ lại những giây phút đó.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... hầu như mọi người đều bảo "s_e_x" là giây phút hạnh phúc nhất ... My em thì chịu ... em mới là đang thì con gái, chưa là đàn bà nên chuyện này ko dám ăn nói linh tinh.
    Ngồi ngẫm nghĩ lại, giây phút hạnh phúc nhất mà em đã từng có đó là 1 lần nói chuyện với Ex của em .
    ****************************************
    Nó ở Sing, em ở VN ... gần 2 tuần mà 2 đứa ko gặp nhau, ko nói chuyện với nhau ... em tưởng nó chán em, nó quên em, nó có con khác... và đùng 1 cái, nó gọi điện về cho em ... lúc đầu nói chuyện bình thường thôi... rồi tự nhiên 2 đứa cùng im lặng ... bỗng nó nói : em à , anh yêu em nhiều lắm ...( giọng nó nhỏ nhẹ, nghe buồn buồn)
    Em thề với mọi người là tưởng như lúc đấy em ngừng thở ... 1 câu nói rất đơn giản thôi nhưng cái cách nó nói rất chân thành, chưa bao giờ em có được cảm giác được yêu nhiều như thế, chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như thế ....em chỉ ước ngay lúc đây nó đứng trước mặt em để em ôm nó 1 cái thật chặt thôi ... nghe nó nói xong câu đấy mà em khóc ... nhưng khóc ko cho nó biết ...
    chậc, nhớ lại chuyện này mà mắt em lại ươn ướt ... để khiến 1 ai đó hạnh phúc thì đơn giản lắm ... chẳng cần phải làm những việc cao xa, to tát .... những việc đơn giản, nhỏ bé mà chân thành có khi lại gây hiệu quả hơn ...
    Ko biết em đã từng làm cho nó thấy hạnh phúc chưa hay chỉ làm khổ nó ... em biết em ko tốt [
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Còn mình mình nhớ nhất là lúc mình đang rất buồn.Mình ngồi tại chiếc ghế mà 2 đứa vẫn thường hẹn hò.Lúc đó mình suy nghĩ rất nhiều về rất nhiều chuyện.Và khi những giọt nước mắt mình rơi có 1 người vỗ vai mình và đưa cho mình chiếc khăn tay.Mình ngẩng đầu lên thì đó là cô ấy...........
  4. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi nhận đưọc khăn len em tự đan... Mỗi khi quàng nó anh lại cảm thấy hơi ấm... vòng tay của em... Hạnh phúc ko phải là cái gì quá cao xa... nó xuất phát từ những cái thật giản dị... nhưng đầm ấm...
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Giây phút hạnh phúc là khi tan học nhìn thấy anh dừng xe trước cửa, leo lên, tay xỏ vào túi quần của anh, cằm tựa vào vai anh. Anh nói:" Hôm nay anh mua cho em cái này hay lắm. Xoè tay ra anh đưa cho." : Một chiếc nhíp màu hồng có gắn trái tim ở đầu.
    Hạnh phúc hơn là sáng ra thức dậy thấy anh ngồi đợi bên cạnh từ bao giờ và hỏi tối qua em đi chơi với bạn nào về muộn thế.
    Hạnh phúc nữa là lúc ngồi bên máy nước mắt ngắn nước mắt dài viết thư trách móc anh thì lại thấy anh đứng lù lù bên cạnh từ bao giờ.
    Hạnh phúc là cả khi em ngứa mũi em có thể quẹt ngay vào vai anh để dụi, khi em thức khuya ngáp ngủ có người đưa ngay tay mình ra che miệng cho em.
    Hạnh phúc nhiều khi em nhận được thư anh viết:" Trên này trời đang mưa. Anh ngồi trong phòng nhìn ra quả đồi trước mặt thấy mưa giăng mịt mù mà nhớ HN và nhớ em nhiều lắm. AYE..........."
    Chưa bao giờ em thấy hạnh phúc hơn thế. Khi anh đón em đi làm về với 3 món ăn em thích: thịt bò xào hành tây, cải xanh nấu tôm khô và thịt đúc trứng. Tráng miệng có quả thanh long. Anh nấu cho em ăn rồi chúng mình cùng đi rửa bát. Rửa một cái bát lại quay sang hôn nhau một phát.
    Chẳng bao giờ em quên giây phút ấy. Khi em đang ở quê. Trời mưa ràn rạt, gió giằng giật ngoài trời, sét xé tan mặt đất. Anh mặc áo mưa ướt sũng hiện ra trước ngõ nhà bác em. Mang theo lỉnh kỉnh đủ mọi thứ trên đời. Và tối đó, anh với em ngồi đốt lửa nấu rượu.
    .........................................
    Hạnh phúc là đến tận bây giờ em vẫn nhớ về anh với những kỷ niệm đẹp như thế.
  6. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ nhất là lúc tỏ tình với cô ấy.Mình ko nói được câu nào ra hồn cả nhưng cô ấy nhìn vào ánh mắt mình và hiểu hết những điều mình nói.Và cô ấy đòng ý tình cảm của mình dành cho cô ấy .Với mình đó là giây phút hạnh phúc nhất
  7. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    - hạnh phúc là khi đi chơi với 1 người con gái băng qua nhà người yêu cũ và rồi chợt nhận ra mình đã đi quá từ bao giờ
    - Hạnh phúc là khi mình buồn vì 1 người con gái khác mà không phải la` người yêu cũ .
    - Hạnh phúc là chẳng nhớ ngày ,cái ngày mà 2 đứa chia tay nhau .
    -Hạnh phúc là yêu được người khác sau khi chia tay/chờ đợi với người yêu cũ .
    -Hạnh phúc là chợt nhận ra mình là người tự do ,cả về thể xác lẫn tinh thần .
  8. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng phải hỏi nữa ? Cái giây phút mà phải mất rất nhiều Kalo để đổi lấy 5 đến 10 giây chứ còn giây phút nào nữa .
  9. kids14125

    kids14125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là giây phút chính mình cảm thấy hạnh phúc nhất mà diễn tả bằng văn thì ko diễn tả nổi, nếu nói ra được thì mới chỉ là hạnh phúc, chứ chưa phải là nhất
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    giây phút hạnh phúc có lẽ là hôm đi ra biển chơi, mình ngủ quên trên vai anh ấy...lúc tỉnh dậy, mình con cố tình vờ như đang ngủ...và để tay mình tuột ra khỏi anh ấy...một cánh tay ấm áo với lấy tay mình và nắm thật chặt...đến bay giờ ...chắc anh vẫn chưa biết lúc đó em đang vờ vĩnh...lúc đó em ko hề ngủ...và chắc anh cũng chẳng thể biết rằng em đã xúc động đến thế nào?

Chia sẻ trang này