1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút nào hạnh phúc nhất trong TY..?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 11/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ,giây phút hạnh phúc nhất của 2 người iu nhau hả ,mình cũng có người iu rồi ,để mình nghĩ xem nào .
    À giây phút hạnh phúc nhất của 2 đúa mình đó là sự quan tâm và chia sẻ cho nhau những niềm vui và những nỗi buồn cho nhau . Khi ở bên anh ấy niềm vui được nhân lên gấp đôi còn những nỗi buồn thì chia đôi làm mình ko thấy buồn nữa .
    Nhưng bây giờ tất cả đã trở thành kỉ niệm rùi bạn ạ ,chúng mình đã chia tay ,hic hic ,mình buồn quá mà ko có ai để chia sẻ .
    Yêu nhau mà trao nhẫn cưới cho nhau đó cũng là kết quả của 1 tình yêu đẹp ,mình cũng mong được như vậy.
    Mình nghe bài hát " Vâng chính em " của nhóm H.A.T có câu này rất hay "hạnh phúc nhất là khi nhẫn trao vào tay ",
    Các bạn có thể nghe bài này để cảm thấy thật hạnh phúc khi trao nhẫn.
  2. bang_gia

    bang_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tát người mình yêu một cái vi má phụ nữ tát rất sướng .

    vì phụ nữ mà vua bị mất ngôi.
    vì phụ nữ ma nhiều nười khổ
  3. yeumuathu

    yeumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất trong tình yêu đối với mình là khi được ngắm anh ý ngủ hay lúc anh ý tập trung làm việc . Nhìn anh ý say sưa một cái gì đó .
    Lúc đó anh ý thật tuyệt .
    Nhưng hôm trước lúc mình nấu cơm cho anh ý ăn , rồi rửa bát, thấy anh ý say sưa nhìn mình, mình thấy mình thật hạnh phúc
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất khi nấu cơm cho anh ăn và nhìn anh ăn 1 cách ngon lành, ăn xong no căng cả bụng rồi bắt đền mình nấu ngon quá làm anh ấy ăn nhiều. Trẻ con thế chứ.
    Hạnh phúc nhất những lần đi dạo rồi nói đủ thứ chuyện trên trời.
    Hạnh phúc khi anh ôm và hỏi những câu vu vơ: "Ko biết sau này ko có em bên cạnh thì chắc buồn lắm nhỉ" Lúc này mình biết mình đã làm cho anh hạnh phúc khi mình ở bên anh.
    ..... Ko gì hạnh phúc bằng những lần được nhìn thấy người mình yêu cười và cũng đang hạnh phúc....
  5. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc nhất là khi tỉnh dậy đã thấy anh bên cạnh em.
  6. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi em rửa bát và anh vòng tay ôm từ đằng sau.Rùi hun nhẹ lên tóc em.
    Hạnh phúc là khi em đang ngồi gấp sao còn anh lấy lược chải tóc cho em.
    Hạnh phúc là khi anh vừa ở nhà em về ,đã lại fone cho em và nói "anh nhớ em quá"
    và từ bây h em sẽ ko gọi "Đ ơi" nữa,em sẽ gọi "hạnh phúc của em ơi!"
    Em yêu anh,em yêu anh rất nhiều ^_^
  7. Maxryan

    Maxryan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi .... giay phuc dep nhat trong yeu nhau co le moi ng deu co mot ki niem dep of rieng va se ko ai giong nhau ca
    Vay moi goi la tinh yeu muon mau va dieu ki chu...phai ko
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Rốt cuộc thì cô ấy cũng làm lành với mình dẫu biết rằng lỗi là do mình gây ra.Lúc nhận lời xin lỗi của cô ấy mình thấy thật khó tả.Mình biết rằng cô ấy rất yêu mình.Đó là lúc mình thấy hạnh phúc nhất
  9. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    là giây phút em biến người con gái em hết mực yêu thương thành .... 1 người đàn bà . hix ! giá đủ tiền hôm đó em mua cái ga trải giường về làm kỷ niệm. cảm giác hạnh phúc , thoả mãn và chiến thắng . biết bao giờ mới lại được như thế nhỉ ?

    Được xautraithisao sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 14/09/2005
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bốc vật!!!Bốc vật!!!Bốc vật!!! Lấy luôn cái ga trải giường chứ trần chừ gì nữa?? Tiền phòng cover hết rồi mà! Mà các "con rồng cháu tiên" qua nhà nghỉ theo truyền thống cầm 1 cái gì đó đi theo thì cũng có gì lạ! Đùa thôi, nhưng vấn đề của cậu không đùa được, vui cho cậu nhưng cũng không nên khoe ở đây!! Dẫu sao cũng đáng chúc mừng, đời này con gái chả mấy được "giữ nổi mình" nữa Điển hình là người "đàn bà" mới tinh của chúng ta!!
    Giây phút hạnh phúc nhất có thể đối với tôi là được trở về bên em, chỉ tiếc giờ đây đã nghìn km xa cách mà....tiền vé thì đắt quá!
    Được codocbenem sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 14/09/2005

Chia sẻ trang này