1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút nào hạnh phúc nhất trong TY..?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 11/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của tôi đơn giản. Khi chăm chú học bài, vẫn biết anh đang ở phía bên kia. Chỉ cần vào chào, là anh sẽ say hi trở lại. Bình yên trong tâm hồn, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi biết luôn có anh ở kề bên... Xa, nhưng cũng rất gần
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    sến vật vã
    dạ em tưởng đỉnh cao của tình yêu kết tình thanh một baby khoc oe oe chứ ạh
  3. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    yé, minh chuan bi giong nhu the day,huhu
  4. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    hayhay giong nhu the nay phai khong
  5. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    tui thich cai kieu em noi chuyen, lam wen di
  6. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    tui moi binh chon cho em nhung khong dc, em dep wa, anh yeu bang mat khong ha
  7. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    OH, mình đồng ý với ý kiến này. Giây phút hạnh phúc đó là khi đang thích nhau, tự nhiên nhìn thấy người đó, biết rằng người đó cũng quan tâm đến mình. Trời ơi, ngọt ngào ko thể tả được. Chứ yêu nhau rồi chán mớ.
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    cũng đồng ý với bác này luôn. Cái này gọi là tình tuyệt vọng. Hoặc khi người ấy nói rằng "Anh (em ) yêu em (A) nhưng chúng mình ko thể đến với nhau" Ngọt ngào và cay đắng.
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Giây phút hạnh phúc nhất là....oh first kiss , U made me happy , U made me crazy
  10. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử yêu đi, sến ngay thôi. Chỉ có điều là mình sến mà mình không biết. :))
    Nếu nói một cách không sến và khách quan hơn, thì hạnh phúc nhất là khi mới yêu và lúc nào cũng có người yêu ở bên. Yêu lâu rồi mà lúc nào cũng thấy kè kè cái mặt đó thì cũng...chán :))

Chia sẻ trang này