1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút nào hạnh phúc nhất trong TY..?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 11/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PHAMTRUCLAM

    PHAMTRUCLAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì giây phút nào mà hai đưá được ở bên nhau cũng đều là những giây phút hạnh phúc nhất.
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Là khi con gái cảm thấy mình có chỗ dựa và khi con trai cảm thấy tìm được cái nửa của mình chấm hết.
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    người ta nói với con trai tình yêu hạnh phúc nhất là xxx với con gái là chỗ dựa tinh thần ... còn với tôi chắc là khi chia tay ... vì khi mất anh tôi mới hiểu tôi cần có anh nhường nào .... nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ anh nghe được điều đó nữa đâu nhỉ vì hạnh phúc ư ....đừng hỏi em hạnh phúc là gì vì hạnh phúc của em đã nằm trong trái tim anh mất rồi
  4. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    "Xin tình yêu , về ngang đời tôi , giống như khi xưa người đến...." << lời bài hát , chẳng biết thời gian ngây ngô đầu tiên có phải là hạnh phúc nhất ko
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    đó là lúc mình được đi sóng đôi với người ấy lúc đó trời đang mưa
    và lúc người ta nhận lời tỏ tình của mình
    không biết tới lúc nào tui mới chinh fục được người ta
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc nhất là giây phút....dồn hết can đảm...để nắm tay cô ấy.....và cảm nhận được sự đáp lại trong cái nắm tay ấy....muốn bay lên tận trời xanh
  7. adipy36

    adipy36 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy khi yêu thì có nhiều giây phút hạnh phúc lắm, nhưng giây phút hạnh phúc nhất thì chịu thôi, vì em đã chết đâu! Nhỡ đâu trước khi chết em lại được ... Anna thì sao???? --> CHƯA THỂ BIẾT ĐƯỢC!!
  8. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Chết.... chết..... Giây phút hạnh phúc của mình nhiều ra phết, biết chọn cái nào là "nhất" được nhỉ? Chắc là cái này vậy..... Là cái lúc chàng của tớ cầm một viên gạch to đùng, loay hoay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại loay hoay dưới trước cổng nhà tớ. Xong gọi ầm tên tớ.... Lúc ấy tớ đang trên tầng hai, phi vội ra ngoài ban công . Tớ thấy anh yêu tớ mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng hớn hớn hở hở dưới trời nắng, cười toe toét. Dưới chân anh ấy là một hàng chữ to "tổ bố thằng ăn mày" (em xin lỗi anh vì đã đi tả về tình yêu của chúng mình với một giọng rất "bố láo bố toét" ), dòng chữ có nội dung đơn giản thế này thôi này :" Thuỷ ơi! Anh yêu em" .
    Ai mà ngờ cái ông khô như ngói nhà mình cũng có nhiều lúc sến vãi
    .
  9. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    có 50 k/3h tại nhà nghỉ . bốc luôn cái Ga chủ nó uýnh cho phù mỏ em . chỉ tiếc dù có là đàn bà hay con gái thì người ta cũng có nhiều người theo đuổi cho nên .... em đã bị đá đít ... !bum!
    bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau .
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    chồng vẫn nhớ tình đầu hả chồng

Chia sẻ trang này