1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút nào khó quên hơn 20h02' ngày 20 tháng 02 năm 2002

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Giây phút nào khó quên hơn 20h02' ngày 20 tháng 02 năm 2002

    20-02-2002, ngàyđặc biệt quá phải không? Chẳng có ngày thứ 2 dành cho mình trong ngày này. Chính xác là vào hồi 20h 02 phút ngày 20 tháng 02 năm 2002, dù bạn có đọc xuôi hay ngược thì đó cũng là một dãy số không đổi 200220022002. Người ta trên khắp nơi trên thế giới gọi đó là ngày cưck kỳ đặc biệt và phải sau hàng trăm năm để tận hưởng giờ khắc đặc biệt ấy.
    Cũng ngày đặc biệt ấy, giờ phút ấy,cầm điện thoại gọi đến cho người ấy để được chia sẻ cảm giác đặc biệt của con người, cảm giác chiếm hữu một giá trị đặc biệt..............nghĩ có tiếng cuời nhưng số phận không phải lúc nào cũng dành cho mọi người cảm giác hạnh phúc....đó là lần cuối cùng hai mình gặp nhau, khóc trong nước mắt chả biết của vui hay buồn,xúc động vì được ở bên nhau trong giây phút đặc biệt ấy.
    Đã qua rồi, có ai còn nhớ ngày ấy không?, có ai có được hạnh phúc nào lớn hơn không?
    200220022002..........thật kỳ diệu

    mark
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi mới post lên,để làm gì thế?Spam bài à?
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi quá ha A?? 2 năm rồi ông A bắt đầu lên câu bài kiểu này thì ai mà nhớ nổi!! Dưng mờ E thì nhớ lúc đó E đang làm gì đấy ạ!!
    1 ngày đặc biệt của E mà. Nhưng bây giờ thì nó hết đặc biệt rồi ạ!! Hôm nào E sẽ kể A nghe sau a. À, thêm 1 điều đặc biệt nữa là nó là sinh nhật của 1 người... con gái thôi ạ, nhưng chả fải bạn... mà cũng chả là gì cả... thế mà vẫn nhớ sinh nhật
    1 điều đặc biệt nữa là cái ngày í, năm í, gần gần giờ í E đổi cái điện thoại đầu tiên của E lấy 1 cái mới, nhưng bây giờ cũng lại 0 dùng cái đó nữa rồi!!
    Bây giờ E dùng cái nào thì A biết rồi đấy ạ!!
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ít nhất thì cũng không phải là để câu bài, hè hè, bỗng dưnng ngồi nhớ thì viết, có để chia sẻ cả những người không cùng cảm giác đâu, nhểy....hey hey....Mà A đang ngạc nhiên là em không thân quen gì với người con gái nào đó mà lại phải nhớ đến sinh nhật người ta, ...hi hi, câu chuyện chắc là hấp dẫn đây, gặp là phải kể đấy nhé, sốt ruột rồi..............
  5. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm đấy là 10 Tết .7 ngày trước mới đặc biệt chứ hôm đấy đặc biệt giè
    Valentine mưa nhé !!!

Chia sẻ trang này