1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút thật lòng (miễn nói dối, nói dối té luôn cho sớm )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Vui thật ko chị ??? có lẽ là nhẹ nhõm???
    E ko thể phớt đời...vì e còn nhiều người để yêu thương..có chị..có bạn Ly...có mẹ...nhiều lắm...Và nếu như e là con bé của 1 năm về trước...giấu mình trong 1 vỏ bọc...em sợ...như là mình chỉ tồn tại chứ không phải là đang sống...Và giờ...1 ngưòi yêu thương rời bỏ em...Thực sự...nhất định phải chịu tổn thương...nhất định e nên phớt như chị nói sao ???....
  2. k6aoff

    k6aoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    TN miền đất hứa ......, hãy hướng về nơi ấy
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @anh: Hôm nay, em đọc blog anh, chưa hết, và em sẽ ko đọc hết đc. EM hiểu thêm 1 chút về con ng anh, nhưng anh ạh, em tin anh vẫn mạnh mẽ bước đi, anh đã tìm ra chân lí của cuộc sống cho riêng mình, hãy theo đuổi ước mơ và hoài bão anh nhé!

    Hôm qua, có thấy anh buồn, em ko biết có phải thế ko, em chưa kịp hỏi han gì hết, vì thấy anh có vẻ đang ko vui, em ko dám hỏi.........
    @ me: Hôm nay, ngồi viết đây nhưng bản thân thấy rất buồn, rất tâm trạng, vì sao chính bản thân cũng ko thể nào hiểu rõ đc, ko thể hiểu sao mọi chuyện lại như thế? Đôi khi mà lại hồi tưởng về quá khứ, và thấy thật thê thảm cho những thất bại
    Nghĩ đời thật buồn cười, nó đã từng bảo với ai đó là đâu phải cứ thấy cười là vui và cứ khóc là buồn? bây giờ nó đang như vậy. Sống và quên hết mọi lo âu, nhưng nó có làm đc thế đâu. Nó vẫn mang theo kí ức và sống với nó, chỉ có điều nó ko thể hiện ra, nhưng sao nó muốn có một chỗ cho chính mình quá.
    Sao hôm nay nó lại thế này? luôn muốn và luôn có tham vọng trong người nhưng thực sự nó đã làm đc những cái gì cho cuộc sống này?
    Dù biết bây giờ nó nói tình yêu chẳng là cái gì cả, nó kotin vào tình yêu chân thành vì nó vốn......Ngốc như vậy. Nó bở mặc hết những lời tán tỉnh xung quanh, nó cũng chẳng thèm quan tâm xem ai là ng đến với nó thật lòng, có ng khoe của, nhưng cũng có ng thể hiện bằng hành động....ừ, thì sao chứ? Nó chẳng có chút rung động nào? Hay trái tim nó đã hoá đá từ ngày ấy?
    Đôi khi nó thèm đc khóc, nhưng rồi khóc để làm gì? Chai sạn.....đã bao lâu rồi nó chưa khóc nhỉ? Nhớ chẳng rõ đâu.
    Nó đang chứng kiến thêm 1 chuyện tình nữa, liệu có mang lại kết quả? Hi vọng họ hạnh phúc mãi mãi.....còn nó? Cứ thực hiện cái ý định đó của nó đi, sau 1 năm nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà....
    @Anh: anh biết vì sao em viết vào topic này ko? Những gì em nghĩ và là thật. Em tin rằng ng tốt sẽ đc nhận phần thưởng xứng đáng từ cuộc sống. Và anh ạh, em mong rằng mình mãi mãi là anh em tốt của nhau anh nhé, hãy chia sẻ cho nhau buồn vui, dù cho đến khi ai tìm đc 1 nửa của mình thì hai anh em mình vẫn tốt với nhau nghe ko? Ko ai đc quên đi cái nghĩ vụ của mình đâu đấy. Chúc anh luôn vui vẻ, tìm đc hạnh phúc cho riêng mình. Chúc cho anh thực hiện đc ước mơ của anh, hãy nhớ, cô em gái luôn theo sát chân anh nhé!
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mưa rồi....... Thật lòng là muốn đi dầm mưa.......
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Dù có tự nhủ hàng trăm ngàn lần là quên anh đi và đừng nhớ anh nữa, thì trái tim em vẫn cứ chẳng nghe.
    Đã có lúc nghĩ, nhớ một người nhiều như thế liệu đã đủ thành yêu?
  6. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không muốn suy nghĩ gì cả nhưng sao lại cứ ....cứ như thế này có lẽ mình già mất.Mình nên tin tưởng vào những gì tốt đẹp,nên hy vọng dù điều đó chỉ là mong manh.Cộc sống sẽ không có chỗ đứng nếu như cứ dậm chân tại chỗ.
    Ôi!!!Phải chăng .... có phải....???
    Thời gian sẽ giúp mình hiẻu....!
    Sợ rằng câu trả lời sẽ làm mình ....!
    Nhưng mình sẽ dũng cảm đón nhận!
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Dinh hâm dạo này lắm trò lắm nhé :-<
  8. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    thật lòng từ trước tới jờ mình vẫn muốn sẽ mãi là 4.
    thật lòng bây jờ tớ không còn "không thik" bạn nữa
    thật lòng hôm nay tớ thấy lại bạn của ngày xưa
    thật lòng món gà nhà bạn thật ngon ( hjx cả món đậu nữa)
    ............................thật lòng xin lỗi con gà bị die oan uổng
    keke...kaka..haha
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là thấy mình đang bị điên.
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Uh, mãi là 4, chỉ 4 thôi mày ạ....
    Ngày xưa, cả tao và anh đều công nhận: "Số 6 là số đẹp!". Nhưng h, nghĩ lại rồi.... He he....
    Thật lòng là thấy yêu bạn mình thế. Chỉ tiếc là cái tên RB ko còn đc gọi thân thiết như ngày xưa....

Chia sẻ trang này