1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút thật lòng (miễn nói dối, nói dối té luôn cho sớm )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, lâu lém rồi tớ mới spam đấy
  2. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ tin
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Giờ còn đòi là tuổi tin (teen ), nhí nhảnh thấy ớn
    Đi về học bài ngay, hôm nay nội dung hấp dẫn lém nha
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu để cho đầu óc teen mới tốt....vì cuộc sống là những thăng trầm. Lớn về hình thức nhưng về suy nghĩ đến các bác "quá niên trạc ngoại tứ tuần" cũng nhí nhảnh con cá cảnh lắm.
  5. Cloud_Wander

    Cloud_Wander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nâu nắm dồi mới vào lại tê tê vi en. Mình tuy hok phải là dân TN chính cống nhưng chắc cũng đã thành người TN rùi. Học cấp III LNQ > học CNTT > làm việc tại ĐHTN. Một khoảng thời gian đủ dài để dựng xây và củng cố một hình ảnh đẹp. Nhưng Thái Nguyên buồn quá...
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì éo thích, có ai bảo gì đâu, nói thẳng thế rồi còn gì nữa.

    mà có quan trọng gì, ko thích thì đã sao? chả ai ảnh hưởng đến ai cả.
    Còn hơn có ng dám nói: "anh mà lại đi làm chuyện đó àh?"
    Xạo cả lũ, dám làm ko dám nhận
    Ko ưa, ừ, vẫn ko ưa, chả sao, chả làm gì nhau, đằng sau có ng chửi thầm, kệ đời, ko quan tâm. Chẳng để làm gì, kệ , kệ hết.
    Ừ thì ko phải trẻ con, vậy thì làm ng lớn, làm cáo :)). Cũng tốt chứ có sao đâu?
    Ko viết nữa, kẻo box lại nhộn nhịp quá thì mệt
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    mình thì mình ghét nhất cái kiểu nói xấu xong lại chỉ lo tới tai người khác, như kiểu ăn cắp sợ bị phát hiện ý mà, trước mặt thì thơn thớt nói cười, sau biết chuyện tới tai người khác lại bù lu bù loa lên kiểu như " Em nói (xấu) với anh sao anh lại đi kể với chị ấy". Có gan làm mà ko có gan chịu :)) Lại còn bảo con trai mà buôn chuyện, chắc tự bôi nhọ cái tư cách con gái đi buôn chuyện của mình đấy. Hài vãi
    Sống mấy chục năm trên đời có phải đứa trẻ 3 tuổi đâu mà làm việc gì sai cũng đổ lỗi cho em còn trẻ con em ít tuổi suy nghĩ chưa chín chắn, cố gắng sống thế nào cho khỏi hổ thẹn để khi nhìn thấy mặt người khác đỡ phải cúi gằm mặt vì người ta phát hiện ra mình nói xấu người ta, thế thôi. Còn thik hay ko, ưa hay ghét cũng chả quan trọng, nhưng cũng phải để lại chút ít tư cách để người ta tôn trọng, chứ đừng để người ta khinh.
    Thấy buồn cười, đã cố ko muốn làm to chuyện lại còn cứ thik lu loa lên, đấy, giờ chuyện nó ra thế rồi đấy, thik thì cứ gào to lên, đừng có bảo em trẻ con chưa biết gì nữa nhé

  8. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hiểu rồi. đóng cửa mà bảo nhau. Chứ oánh nhau trên forum thì có hay gì đâu nhỉ. tỉa đẹp, phá nhà, lên tầng ah
  9. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Thật lòng à.... nhớ nhà! nhớ TN lắm! Nhớ quá!...
    Nhưng sợ!....ko dám về! Sợ lắm!.... toàn kỷ niệm buồn!
  10. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em ah. Anh nhớ em nhiều lám!

Chia sẻ trang này