1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút thật lòng (miễn nói dối, nói dối té luôn cho sớm )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng muốn sang Thái Binh xem thịt mèo nó thế nào, nhưng thật lòng cũng muốn đi Hà Nam ăn cưới đứa trong nhóm bạn thân. Băn khoăn. (Chiều nay cũng muốn gặp anh hai lắm, gần 1 năm chưa gặp). Hồi hộp. Thật lòng thấy mọi thứ rối tung, như một cuộn len rối đang tìm điểm đầu...
  2. giatrondoi

    giatrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là muốn mình trở lại mạnh mẽ như tgian qua!
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Lại đang xao động
    Gợn sóng
    Lục đục
  4. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là... Em ko phải không biết tự ái của anh rất cao. Anh ko bao giờ muốn nhận sự thương hại từ người khác, anh muốn tự anh làm tất cả...
    Em đã lén anh làm việc đó. Em đã khẩn nài nhân viên đừng cho anh biết nếu anh có gọi lại hỏi...
    Nhưng... gần như ngay lập tức, anh gọi cho em. Em hốt hoảng, em sợ hãi... Em ko dám nghe máy... Dường như là em có cảm tưởng ngay khi anh biết thì người anh nghĩ tới đầu tiên là em...
    Sao anh lại biết?
    Em... thật lòng em ko muốn làm tổn thương anh. Nhưng em thương anh lắm, em ko muốn anh cứ 1 mình vất vả chống chọi với cuộc sống, với chính bản thân mình...
    Em biết anh ko bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ thương hại từ người khác, mà em cũng chẳng còn cách nào để giúp anh, nên em mới lén làm như thế...
    Đừng ghét em, ai ghét em cũng được, nhưng anh đừng ghét em, xin anh đừng thế...

  5. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là vừa buồn ngủ vừa mệt, sếp ơi đừng nhìn em thế, không thấy đang cố giương mắt lên đây à
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    buồn, suýt khóc..........và khóc.....
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là bây giờ rất đói
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là giờ quá no
    Ko muốn ăn thêm bất kì cái gì nữa
    Rất mệt
    nhưng chẳng mún ở nhà tí nào
  9. firmy868

    firmy868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng nhìn cây nến có chữ faith... chả nhẽ niềm tin chỉ bằng thời gian cháy của một cây nến hay sao.... thật lòng là thấy hơi bùn
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thấy tâm trạng hâm hâm sao ý.
    Bối rối, lo lắng, buồn buồn..........Muốn khóc quá.......chẳng hiểu vì sao.........tắt máy đt rồi, chẳng muốn dùng đt nữa

Chia sẻ trang này