1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giây phút thật lòng (miễn nói dối, nói dối té luôn cho sớm )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thongoc7, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thật lòng như thế?
    Để giờ này lại dối lòng nhau
    Và thật lòng em chẳng còn suy nghĩ
    Là yêu anh cho đến trọn đời
    Vì em biết anh ra đi mãi mãi
    Chỉ có em lang thang chiều mưa ây
    Thật lòng đấy em thấy bình yên lạ
    Mỗi chiều về ngồi hát với gió mưa
    Để thật lòng nước mắt tan trong mưa
    Thật lòng mà, em không dối gian đâu
    Chỉ mình em thế là đủ với đời.
    P/S: cái này mà gọi la thơ àh?
  2. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @Ngoc : Hôm nay tâm trạng quá vậy em?
    Chuyện gì đến rồi khác đi
    chuyện gì đi rồi chuyện khác tới.
    Một vòng luân chuyển khó lường của tạo hoá.
    Mà mình đang noi cái gì thế này nhỉ.
    Mới đầu tuần đã lảm nhảm rồi
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng chỉ là vu vơ
    Chứ nào có mộng mơ chi đâu?
    Thật lòng chả muốn thế đâu
    Nhưng mà ngồi nghĩ để câu bài mà
    Thật lòng vẫn nghĩ thật thà
    Em ổn, cảm ơn bác đà quan tâm
  4. taichau

    taichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng , bạn đang đem HP tới cho 2 người . Như vậy bạn vĩ đại hơn đa số mọi người
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Giây phút mệt mỏi chợt quay về
    Em nghĩ mình quá nông nổi chăng?
    Dự định để làm gì khi em không còn thực hiện được?
    Tại sao em thấy được quá nhiều điều bất công?
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    @Bạn Tai Trâu ơi,lần sau post bài nếu có trick bài của ng khác bạn nên xoá chữ ký đi nhé,tớ phải căng hết cả mắt ra mà nhìn,đau mắt quá
    @Thỏ ngốc:Dạo này thick thơ chuối vậy hả em?
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @ Lâm:
    Thật lòng nào có thích chi đâu?
    Chẳng qua giải trí quên sầu mà thôi
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng bây giờ muốn ngủ. HIk
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng muốn làm Trăng
    Nhưng Trăng chỉ đùa với Gió
    Thật lòng muốn là Gió
    Nhưng Gió chỉ vờn Mây
    Thật lòng muốn làm Mây
    Nhưng Mây lại rời Núi
    Chỉ có Núi lặng yên
    Trăm năm chờ Mây tới.....
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, thật lòng muốn hét quá, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hét đi, anh hét với. Hehe!

Chia sẻ trang này