1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẦY THUỶ TINH - Phải chăng nghèo là một cái tội ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoitrau910, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    GIẦY THUỶ TINH - Phải chăng nghèo là một cái tội ?

    Giầy thuỷ tinh đã kết thúc, thế là Chơn Ung đã chết, chiếc giầy thuỷ tinh mong manh đã vỡ tan, sợi giây liên kết giữa chàng hoàng tử và cô bé lọ lem đã không còn nữa,tình yêu chân thành đã không có một cái kết có hậu.Thật tội nghiệp cho Chơn Ung vì đến lúc chết vẫn không nghe được tiếng "Em yêu Anh", đến lúc chết vẫn không biết chắc được là người con gái mà mình đã yêu chân thành,đã tôn thờ,đã hiến dâng tất cả liệu có yêu mình hay không?Như thế có bất công quá không? hay có lẽ chính cái chết của Chơn Ung lại là một sự cứu rỗi cho tình yêu của anh, một kết thúc có hậu cho một tình yêu chân thành bởi nếu còn sống chắc gì anh đã nhận được tình yêu của Sơn U hay lại phải tiếp tục yêu với một tấm lòng bao dung, yêu một người con gái mà trái tim của người ấy luôn hướng về người khác.!?


    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.


    Được TPH sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 14/06/2003

    Được TPH sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 14/06/2003
  2. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Anh " đầu đất " xứng đáng có được tình yêu của "Sơn U" hơn cả cái ông mà "Sơn U" đã từng yêu, thứ tình yêu của ông ấy thật uỷ mị, chỉ thấy toàn đau khổ, không mang lại hạnh phúc hay sự sẻ chia cho người mình yêu trong những lúc người ấy đang đau khổ nhất.Ngược lại anh "đầu đất" đã mang lại cho người mình yêu tình cảm nồng ấm ,chân thành nhất mặc dù luôn biết rằng người đó chưa yêu mình.Đó mới chính là tình yêu đích thực, chỉ có anh đầu đất mới xứng đáng có được tình yêu của "Sơn U".Đạo diễn thật nhẫn tâm khi để anh đầu đất chết, thật đau đớn khi hình mẫu của tình yêu lại không có một kết thúc có hậu, bộ phim sẽ trọn vẹn hơn nếu có một kết thúc khác.

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  3. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc chán ẹt ! Chảng hiểu lão đạo diễn naỳ nghĩ gì nữa hay ở HQ ....................thật bất công
    Catch me if you can (^_^)
  4. thanh_ala_vn

    thanh_ala_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim đã đi qua và để lại rất nhiều dấu ấn . Ở bộ phim đó đã nói nên đuwọc rất nhiều lĩnh vực trong tình yêu. Nó như miêu tả lại cuộc sáng hàng ngày của chúng ta.
    Chuyện thứ nhất : Đó là tình yêu dây chuyền : Kim tê Hy yêu Chang chê hiếc . Chơn Ung yêu Sơn U . Nhưng Oái ăm thay Chang Chê Hiếc lại yêu Sơn U . Hic Quá nhiều cảnh làm đau khổ lần nhau .
    Vẫn biết phim hàn quốc không bao giờ có hậu . Cảnh cuối cùng thật đẹp Chơn Ung đã oanh tạc đám bọn tay to bằng sức mạnh của tình yêu . Nhưng thật tiếc cái anh cần chỉ một câu ở San U nói mà anh vẫn chưa một lần được nghe . Dẫu sao khi anh đã chết San U cũng đã cất lên được câu đó trong nước mắt nhưng để làm gì phải trăng làm đau lòng thêm cho những người theo dõi . Bọn hàn quốc thật độc ác .
    Thà hôn em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hôn em .
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phim hàn quốc....tưởng ung thư ko chết là xong...cuối cùng vẫn có 1 đồng chí hi sinh...hic hic..
    Sau này xem phim hàn...ngay từ tập đầu tiên..ngồi cá cược xem đứa nào phãi chết...hehe....thế mới hay..hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc đúng là ko như mong muốn của người xem , tình huống Chơn Ung chết bất ngờ thật đấy ...nhưng tui nghĩ có lẽ đạo diễn muốn thông qua cái chết của Chơn Ung để gửi 1 thông điệp đến với khán giả rằng : dân gia nhập xã hội đen đều có kết cục bi thảm , cho dù họ ko đáng phải chết nhưng ....đó đã trở thành qui luật
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Phim Giày thuỷ tinh công nhận là hay thật nhưng mà đạo diễn và cái ông tác giả kịch bản nghĩ gì khi để cho Chơn Ung lại chết !..... Điều đó chẳng khác nào nói lên với khán giả rằng tình yêu chân thực và cái thiện lại bị vùi dập trước một cái ác.... nếu mà như vậy thì chẳng ai dám làm cái thiện cái tốt làm gì cả.
    Mà càng về cuối thì tôi càng cảm thấy chán và ghét cái cô Sơn U ấy, công nhận là cô ta nhân hậu và lương thiện thật nhưng mà không phải vì thế liên tục tha thứ và tin tưởng vào cái ác như thế.... đó chính là sự ngu dốt, mà lương thiện với kẻ ác là tự sát chứ chẳng hay hớm gì. Tất nhiên rằng, không phải trả thù những mối thù hận để làm cho thù càng dày thêm nhưng đáng ra, Sơn U không nên đối xử quá tốt với gia đình nhà cái con bé Sơn Hi kia..... có được lời cảm ơn gì của nó đâu nào..... mà cũng chỉ vì Sơn U xử sự như thế nên Thê Hy mới đem tiền cho con bé Sơn Hi kia nên nó mới có tiền để thuê bọn đầu gấu để giết Chơn Ung chứ. Rốt cục thì con bé Sơn Hi kia nó vẫn căm thù, nó vẫn độc ác cho đến chết, nó vẫn căm ghét Sơn U.
    Nếu mà tôi được thay đổi kịch bản thì tôi cũng sẽ để bọn đầu gấu bắt Sơn U và để Chơn Ung đến cứu nhưng mà để cho Chơn Ung sống để rồi hai người Chơn Ung và Sơn U đứng lại để nhìn rõ được bản chất và bản mặt đáng khinh bỉ của Ung Sơn Hi và để cho cô ta phải đền tội một cách thích đáng. Và đám cưới chỉ bị hoãn lại rồi sau đó lại tiếp tục được tổ chức, hai người vẫn đi hưởng tuần trăng mật như đã định.... thế có phải là là hay không.
    Ai cũng biết, nghệ thuật là luôn hướng thiện, luôn làm cho con người thấy yêu đời, yêu sống và làm nhiều việc thiện hơn, cái ác được trừng trị..... thế mà bộ phim đã không làm được tròn trách nhiệm đó. Nếu như kết cục như vậy thì chẳng ai muốn làm việc thiện làm gì vì cuối cùng thì vẫn bị khổ sở, cô đơn như cô Sơn U trong phim. Nói chung là kết cục không có hậu và không có tính nhân bản. Tôi không thích kết cục này một tẹo nào.
    Future in your hands
  8. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Phim tâm lý Hàn Quốc nào cũng vậy thôi ( trừ những phim hài ) . Đã đề cập đến tình yêu là phải tình yêu tay 3 mới cuốn hút được sự quan tâm theo dõi của khán giả ( nhất là giới trẻ ) . Mà kể cũng lạ , lúc đầu còn thấy nhiều cảnh các nhân vật làm việc , nhưng về sau thì cứ ít dần , hầu như ko có . Xã hội HQ hay thật , con người sống chỉ để yêu ( mà toàn là yêu tay 3 ) haha ....
    Bó tay
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  9. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn đã xây dựng một cái kết không tốt,dường như có cảm giác là đối với Sơn U việc Chơn Ung mất đi không phải là cái gì đó quá quan trọng, đành rằng con người ta không thể sống mãi với đau khổ nhưng ít ra cũng phải cho thấy rằng mình đã mất đi một cái gì đó quan trọng mà không thể nào tìm được nữa, thế mà Sơn U lại ra tận sân bay tiễn cái ông Chê Hiếc với một cử chỉ rất chi là tình cảm cho dù đã hứa với Chơn Ung là sẽ không gặp lại Chê hiếc nữa.Chẳng nhẽ tình yêu lại có thể qua đi nhanh chóng đến thế sao?,chỉ tội nghiệp cho anh Chơn Ung.

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Úi giời cái bộ phim HQ này, đúng là một kiểu HQ đặc trưng không lẫn đi đâu được. Xem hộ nó đến tập thứ 50 thì cái đứa đóng vai chính lăn quay ra chết, mà chết lúc nào không chết lại chọn đúng cái lúc đám cưới để chết, nghĩ cũng hơi phí vì không được hưởng tuần trăng mật, nhỉ
    Mấy cái phim HQ chỉ giỏi cái khoản đẩy sự lãng mạn lên thái quá --> cái cảnh cuối phim cô em gái rắc bột phấn rôm, à nhầm, xương tro của người yêu xuống sông --> trông kịch không thể chịu được
    Còn nữa, tại sao phim HQ cứ ai tốt thì phải cực cực tốt, còn đứa xấu thì sư phụ của xấu luôn ? Trên đời này lám quái gì có đứa nào như cái cô em gái đấy, đạo đức xếp loại A+ . Bị con bạn làm hại bao nhièu mà lúc nào cũng phải giúp đỡ quan tâm cho nó. Làm người tốt như thế vừa mệt lại vừa dễ bị chúng nó chửi là ngu
    Thui nói thế thôi. Kết thúc bằng cái chết là đúng. Nếu không có cái chết đấy thì hai đứa sẽ lấy nhau nhưng chưa chắc cô em gái kia đã yêu chồng mình thật lòng. Chỉ khi người yêu đã phải chết vì cứu mình, cô ấy mới có tình yêu thật sự. Mà cũng là để công bằng. Nếu cô em gái hạnh phúc với chồng thì người chị thế nào ? Người ta cho nhân vật chết để cảm thấy ai cũng có một sự mất mát nào đó --> cô chị mất người yêu, cô em mất chồng. Chán.
    Xin lỗi vì không nhớ được tên nhân vật trong phim

    Hà Nội ơi
    Dáng huyền tha thướt đê mê
    Tóc thề thả gió lê thê
    Biết đâu ngày ấy anh về

Chia sẻ trang này