1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẦY THUỶ TINH - Phải chăng nghèo là một cái tội ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoitrau910, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamthanhluan_84

    phamthanhluan_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quả thực đúng là kết thúc của bộ phim Giầy thuỷ tinh không có hậu,thế nhưng xem bộ phim đó ai cũng cảm thấy rất xúc động và hồi hộp.Kết thúc bộ phim không làm hài lòng tôi cũng như tất cả các khán giả khác,nhưng qua đây tôi thấy bộ phim đã nhắn gửi đến chúng ta một thông điệp là:
    "Hãy biết chân trọng và giữ gìn những gì ta đang có".
  2. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ah một bộ phim HQ như tất cả các bộ phim HQ khác --> dở ẹc. Kết thúc đúng là có bất công với cái anh đầu đất kia nhưng mà nó còn hợp lý hơn là để 2 người cưới nhau. Rõ ràng cô gái đâu có yêu anh ta thật sự đâu. Tại người ta đã để cho rắc rối thắt chặt quá nên lúc gỡ ra cứ rối tinh lên --> chỉ có một cách gỡ tốt nhất là cắt phăng đi. Bộ phim vô lý và dở ẹc, mất toi mấy buổi tối ngồi xem

    love is the killer
  3. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    xem fim nay xong tui thay minh ngu di fai mat den ca kg ay.fim gi ma chuoi the 0 biet nua.cu lang nhang het thang nay yeu con nay thi y nhu rang fai co them thang khac yeu cung cho vui.roi thi nguoi thi hien den ngu si dan don nguoi thi doc ac toi do da man tan bao.cuoi cung thi ket thuc nhu vo va vo van.ba chi thi chang co ma nao no them ngo toi con em tuy ca fim co 2 thang yeu nhung ket thuc 1 thang bye bye cuoc song 1 thang bye bye bay sang my.duoc cai doi fụ cua fụ thi lai lay duoc nhau.ro do hoi.xem ma thay ngu ca nguoi.
    lam con gai fai luon ngang cao dau
    buoc vao doi fai ngao man kieu cang
    lam con gai 0 ton tho ai ca
    nhung yeu ai dang ca trai tim minh
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    đọc được bài này thế là thôi hứng quá trả lời luôn. không biết các bác thì thế nào chứ, em thì em rất đồng ý với ý kiến của tear in heaven. tuy bộ phim kết thúc ko có hậu cho lắm nhưng lại gửi tới được cho người xem đặc biệt là giới trẻ một thông điệp rằng cuộc sống xã hội đen với những điều bất lương sẽ ko mang lại cho con người một kết cuộc tươi đẹp. như chơn ung chẳng hạn. tuy là một người rất tốt thật đấy nhưng khi còn là xã hội đen chơn ung cũng đã từng hại nhiều người bằng nắm đấm của mình rồi. vả lại chính cái chết của chơn ung đã là điểm nhấm mạnh nhất khẳng định lại tình yêu của chơn ung dành cho sơn u, khiến cô này càng cảm động hơn trước tình cảm chân thành của chơn ung dành cho mình và ko do dự gì nữa khi nói lời yêu anh ...
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tui cho rằng kết cục đó tuy không có hậu nhưng mà cũng hợp lý, tui thấy buồn cười cho Chơn ung, một kẻ lông bông lang bang, đặt hết tình yêu và mạng sống của mình vào một cô gái suốt ngày chỉ mơ tuởng về ngườikhác, giá không có tân thảm kịch ở cuối phim thì chắc là hai người này lấu nhau cũng chẳng hạnh phúc lắm đâu. Qua phim này tui chỉ thấy toát lên một điều nữa là : phim Hàn quốc yêu nhau chỉ khoái dùng lời nói, hành động thì không có thực tế, và quá điên rồ, toàn chỉ nói thôi, những thứ thực tế cuộc sống thì không nhắc đến chỉ yêu và yêu, Quá là viễn vông, xem để mà thấy rằng nền điện ảnh của họ hơn ta, nhưng cũng thấy rằng điện ảnh hàn wuốc đang chìm vào một giai đoạn yêu không có lý tưởng thực tế!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  6. anh24h

    anh24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tôi thích un su lấy trang giê hiếc hơn . vì thật ra cô nàng đâu có yêu anh chàng đầu đất đâu? chẳng qua là bị mắc vào hoàn cảnh khó xử thôi . vì nếu lấy trang giê hiếc thì un su còn mặt mũi nào mà nhìn mặt cô chị nữa đúng ko bà con ?
  7. thanh_ala_vn

    thanh_ala_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại tất cả thảm kịch trên đều do Ô Jun Hy gây lên . Với tham vọng được sung sướng. Và có tất cả những cái gì của người khác . Phải chẳng chỉ vì gia đình quá nghèo mà cô ta tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo khó bằng mọi cách. Từ đó chúng ta có thể tự hỏi rằng nghèo có phải là có tội ?
    Thà hôn em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hôn em .
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Chán như giè :
    cái thằng sống đàn ông nhất, chân tình nhất, theo đuổi đến cùng thì bị chết.
    Cái thằng như đàn bà, suốt ngày ỉu xìu thì sống, yếu đuối ko chịu đươc, thì sống nhăn răng.
    Có lẽ phim HQ là thế.. cứ chú nào tốt thì chết mới hay.
    Sau cú dek xem nữa
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  9. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Chơn Ung chết cũng là một kết cục có hậu,tuy rằng có đau đớn,bởi vì nếu còn sống thì chắc gì Chơn Ung đã được nghe Sơn U nói ra là Em yêu Anh,mà dù có nói thì chắc gì đã thật lòng bởi vì có cảm tưởng rằng Sơn U vẫn chưa yêu Chơn Ung .Qua bộ phim này chỉ thấy thương anh Chơn ung "đầu đất",yêu chân thành quá, dường như với cách kết thúc như vậy khiến cho mọi cảm tình với Sơn U đã biến mất nhường chỗ cho sự trách móc vì sao đã không yêu Chơn ung sớm hơn (nói vậy thôi chứ con tim thì điều khiển sao được).Xem xong bộ phim thích nhất là câu " Cậu thật là ngốc" lúc Chơn Ung lấy sợi dây giày của Sơn u buộc vào chiếc nhẫn rồi quàng vào cổ Sơn u, rất tình cảm,cảnh lãng mạn nhất trong bộ phim.

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  10. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ...cái chết của tình yêu trân thành.......đạo diễn đã quá gượng ép khi bắt nhân vật Chơn Ung phải chết.............

    Trời không ánh nắng hoa nào nở
    Người thiếu yêu thương dạ những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu.

Chia sẻ trang này