1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẦY THUỶ TINH - Phải chăng nghèo là một cái tội ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoitrau910, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hic
    cái thể loại phim này mà các chú vẫn xem cơ à
    phim nào cũng như phim nào
    đến cuối phim ko anh chết thì em chết
    ko ung thư máu thì ung thư phổi
    ko xe đụng thì cũng đau tim mà chết
    phim nào cũng : 2 em lăn bổ vào 1 anh
    QUÁ VÔ VỊ
    NHẠT NHẼO
    1 THỂ LOẠI PHIM RẺ TIỀN
    KHÔNG ĐÁNG XEM
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    you should always leave loved ones with loving words.it may be the last time you see them
  2. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Sao lại quy kết là phim rẻ tiền được nhỉ, như thế có quá vội vàng không, chẳng nhẽ cứ hơi lãng mạn qúa một chút là rẻ tiền, chẳng nhẽ khẳng định rằng toàn bộ những khán giả đã đang rất thích xem những bộ phim như thế này là những người có gu thẩm mỹ Rẻ tiền, hơn nữa số lượng khán gỉa này là không nhỏ và cũng có không ít nhà văn hoá - những người luôn ý thức bảo vệ văn hoá dân tộc nằm trong số đó.Đành rằng những bộ phim loại này thường có một số nhược điểm như việc lặp đi lặp lại mô típ diễn viên chính hay bị chết bởi bệnh này bệnh nọ,đấy là điểm yếu của thể loại phim này.Nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận những điểm tích cực của bộ phim như đề cao tình yêu chân thành , trong sáng , sự cố gắng trong cuộc sống và quan trọng hơn là mang lại cho cuộc sống vốn nhiều mệt mỏi này nhiều mầu sắc lãng mạn hơn để mọi sống vui hơn.

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  3. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hehe, so với các phim Hàn Quốc khác thì phim này là khá rùi, thỉnh thoảng có vài đoạn đấm nhau, xem đỡ chán, còn mấy phim kia thì suốt ngày khóc với lóc.
    Xem phim Hàn Quốc chỉ thích mỗi ngắm diễn viên, nhiều em xinh vật.
    Let my love heal your soul
  4. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Đấm đá thì phim này chán bỏ xừ, đoạn cuối lúc anh Chul Wung đánh nhau với bọn Tay To, mình bít là anh ý sẽ chết, xót quá không dám xem, cứ nhảy qua nhảy lại các kênh, rùi bật sang đúng lúc anh ý cúi gập người xuống, mắt trợn trừng , thảm thật, có điều thua xa phim Mẽo.
    Why are you at my side?
    How can I be any use to you now?
    Give me a chance and I'll let you see how
    Nothing has changed.
  5. D_n_H

    D_n_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phim này kết thúc thế nào vậy mọi người? kể cho mình với, mình chỉ xem được có 1 nửa phim rồi bi trục xuất khỏi VN. Đến bây giờ vân ngồi tiếc ngẩn ngơ vì không được xem hết phim. Vừa đọc bài viết này mà đau cả tim, tai sao Chơn Ung lai chết vây??? Mình thích nhất nhân vật này. Thế cuối cùng người chị như thế nào??? Bạn nào kể cho mình nghe vớiiiiiiiiiiii

    D&H
  6. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dài và buồn lắm .
    Cô chị từ đầu thế nào thì hết phim vẫn như rứa, vẫn xinh .
    Cô em lấy lại được trí nhớ, mắc bệnh ung thư máu nhưng tìm được chị, thay tuỷ kịp thời, vẫn sống.
    Còn lão Jea Huyek (không hiểu viết đúng không nữa ) thất tình nên đi Mĩ, mình ghét lão này thế, mặt lúc.nào cũng sưng lên, cả thằng đàn em của lão nữa, dù lão là người sống có mục tiêu nhất trong cái phim này thì phải.
    Chul Wung cưới cô em, trong ngày cưới bị bọn đầu gấu giết, bọn Tay To, trước đấy anh Chul Wung có gây sự với bọn nó để cứu đại ca. Dã man thật, không phải vì anh ý bị giết mà là bọn đầu gấu nhốt cô em trong nhà kho rồi nện anh ý ở ngoài.
    Seung Hee vào tù vì câu kết với bọn đầu gấu giết Chul Wung.
    Túm lại là 2 chị em chưa ai lấy chồng hết, được mỗi một cặp là em trai của chị The Hee với em gái của anh Chul Wung.
    Kết cục thì là thế, ấy còn gì thắc mắc cứ hỏi. Kể ra dài dòng lắm.
    Phim này được cái biết là nội dung chuối chuối nhưng vẫn muốn xem. Cả phim không hay lắm nhưng có một số đoạn mê li rụng rốn. Mọi người cứ bảo cái kết này không được hay lắm nhưng tớ thấy thế là được rồi. Phim Hàn được cái đẹp như cổ tích. Để hai anh chị lấy nhau chắc mất cả tính cổ tích. Gì mà 27 tuổi vẫn iu như trẻ con, gần như tôn sùng người ta chứ không phải iu nữa. Lại còn hở ra một tẹo là đòi cưới nữa chứ.
    Why are you at my side?
    How can I be any use to you now?
    Give me a chance and I'll let you see how
    Nothing has changed.
  7. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi thì vẫn yêu được chứ!!!
    Thôi, dù sao thè phim đã kết thúc lâu rồi, mọi cái đã nguội rùi,...xem phim "Bản tình ca mùa đông" đê , hay hơn, lại happy end hơn.Dù sao,Giầy thuỷ tinh cũng có một cảnh rất ấn tượng: cảnh Chơn ung lấy dây giầy của Sơn U buộc vào chiếc nhẫn rồi đeo vào cổ Sơn U, lãng mạn thật.Ngoài đời mà như vậy thì em nào chả đổ ,hehe

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  8. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    mình ghét kết cục phim HQ ! phim nào cũng như phim nào ! toàn nước mắt và bệnh tật ! hôm rồi xem " vợ yêu dấu của tôi " ( hay gì gì đó , ko nhớ rõ , tưởng tiêu đề vui vẻ tí , lại thấy bệnh tật ! lại chết ! giờ đến giày thuỷ tinh , cũng chẳng khá hơn ! chắc chắn một điều rằng ko thèm đi xem phim HQ nữa trừ khi người iu khoái nhưng tiếc là bi giờ chưa có ai thèm iu mình

    TUAN ANH
    98 - to 85 duong TAN PHU ( re ngo 93 HOANG VAN THAI )
    5650117
    0912105562
    anhtt@fpt.vn
    yahoo IM :
    thaytu_1980
  9. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cả đời không hề thích coi phim HQ, nhưng tự nhiên thấy mọi người quảng bá phim chiếc giày thuỷ tinh nên cũng liếc qua đôi chút về nội dung phim.
    Nói chung nội dung thì chưa coi đă biết, chẳng qua coi phim là để ngắm diễn viên với cả trang phục và các sản phẩm quảng cáo như xe hơi, giày , dép, túi xách, kẹp tóc,son va` điện thoại di động......
    Bởi thế các fan hâm mộ phim HQ cũng đừng quá thất vọng khi nội dung phim nó như thế, mỗi phim phải kết thúc khác nhau để thay đổi không khí, chẳng lẽ lần nào cũng chết vì ưng thư à, haha!
    Any way the wind blows
  10. Giao_Duy

    Giao_Duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kết thúc của phim HQ buồn thật, chẳng có kết cục của bộ phim nào làm khán giả hài lòng vui vẻ cả, toàn là chết chóc hoặc đánh lộn "tử trận" , ví như phim chuyệnt ình mùa đòng kìa chết ngay từ tâp đầu mới ghê chứ, chuyện tình cảm mà thêu dệt éo le như thế có khiến cho người xem bức xúc quá không???
    không có gì cao quý bằng tình bạn

Chia sẻ trang này