1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giày Thuỷ Tinh --------->Tức như bị bò đá

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Long.HS, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    choáng nặng nề...khủng khiếp quá "..." ơi ...chị U Sơn Hi xinh thì okie rồi...còn chị Tae hee mà thế à.....
    So don't talk,just...kiss...!
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chẳng xem từ đầu, tập được tập 0 nhưng vẫn hiểu, cốt truyện đơn giản nhưng lại làm mê hoặc mọi người thía nhỉ, kết fim chỉ thấy tội mỗi anh Park Chan Woong.
    Mà trên đời này làm rì có người tốt đến mức như San U cơ chứ xem xong cứ tức anh ách, thà nó có cái kết cục như tin đồn chị ác, Chan Woong và San U chít thì có phải là hay hơn 0.
    Chị Thea Hee dễ thương nhất
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là bộ phim HQ dở nhất từ trước đến nay. Goi là "Chân dung những con người thiểu năng" thì đúng hơn, chứ ko phải mỹ miều, bóng bẩy là "Giầy thuỷ tinh". Nhân vật trong phim yêu một cách mù quáng đên mức ngu một cách ko chịu được. Đúng là Ngu như Sơn U. Bị cái đứa ác kia lừa cho bao nhiêu lần mà ko khôn ra được.
    Có đoạn, Sơn U đến nhà Chan Chê Hiếc( phiên âm thế cho dễ), thấy Tae Hi trong nhà. Thế là Sơn U cứ chờ ở ngoài trong trời mưa, thiểu năng đến mức ko biết tìm chổ trú. Lúc về nhà, lạnh thì lấy chăn ra mà đắp. Đây lại vừa run cầm cập vừa tự an ủi "Mình ko sao đâu". Còn Chê Hiếc thì rất nhiều đoạn làm trò.
    Nhiều đoạn vô lý. Hồi nhỏ, Sơn U là một cô bé khá đáo để. Thế mà lớn lên thì tính cách trái ngược hẳn, nhu mì đến mức đần đần. Tập cuối, Chơn Ung đã mệt sẵn rồi bị đâm một phát sâu như thế thì còn sức đâu mà nói nhiều thế. Đâm xong mà ko gục luôn mới là lạ . Sơn U thấy Chơn Ung sắp chết rồi mà ko đi gọi cấp cứu lại ngồi đấy mà gọi : Anh ơi, em yêu anh. Lúc này thì bố ai mà nghe thấy.
    Cuối cùng kết có mỗi anh đại ca tính hay và cái đôi của em Chơn Ung.
    Winter and MA.
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hê, thằng Long bị bò đá vào đâu thế??


    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Phim Hàn Quốc quá nhạt nhẽo do quá quá nhiều nước mắt,vậy không nhạt sao nổi
    Thằng Long bị bò nó đá vào chỗ mà nếu bò đá vào đó sẽ thấy đau
    Cantona
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    còn tui xem phim này chả thấy có ấn tượng gì cả ...
    xem mấy tập rùi chán luôn ...
    xem xong chả thấy aná tượng gì ...chỉ nhớ MỖI cái biển số xe
    của thằng .....LÀ 9110...he he

    BẢN CHẤT TỐT NHƯNG ĐỜI XÔ ĐẨY
    ...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ý bác nói là con bò đau hay bác Long đau???
    So don't talk,just...kiss...!
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0

    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote] ý bác nói là con bò đau hay bác Long đau???
    So don't talk,just...kiss...!
    [/quote]
    Cái này phải hỏi thằng Long và con bò đã đá nó
    Cantona
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 cùng đau, nhưng có lẽ là con bò đau hơn,
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...

Chia sẻ trang này