1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giày thuỷ tinh

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bui_quy, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tối nay là hết băn khoăn...nhưng hum qua xem đoạn giới thiệu thấy có cảnh đặt bó hoa lên mộ ai muh...lại có n` chết...đúng là fim Hàn
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  2. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dở hơi! Không có ai hy sinh là không chịu được! Thần kinh, chết chẳng có tí ý nghĩa gì cả!
    [​IMG] Sakura, my love ... [​IMG]
  3. Small_Dragon_new

    Small_Dragon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2001
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Bộ phim chưa kết thúc, những phút cuối vẫn đang tiếp tục được phát trên truyền hình. Nhưng kết cục thì đã hết. Một cái kết quá tồi tệ, quá bi thảm.
    Tôi không biết cái người nào đã viết kịch bản và làm bộ phim này, nhưng có lẽ vì một lý do nào đấy họ đã vô tình làm hỏng toàn bộ nội dung của bộ phim, làm hỏng những gì tốt đẹp nhất. là thành công của bộ phim.
    Bộ phim này chẳng có giá trị gì cả. Hàn Quốc vẫn là Hàn Quốc thôi, nhưng tôi thấy khó có cái kết cục nào dã man hơn là cái chết của người chồng tương lai trong ngày cưới.
    Thế là sau bao nhiêu khó khăn và vất vả, chàng trai "đầu đất" đã thay đổi, lương thiện hơn, tốt đẹp hơn và cuối cùng anh đã chết.
    Vợ anh sau bao nhiêu đắng cay, thế là trở thành góa bụa trong ngày vui nhất của minh. Sau bao nhiêu năm tháng khổ đau, giờ nàng lại tiếp tục khổ đau thêm nữa.
    Bộ phim này để lại gì nhỉ, những sự đau khổ và tan nát cứ mãi mãi nối tiếp nhau, thật quá vô lý bởi thượng đế cũng công bằng có để ai phải mãi khổ đau bao giờ đâu.
    Phải chăng là cái ác luôn chiến thắng sự nhân hậu và lòng tốt trên cuộc đời này. Cá nhân tôi không bao giờ tin vào những chuyện phi lý như vậy. Cuộc sống không phải màu hồng nhưng cũng không thể đâu khổ mãi như thế được phải không các bạn.


    Small Dragon
  4. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đây là bộ phim thứ 2 đã làm cho tui phải rơi lệ trước cái chết của "đầu đất" đáng thương --- Nói thật là nếu như mà ra ngoài đường nếu có gặp cái con vật không còn tính người kia dù chỉ trong vai diễn nhưng nếu để thấy mặt không cần biết diễn viên thì tui cũng đủ can đảm xiên chết nó ngay tức khắc --- Chưa bao giờ tui lại cảm thấy căm phẫn đến thế ...............
    KILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL..................
    @L2-MadeinA2
    All for One - One for All
  5. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thật không công bằng, có lẽ tôi sẽ căm ghét phim Hàn quốc mất, Giầy thuỷ tinh những tưởng đã mang lại cho tôi niềm tin vào kết thúc có hậu của tình yêu thế nhưng tác giả dường như đã coi thường khán giả, muốn khán giả phải nhớ về bộ phim nên đã để anh "đầu đất " chết,chết là hết,chẳng nhẽ cứ như thế bộ phim mới thành công sao?

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  6. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá

    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    M. kiếp, đang ngồi trên nhà thì nghe hàng xóm bật bài Over and Over to tướng. Nghĩ bụng sao nó bật to thế nhỉ, hay là đang có chương trình ca nhạc. Tí tởn chạy xuống thì té ra là kết thúc phim Giày Thuỷ Tinh. Khốn nạn thật, bọn HQ này không biết cách sáng tác nhạc hay sao ấy mà toàn chôm những bài hát của phương Tây vào làm nhạc nền thế không biết. Cụt cả hứng, lên lôi mp3 bài đó ra nghe mấy lần liền cho bõ ghét (và đỡ nhớ vì lâu cũng chưa nghe bài này)
    Over and over, I kiss you again
    Over and over, I whisper your name
    I see a light of love in your eyes
    Love is forever, no more goodbye
    phê............
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  8. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    film này đã đạt được 1số kết quả trong 1 số lĩnh vực như quảng cáo điện thoại(không có phần nào là không dính đến cái nì), câu nước mắt khán giả, là vấn đề trung tâm của cái topic này giúp mọi người câu đến tận trang 11, kích thích lòng căm phẫn korean film của 1 số người nói chung và thành viên ttvn nói riêng.......ngoài ra còn rát nhiu nhiu nữa! Nhưng thôi! Nói thế thui đã! Thứ 6 ngày 13 nên kiêng, ko nói nhìu! muh hum nay thi rùi!hic1
    Box CNN
    box FTU
    [topic]218302[/topic]​
  9. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    trong bài hát nền có câu Love is forever! chắc vì vậy nên đạo diễn,tác giả cố ghép luv của họ sao cho nó thật đẹp để có thể 4ever! muh các bác đã bít "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"--> cho dang dở lun thì chú "đầu đất" phải chít chứ! thắc mắc cái giè nữa?/!
    Lại nói vè cái "liêu trai chí dị" phát buổi trưa ấy! Có cái cô A anh và chú Cam ngọc iu nhau chít thui thế muh cuối cùng còn chẳng ra sao --> áp dụng vào film này chăng nhẽ để cho .........Nhưng thà oánh nhau sứt đầu mẻ trán còn hơn là chít vô nghĩa như thế này! HQ đúng là bọn ác nhân! hhê!
    (tớ thấy các bác bàn tán thì xin ké góp vui chứ tớ cũng chả xem film này!! (Mô típ có thế cứ vậy mà phét có rì không phải xin được lượng thứ! hì!) Học bài để dành thời gian đi xem film của MFC )
    Box CNN
    box FTU
    [topic]218302[/topic]​
  10. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tôi khi xem tập cuối bộ phim là nỗi ám ảnh về số phận những người tốt trong cuộc sống.
    Còn bạn..

    QuanVietAnh

Chia sẻ trang này