1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giày thuỷ tinh

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bui_quy, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hix hix... anh Chăn Ủng ơi...sao anh nỡ chết , dứt tình mà đi thế anh ơi.. thế là anh ơi... rụng bông hoa gạo. Khổ, sáng dậy nghẹt mũi đi xuống nhà mua khăn giấy. Vào chục hàng đều ko có. Hoá ra đêm qua... cháy chợ khăn giấy. Anh Chăn Ủng ơi... anh đi rồi mà còn nỡ làm hại em thế này sao là anh Chăn Ủng ơi
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  2. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Nghe mẹ tớ than phiền ........ hình như ông đạo diễn hơi tàn nhẫn một tí khi chọn kết cục bộ phim như vây .
    Bob Vu M.
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng xem một tập nào của Phim này.... chán phim Hàn Quốc quá rồi.... Phim nào hay hay một tẹo là y như rằng kết cục có nhân vật chính chết.... ... mình xem có mấy phim Kim Hee Sun đóng thì hầu như cuối phim nào cô ấy cũng die.... đếck thèm xem nữa....
    [​IMG]

  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra hôm qua Park Cheng Wung chết à, tớ xem đến cái đoạn ông Tổng giám đốc chết đã chán đến tận cổ, bật sang kênh Hà nội xem "Hai mặt cuộc đời".
    Bọn lớp tiếng Pháp của tớ nói "sau một ngày học tạp, làm việc mệt mỏi mà xem kiểu phim bi đát thế thì đau đầu lắm". Có ai đã đọc bài phân tích của báo Lao Động về sự phi lý,thiếu logic đã làm giảm giá trị của Giầyhuỷ Tinh chưa ?. Nghĩ cũng có phần đúng đúng
    [size =4] green Vitamin
  5. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái bọn làm phim này " khốn nạn " quá, trả ơn những khán giả trung thành ngồi ì ra xem gần 50 tập của chúng nó bằng một đoạn kết chả có hậu hiếc gì cả, cuối cùng anh đi Văn Điển, anh đi Mẽo, chị đi đường chị, em được người khác cưa. Bố khỉ ! Chẳng nhẽ để một kết cục có hậu dành tặng khán giả một cảm giác thoả mãn cho những giờ xem quảng cáo nhiều hơn xem phim thì là tội ác à ? Thề không xem phim truyền hình Hàn Guốc Hàn Xẻng nữa, may phim này chỉ xem được mấy tập.
    Phim trường hơn tình trường
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem mỗi tập cuối , đủ để thấy nó dở như thế nào ...
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  7. toimuonkhamphathegioimoi

    toimuonkhamphathegioimoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    các bạn ah! tôi cũng xin được có vài lời nhận xét nữa mà! tôi thực sự cảm thấy va nhận ra rằng xã hội này thật la nhiều ngang trái và đầy bất công lắm rồi mà! chắc các bạn cũng hiểu tôi muốn nói gì rồi mà! mậc dù tôi biết rằng toàn bộ nội dung của phim là lãng mạng , là không có thật, là không thể xảy ra trong cuộc sống thời nay! nhưng tôi đã cảm thấy rằng rất buồn và không muốn sư việc laih kết thúc như vậy đâu các bạn ah! tôi không nghĩ rằng sự thật lại phũ phàng như vậy đâu mà! tôi không muốn và sẽ mãi không muốn như vậy đâu các bạn ah!
  8. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    U nói chiện chán quá à ....... hic hic .. đọc thấy dzô nghĩa buồn chiện trên phin muh cũng bùn ... lúc coi bùn ko ai nói , tự nhiên coi xong rùi bùn khổ .. lèm như U giống trong phin á ..con trai gì mà .. chặc ... chuối
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  9. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải chứ hình như phim này không phải là phimHàn Guốc, tại hổng thấy ung thư chết .
    Phim trường hơn tình trường
  10. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem không được đầy đủ lắm. Tại thấy ngán ngay từ đầu rồi. Nhưng hôm qua, quả thật là khó chịu khi cứ phải xem họ bôi ra. Kiểu bôi thế này chắc để dọn đường cho phần 2 cũng nên.
    Chơn Ung thì chết một cách rất ngu ngốc và vô lý, đánh nhau đâm nhau cứ như trong phim chưởng vậy. Được cái bản nhạc đoạn kết cũng được.
    All we are is dust in the wind

Chia sẻ trang này