1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giày thuỷ tinh

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bui_quy, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    chít cười!!!

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  2. hola

    hola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    8.471
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ khong thoat khoi cai chuyen ket thuc film khong co hau cac bac thay the nao
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cưới thật của Kim Chi Hô (Te Hy ) này.

    Nore
  4. Gaubeo

    Gaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tôi nghe có người bảo diễn viên đóng vai Tae Hee là Kim Ji Ho ngoài đời đã từng chuyển đổi giới tính (nam thành nữ),ko hiểu có đúng ko? Bác nào hiểu biết trả lời hộ tôi cái
  5. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bác cười cái gì vậy ?
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cái tin này đúng là tin vịt. Mình đọc tạp chí của HQ từ 1998, có bài viết về diễn viên Kim chi Hô rồi. Cô này sinh năm 1974, lấy chồng năm 2001 (hình như chồng là diễn viên), cô này vữa là người mẫu, kiêm diễn viên phim truyền hình. Ảnh cưới ở trên là ảnh cưới ủa họ đấy.
    Nore
  7. Gaubeo

    Gaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ông chồng của Kim Ji Ho nhìn rất quen,hình như có đóng trong fim nào đó chiếu ở VN rồi thì phải
  8. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chồng của cô ấy hình như là anh chàng đóng trong phim gì có thầy Chun Bông đúng không nhỉ? Tôi trông cũng quen lắm.
    All we are is dust in the wind
  9. Blue_Bird1818

    Blue_Bird1818 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Minh nghe phong phanh : Sap toi Dai truyen hinh VN khoi chiu bo phim truyen dai tap " Giay Ba-ta " . Cac ban chu y theo doi va` binh luan tiep nhe !!!
  10. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    "Cái thằng đạo diễn này ác, giết người không gớm tay, làm mình,... hôm nay phải đeo kính đi làm, híc híc (khóc sưng cả mắt rùi chớ sao)"
    '"Các bác cứ chê phim HQ lấy nhạc tây, nhạc là của chung nhân loại, ai cấm lấy, mà cái bài ấy là một trong những bài hát bất hủ, dịch ra tùm lum thứ tiếng,người già trẻ con ai cũng biết, lại hay và cực kỳ ý nghĩa, rất hợp với phim, cớ gì không lấy nó chứ."
    "Còn cái chuyện câu nước mắt, thía các bác tưởng tất tần tật người ta dễ khóc lắm đấy phỏng!?"
    "Hê!!, còn chuyện quản cáo, thế mới gọi là tài, làm phim cho người ta khóc và lại bán được điện thoại, và cả xe ôtô nữa chứ. Không những bán ở HQ mà còn bán khắp nơi ở Việt Nam (và vài nơi khác) nữa chứ."
    Chính vì tất cả những cái câu khách này đã làm cho phim Hàn đã và nếu không thay đổi cũng sẽ chẳng bao giờ được thế giới gọi là phim kinh điển. Với tôi, một bộ phim hay và giá trị phải có 4 yếu tố: tính nhân văn, tính hiện thực, tính nghệ thuật và tính giáo dục. Phim Hàn may lắm thì cũng chỉ có được cái tính nghệ thuật. Phim Hàn quá vô nghĩa, đẹp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ chơi.
    "Ôi, còn mấu cái cảnh cuối phim sao mà đẹp thế, dòng sông, ngôi nhà gỗ, con đường vắng ... phải chăng đất nước Korea đó vốn là đẹp!? Thật ra thì đất Việt Nam ta cũng khối chỗ đẹp cực nhưng các bác đạo diễn nhà mình không làm sao để kiểm ra một cảnh đáng xem như thế."
    Thử sang Hàn quốc mà xem nông dân của họ cày ruộng đã rồi hẵng nói, còn anh nông dân trong phim Hàn chẳng bao giờ thấy bước xuống ruộng một lần. Phim Việt Nam rất hiện thực cho dù không hay.
    "Túm lại, em không ghiền phim HQ như các bà nhưng em thấy thiệt tình là phim giày thủy tinh có nhiều cái để học. Không linh tinh như phim Brazil, không to tát như phim Nga, không thâm như phim Trung Quốc, không dữ dội như phim Mỹ và không "vớ vỉn" như phim Việt Nam."
    Chê thế chẳng khác nào anh học trò chê thầy mình quá cao siêu và lắm lời. Rõ là AQ!
    tho

Chia sẻ trang này