1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giày thuỷ tinh

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bui_quy, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cô em bị chảy máu cam giống bố cô ý hồi xưa --> dễ lại ung thư lắm. Mà diễn viên phim này diễn cương quá, như kịch ý. nhất là cái cô Ô Sưng Hi phù thuỷ kia kìa, mắt lúc nào cũng long sòng sọc lên, khiếp!
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  2. hotline

    hotline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại giống cái phim gì mà 2 chị em bị nhận nhầm mẹ.Con em cũng giống như thế.

    Bi Bi

  3. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này cứ thấy tức anh ách,cái gì cũng cường điêụh hoá lên.Mà diễn viên phim nì cũng ko xinh lém.
    EM kết mỗi anh chàng gì nhỉ,thôi cứ gọi là anh chàng đầu gấu vậy,tính cách hay đó chứ
    Chẳng có tình yêu nào chân thật bằng tình yêu tuyệt vọng âm thầm?
    Vâng--em yêu anh trong tuyệt vọng âm thầm!
  4. Guest

    Guest Guest

    hiểu rùi
    nghĩa là wá chán phải ko
    mà sao VTV nhà minh cứ chiếu mãi máy cái thể loại này thế nhỉ
    xem phim Hàn dù chỉ 1 tập thôi cũng đủ làm em phát ngấy=>ko xem
    À mà sao VTV dạo này ít phim hay nhỉ, nhất là VTV3 ấy

    HA-HA-HA
    HE-HE-HE
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ờ, em cũng thấy chán lắm, nhưng không hiểu sao những người xung quanh em toàn thấy hay cả , lại còn súc động phát khóc mới khiếp, bảo chưa bao giờ xem phim gì cảm động đến thế. Chẳng biết đối tượng khán giả nào đông hơn nhỉ ?
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  6. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    fim voi anh ro la sot ruot.phim han quoc cu xem tap 1 la ro ngay tap cuoi roai.chi duoc moi cai nuoc mam la gioi.tui khoai moi fim tuoi day thi hay yeu = ca trai tim chieu ngoai rap.ah them co nang ngo ngao nua.fim the moi la fim chu
    [red]I DON'T KNOW MUCH
    BUT I KNOW I LOVE YOU
    PIPPO
  7. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhất là cái cô em, trùi ạ, sao mà tốt thế không biết, cứ như cô Lọ Lem trong cổ tích vậy, thời nay đào đâu ra người hoàn hảo vậy chứ, người ta đạp vào mặt cho rồi mà còn "Cảm ơn" mí chả "Xin lỗi", nhiều lúc chỉ thấy bực mình, phán 1 câu "Ngu thì chết, tội tình gì", chán!!!
    [​IMG] Sakura, my love ... [​IMG]
  8. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ ấy mà nói làm gì nhiều cho thêm tức, 50 cơ àa? Thế mà vừa đọc truyện vừa liếc lên tivi mà mình đã đoán hết được kết thúc, hic, loại phim rẻ tiền này mà nhà đài ta cũng mua. Vứt tiền qua cửa sổ chắc. Còn cái phim cuối tuần hôm qua, xem bực cả mình, hay nhất đoạn cuối thì cắt phéng nó mất. Hic, thề không xem phim hành động trên nhà đài nữa, càng xem càng ...
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bạn em bảo cuối cùng cô em không chết, đôi nào vào đôi đấy các bác ạ!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Xời, hôm nay em mới xem được mấy phút của phim này mà đã thấy nó chuối nguyên 1 vườn rồi ý chứ.
    Hờ, đúng là phim Hàn ngày càng đi xuống(chỉ dám chê phim truyền hình thôi nhé!).
    Lần sau không xem nữa.
    Hỡi chiếc lá rụng rơi về trời, chớ ngại ngùng với tôi. Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười, và đức tin ở con người.

Chia sẻ trang này