1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giày thuỷ tinh

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bui_quy, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bác này post gì nữa ... đang cao trào đọc song thấy cụt cả hứng ...
    Theo mình thì cái Fim hàn đc mỗi cái lời thoại ... câu nào nói cũng sâu xa ... nghe mà fê lòi còn ngoài ra diễn viên xinh là hết ...
    Mời bạn vào Forum của tôi
    [​IMG]
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    quả là mấy em HQ xinh tươi thật,diễn xuất mấy đoạn cũng khá nhất mấy đoạn khóc lóc,nhưng cái tình tiết kiểu gì em mới xem tập 1 xem đúng tập này,đoán hết cả ý tứ,tình tiết rồi bo không xem,lúc hỏi lại đúng hết,he he
    phim HQ từ trước tới giờ em thích mỗi cái phim Cảm Xúc,Cú nhảy cuối cùng và phim Người Mẫu,he he,xinh quá dời đất luôn,

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phim này tớ có xem qua loa chút chút, thấy mọi người ca ngợi cô em với lại cái anh chàng đầu gấu wá trong khi mình lại chẳng thấy 02 đồng chí này đẹp trai xinh gái hay đáng yêu gì cả. Thấy mỗi cô chị trông còn đẹp.
    Chả xem nên tớ cũng chẳng biết cái kết thúc nó đau đớn đến mức độ nào, nhưng vừa qua bên 7X thấy các bác bên đấy thương khóc kinh quá cơ. Hình như là anh này yêu một chị, chị ta lại yêu sang một anh khác và được đáp lại, trong khi đó cái anh khác lại được chị gái của cái chị kia (mặc dù chưa nhận ra nhau) yêu trong đau khổ (hic...hic). Tuy nhiên anh khác và chị kia chẳng đến được với nhau thì phải, cho nên chị kia đành cưới cái anh đầu gấu. Nhưng nào có yên, đám cưới tan tành do quân xã hội đen xông vào giết tươi chú rể, còn cô dâu ở lại với trái tim tan nát cộng thêm căn bệnh máu trắng... Xen vào các mối quan hệ đa chiều đó là còn nhiều những éo le ngang trái khác mà (hình như) đạo diễn ko giải quyết nổi, hoặc cố tình chưa giải quyết để "cù nhây" thêm phần hai của phim.
    Ôi thương quá... làm một cái review tạm về bộ phim (mà mình ko theo dõi) xong cũng muốn khóc như các bác bên 7X quá đi
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  4. wonderboy

    wonderboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mô hình tình yêu của phim HQ hình như không bao giờ thay đổi hay sao í:
    A và B yêu C, trong khi đó D và E thì yêu A và B, người tội nghiệp và lãnh hậu quả bao giờ cũng là A B hoặc D E.
    Kết luận: Đừng bao giờ yêu diễn viên chính
    Stanley
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Chán là vì nó là made in HQ,là vì thấy người ta chê là mình chê theo,kiểu phản ứng dây chuyền ấy mà
    Công nhận nó có quá nhiều điểm chuối và dở (50 tập thế nào mà bới chả ra)nhưng hay đấy.Tình yêu,cách suy nghĩ ?chịu khó suy nghĩ dùm đi, đừng có như vậy mà người ta cười cho
    Thanks blueseed vì mấy bản nhạc,mấy thằng cha vnoczone mà vớ được chắc khoái lắm
  6. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    em thic moi~ ca'i anh chan`g de.p trai ... da^`u ga'u .... die^~n vien bi`nh thuo`ng duo.c co^ chi trong sa'c sao? ... nhu*ng ma ket thuc nhu do hoi y' ...du'ng la phim han quoc ... xem phim kinh di hay hon hihih
    Em Biet Em La Nguoi Den Sau
  7. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lời thoại của phim HQ rất hay nhưng tôi chê ở đây là cái motíp của phim ấy với lại cách xây dựng tính cách nhân vật ấy .
    Tôi ghét cái kiểu : Tôi không sao ...hay Tôi không có gì đâu..nghe nó giả tạo lắm , còn con trai Hàn qua các bộ phim sao mà luỵ tình dữ vậy ? Đàng rằng họ yêu tha thiết đi nhưng mà có cần thiết phải như vậy không ?
    Đây còn những tình cảm nhẹ nhàng như Cảm xúc, họ cũng yêu đó nhưng những tình cảm đó xem rồi thấy nó đáng trân trọng làm sao .
    Mà hình như phim nào đã dài dài nhưng có vẻ thu hút người xem là người ta lại nghĩ đến những phần 2,3 ăn theo hay sao áh. Bản tình ca mùa đông của tôi cũng bị như thế nè [:((]

    ACC-JC + FF + Movie = My love
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng có gì, những sự cường điệu trong phim cũng nhằm thu hút người xem, vả lại ko phải phim nào cũng cứ chân thật như cuộc sống đâu ! Mỗi đạo diễn có 1 style riêng, ko nên áp đặt giống nhau - phim ảnh phải có những mâu thuẫn, cao trào, những sự vô lý vốn có !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. Follow_c

    Follow_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có ai thích đại ca trong phim khôngnhỉ ? tên là gì ấy nhỉ?hắn là người tính cách nhất trong phim đúng không bà con
    ******************************
    PIGHAUN Group
    Chúc các bạn vui vẻ :D
  10. Space

    Space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    "Giày thuỷ tinh" đang vào nhưng tập rất hấp dẫn, tất nhiên là với những người theo dõi thường xuyên. Theo ý kiến riêng của tớ thì đây là một bộ phim đáng để xem, với cả những người trẻ tuổi đang yêu và cả với những người đã có tuổi. Nếu bỏ qua những "mối tình tay ba" hay "máu trắng" như là những gia vị thường gặp trong phim Hàn Quốc, thì nội dung phim cũng có nhiều cái đáng để chúng ta suy ngẫm ấy chứ! Đây nhé:
    1- Lee Sun Woo : Một cô gái hiền lành, nhưng vẫn rất có cá tính, luôn quết tâm vượt qua mọi khó khăn, tai hoạ luôn ập đến với mình. Luôn yêu thương mọi người, cả những người đã từng làm hại mình, bạn nào đã xem cảnh Seung Hee (Jun Hee giả) - một con rắn quái như thế - phải nói một câu thế này (Nêu tớ nhớ không nhầm) "Đồ độc ác, làm cho người ta phải động lòng thế này!". Ừ thì các bạn sẽ nói rằng nhưng type cô gái hiền lành trong sáng như thế thì thiếu gì trong phim HQ, món chính đấy! Nhưng cứ bình tĩnh nhé!
    2- Jang Jae Hyuk : Tớ thích nhân vật này, một con người được cuộc sống đào tạo khắc nghiệt từ nhỏ. Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng anh chàng này suốt gần 20 năm chỉ theo đuổi một mục đích. Một người khó có thể bị cuộc đời "xỏ mũi", các bạn có nhớ đoạn Jae Hyuk nói với Seung Hee: "Tôi quá hiểu những người như cô... Tae Hee ngây thơ nên mới bị cô lừa...", hay đoạn Seung Hee dùng đủ mọi giọng điệu (van xin, doạ dẫm, đổi chác...) để thuyết phục Jea Hyuk đừng nói sự thật với Tae Hee nhưng đã bị bác bỏ như thế nào. (Quả thực xem xong đoạn ấy tớ sướng quá!). Một con người bản lĩnh và từng trải như thế thì lo gì không sống được trên đời này chứ?
    3- Park Chul Woong : Anh chàng này thì buồn cười quá phải không? Luôn tôn thờ sự tự do vĩnh cửu, sống hết mình, và yêu cũng hết mình. Cuộc đời lang thang của Chul Woong sẽ chấm dứt nếu có Sun Woo, nhưng Chul Woong đâu phải là mẫu người mà một người luôn ước mơ được đi làm, được vươn lên như Sun Woo có thể tin tưởng, đó là Jang Jae Hyuk, lịch lãm, thành công, quyết liệt. Vì thế mà anh chàng Chul Woong lâm vào hoàn cảnh bi đát đến nỗi... suốt ngày móc thuốc ra hút. Nhưng dù thế vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình,"dù cậu có bỏ mình nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ cậu, vì cậu là người mình yêu duy nhất!". Và bằng tình yêu chân thành của mình mà cuối cùng chàng ta đã có đươc trái tim của người mình yêu thương. Nhưng... (phải chăng đây là một bài học của các nhà làm phim?) trong ngày hạnh phúc của mình - ngày cưới với Sun Woo, Chul Woong đã bị bọn gangster trả thù! (không biết có chết không).
    ...
    (Còn tiếp...)
    Thế còn ý kiến của bạn, những nhà làm phim tương lai?


    Space

Chia sẻ trang này