1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giầy Thuỷ Tinh

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bille, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng chỉ là dịch vụ giải trí truyền hình thôi mà.Có người thích có người ko thích.Vậy tại sao phải lên án nó.Con người cũng có người này người kia huống hồ là phim.Chúng ta ko nên mang nó ra mổ sẻ, cuộc sống đôi lúc cần như vậy.....

    Nothing gonna change my love for you
  2. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cô chị có phải là con trai thay đổi giới tính ko ý nhỉ?
    Mọi người thử coi mỗi lần cô ta nói mà xem !!!
    A NEW DAY HAD COME
  3. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này em xem không bỏ tập nào, không phải vì phim hay mà vì đã xem rồi thì tò mò muốn biết cuối cùng thì nó thế nào và em cũng muốn biết luôn sức tưởng tượng của đạo diễn !!!. Những chuyện như thé chẳng bao giờ có thật, còn nếu dựng phim với mục đích nói lên cái khổ của cô em thì phim chưa tới trình độ ( nếu là em, em sẽ để họ không tìm được nhau !- vì mục đích của phim mà ). Mai là tập cuối cùng, không biết đạo diễn định giải quyết thế nào....Trong phim này, em thích nhân vật cô chị hơn, đằm thắm, mạnh mẽ, lại giỏi và dám đấu tranh cho TY của mình ( chẳng phải bà cô ghê gớm cũng phải nể cô chị đấy sao, một ông giám đốc luôn quát người khác " đây là mệnh lệnh" cũng phải chịu cô đấy hay sao ???)
    Ôi, phim này em yêu nhất anh Trơn Ung, cứ nhìn thấy anh Trơn Ung và nghe anh ấy thét thì bao buồn phiền bay hết...Nhưng ai bảo anh ý chết ý nhỉ, thế không lấy được cô em nữa à? đáng tiếc quá, em thích 2 người đó lấy nhau.
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....
  4. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đứa em trai mà lúc nào nó cũng hí ha hí hửng cười vì cái câu nói của co WOO SEUNG HEE "Đồ độc ác, tự dưng lại làm cho ng ta cảm động..."
    Tôi thấy chẳng có gì đáng chê trách ngoài chuyện phim HÀN QUỐC nhiều ung thư quá thui còn tất cả đều OK. Diễn viên thì đẹp nhá, diễn xuất hay, nội dung thì nói chung cũng tàm tạm (cũng có nhiều cái đáng để học đấy chứ.. Ví dụ như cách sống lạc quan của cô em gái trong phim này chẳng hạn).. Và một điều mà tôi rút ra được đấy là phim Hàn có xu hướng làm cho ng xem phải tức điên lên với các nhân vật phản diện và phải cố theo dõi đến cùng xem khi kết thúc nhân vật đó sẽ bị trừng phạt như thế nào!
    ...Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn động từ "yêu thương"...
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mún làm mọi người cụt hứng đâu... nhưng quả thật là thấy cái film đó rất chuối. Tức nhất là dạo này phải ngủ dưới nhà cùng mẹ, thế là thi thoảng cứ phải dòm ngó vào cái TV, chẳng học hành gì được cả. Iem thì iem chẳng biết nó hay đến đâu, cứ ngó 1 lúc thì em lại lăn quay ra ngủ mất.
    Điên nhất là đi đâu cũng thấy dân tình bàn tán là cuối film có mấy nhân bị teo, điên nhất là sáng nay chuẩn bị còn mấy phút nữa là vào phòng thi vẫn thấy mí con vịt giời lớp iem đứng kể lể về bộ film.
    Hờ, nhưng mà film này iem thấy đỡ chuối nhất là cái đôi Zơn-ung với .... (em chẳng nhớ). Hẹ , khoái cái cảnh 2 người cầu hôn
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái nhất là cô em... giả.... Thế mới là diễn xuất chứ... Tuyệt vời....
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Phim này là phim gì vậy,xem ở đâu thía...có hay không mà mọi người quan tâm thía nhỉ...Ai kể lại cho tui nghe với...
    Muốn có một tình yêu!????
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?s=&threadid=33171
    đây là nhạc của film đó
    ai có nhu cầu nghe thì vô đó nhé

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. Diamon

    Diamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Có mỗi một bộ phim mà các cô các bác bàn luận hoài.Tui nói thật phim thì có hay nhưng mà xem tưc anh ách,các bác biết vì sao ko bởi vì cứ dến doạn hay người ta đang muốn xem nữa thì OUT bảo ko sao được.Thôi để khi nào có phim GIÀY THƯỢNG ĐÌNH thì tui sẽ góp ý với họ là chiếu liên tục cho xem đỡ ức chế các bác nhỉ.
    Diamon
  10. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà tui có con nhỏ giống Yun hi lắm có bác nào thích ko tui giới thiệu cho. giống hệt luôn.
    Sống không yêu thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi hối hận muốn chưa yêu
    Gorgeous-man in 1980s

Chia sẻ trang này