1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi (VP đại diện của GVĐC bên box những người thích đùa)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Gieo vần đùa chơi (VP đại diện của GVĐC bên box những người thích đùa)

    Thưa toàn thể họ hàng nhà Gà đang ở gần cũng như ở xa!

    Tớ thấy phong trào thi ca hò vè của họ nhà mình khá là rôm rả. Tớ thì ko có tài làm thơ hay chỉ toàn là thơ bút trẻ bút tre thôi nhưng thỉnh thoảng cũng đá một vài câu bên Bổn hội làng đùa cho nó thư thái đầu óc. Sau một thời gian lưu trú bên đấy, tớ thấy cái làng đấy phát triển đông vui lắm lắm nên thiết nghĩ sao ko mời cả nhà mình cùng vui như vậy nhỉ. Thế nên tớ đã xin fép anh Mây Trắng - GĐ của "Gieo vần đùa chơi" lập thêm chi nhánh bên này để các anh tài gà nhà mình có dịp làm thiên hạ cười nghiêng ngửa. Quán ?oGieo vần đùa chơi? - là một diện mạo của kiểu ?ođùa chơi? bằng thơ đã có từ xưa đến nay. Mong các gà cùng tham gia cho Quán thêm rôm rả.

    Theo cách chơi gieo vần này thì có nhiều kiểu. Tạm thời, tớ xin đưa ra một vài kiểu mà Tổng hành dinh GVĐC đang áp dụng trước, trong quá tình chơi, pà con hãy đóng góp thêm cho phong phú.

    Kiểu 1. ?oGieo vần? theo cách ghép các từ / các chứ cái đầu tiên của bài thơ theo chiều từ trên xuống (hoặc từ dưới lên, hoặc các từ chéo bài theo thứ tự tăng dần, hoặc các từ cuối của bài?) để thành một nội dung có nghĩa nhằm gửi gắm, trêu đùa nhau:

    VD1: Ghẹo Còm và Tím

    Bác ấy năm nay ngoại tứ tuần
    Còm rồi nhưng tính vẫn đương xuân
    Yêu hoa yêu lá, ưa đàn đúm
    Tím ruột bầm gan vợ với con!

    VD2: I LOVE YOU

    Im lặng đêm Hà Nội
    Lối đi còn hai người
    Oi ả trời mùa hạ
    Ve cũng ngủ lâu rồi
    Em mai xa có nhớ
    Yêu từng khắc giây này
    Oi ả đêm mùa hạ
    Uống cùng em vơi đầy?

    (Đại khái thế?)

    Kiểu 2. ?oThuận nghịch độc? (Đọc xuôi rồi đọc ngược đều có nghĩa)

    VD3: Cửa sổ đêm khuya
    Hàn Mặc Tử

    Hoa cười nguyệt rọi cửa ***g gương
    Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
    Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
    Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
    Xa người nhớ cảnh tình lai láng
    Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
    Qua lại yến ngàn dâu rủ lá
    Hòa đàn sẵn có dế bên tường

    Khi đọc ngược lại sẽ là

    Tường bên dế có sẵn đàn hòa
    Lá rủ dâu ngàn ....

    VD4: Sưu tầm, (hình như) của Pierre Bùi

    Canh tàn

    đòi cơn ỉa mót thâu đêm
    trăng hồn rọi bóng trời bên thụp ngồi
    sông ngoài toả ngất mù khai
    hoa như vàng xổ *** đời nên thơ
    ra rồi bảnh mắt banh mơ
    về ngõ xa chừ thấy đếch mông mênh
    nghe ai đứng sục tàn canh
    mùa theo đi c? lõ cành buồn trơ


    đọc từ phải sang trái, sẽ là:


    Tàn canh

    đêm thâu mót ỉa cơn đòi
    ngồi thụp bên trời bóng rọi hồn trăng
    khai mù ngất toả ngoài sông
    thơ nên đời *** xổ vàng như hoa
    mơ banh mắt bảnh rồi ra
    mênh mông đếch thấy chừ xa ngõ về
    canh tàn sục đứng ai nghe
    trơ buồn cành lõ c? đi theo mùa

    Kiểu 3. Một bài thơ Thất ngôn bát cú (hoặc Thất ngôn tứ tuyệt), nếu bỏ đi một chữ thành Lục ngôn, bỏ đi hai chữ thành Ngũ ngôn? vẫn đều có nghĩa.

    VD5: Lấy bài thơ ?oCửa sổ đêm khuya? của Hàn, lượt bỏ hai chữ đầu của mỗi câu thì thành bài Ngũ ngôn có nghĩa?

    Nguyệt rọi cửa ***g gương
    Buồn thêm nỗi vấn vương
    Liễu in hồ gợn sóng
    Mai thoảng gió đưa hương
    Nhớ cảnh tình lai láng
    Ngâm thơ rượu bẽ bàng
    Yến ngàn dâu rủ lá
    Sẵn có dế bên tường

    Vân vân và vân vân?.

    Các mem Làng đùa chắc sẽ có thêm nhiều cao kiến nữa. Cốt làm sao chúng ta chọc ghẹo, trêu đùa (thậm chí ?otỉnh tò?) nhau bằng luật chơi như thế cho vui. Người đọc sẽ tự bình xét bài viết của các bạn đưa lên, nếu thích thì vốt viếc cho vui mắt, vui cửa vui nhà?

    (Lưu ý: Nếu ai "lạm dụng" để khích bác, bôi nhọ nhau quá đáng thì tớ nhờ các Mod xử lý hộ).

    Nào, mời cả họ nhà Gà cùng đùa?

    Địa chỉ tổng hành dinh của GVĐC là đây: http://www8.ttvnol.com/forum/Nhungnguoithichdua/938846/trang-49.ttvn gà nào muốn tham khảo thêm thì ghé qua đây nha. Mọi người ở đoá vui tánh & friendly lém.
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đùa kiểu gì mà khó thế [​IMG] tớ dốt văn từ trước nên chịu cái trò đùa này
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG biết rồi sẽ biết
    KHÓ thì chơi từ từ
    LẮM việc còn khó hơn
    ĐÂU có chịu lùi bước
    THỬ thách mới thú vị
    NHÉ bạn Tibi ơi
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Chúc cho cả Hội của nhà Gà
    Mừng vui tất bật, ríu ran ca
    Tân toan, tíu tít, vui như Tết!
    Gia đình "Tám Mốt" mãi Xuân nha!
    Hoa nè:
    Bia nè:
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác mây đã ghé nhà
    Lại còn mang bia rượu, cắm thêm hoa
    Quà cáp bao la thật khó chối
    Thôi thì em xin lãnh hộ các Gà nhà em.
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 13/09/2007
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    SÁNG nay trời mưa
    GIỜ nắng đã lên
    MƯA về đi ngủ
    BÙN tình ai ca
    QUÁ chi là bùôn.
    ------------
    Chẳng thấy gà nhà mình vào gáy gì cả, chán quá
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 13/09/2007
  7. conthonon

    conthonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ thì như khẹc
    Tình đời như gió bay
    Bực mình ôm gối..ngủ
    Phiêu diêu mặc sức say..
    Khẹc..khẹc..
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    khó thíaem làm thơ thuộc loại tự do đầy chất tự sự như Vi Thuỳ Linh thôi hhehe thơ là phải phá phách lung tung
  9. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thỏ con phiêu dữ thế
    Non cao tới sông dài
    Đang đêm cũng khẹc khẹc
    Ngủ ngon đi thỏ nhé
    Mơ một giấc phiêu bồng
    Hả hê đời son trẻ.
    Tỉnh dậy mới ô hay
    Đi hoài hoá chẳng đi (đâu)
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Có chăng chỉ là vui
    Ai biết làm thơ đâu
    Cấm sao người gieo ý
    Em cứ làm thử đi
    Phá phách & lặng lẽ
    Cách nào là tuỳ em
    Đâu thể áp đặt thêm
    Nhưng cũng không nên bừa
    Tự do là hạnh phúc
    Do đó mong đừng quên
    Trong mỗi buổi hàn huyên
    Khuôn phép chỉ làm duyên
    Khổ chi hỡi em bun

Chia sẻ trang này