1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi (VP đại diện của GVĐC bên box những người thích đùa)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthonon

    conthonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi mái quá làm chi
    Để cho trống hoá thành khì(khỉ) kheng kheng(khẹc khẹc)
  2. 0917512221

    0917512221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "Ngồi Buồn "
    * Ngồi buồn móc đít cho vui
    Ngờ đâu đít thối buồn ơi là buồn
    * Ngồi buồn xé giấy Năm trăm (500đ)
    Xé nhầm Nảm chục buồn ơi là buồn (50k)
    * Ngồi buồn thắt cổ cho vui
    Thành ra chết thật buồn ơi là buồn
    * Ngồi buồn đi ỉa cho vui
    Tự nhiên ỉa... chảy buồn ơi là buồn
    .....
    Thế mới biết : Nhàn cư vi bất thiện
  3. conthonon

    conthonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ơi buồn quá mà chi
    Ngứa chân ngứa cẳng sờ ti con mèo
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Về ngay mẹ gọi kia kìa
    Bôi bẩn khắp nhà mà dám đi chơi
    Thuốc màu thuốc mỡ khắp nơi
    Ngay trên bàn nước cũng đầy một khay
    ---------------------
    Về dọn nhfa đi thỏ ơi
  5. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    các pác có vẻ cho đề bài hơi khó nên chẳng thấy mấy ai tham gia!
    thôi thì kéo lên dù sao đọc cũng hay!
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Có ai cho đề bài đầu, mọi người cứ tự do gieo vần đùa chơi thôi mà rồi ai xem sau thích đoạn nào thì lại tự do gieo vần đối lại cho vui thôi. Chủ để fong fú và đa dạng tuỳ mọi người lựa chọn nhé , thử nè:
    Gieo đôi ba chữ miễn là
    Vần xuôi - ý thuận nghe bùi lỗ tai
    Đùa vui tôi - bạn đều cần
    Vui chơi là chính ai mần khó chi.
  7. Sc00teR

    Sc00teR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thử cái xem sao :D
    Gieo thử đôi ba chữ thế mà
    Vần xuôi vần ngược khó ghê ta
    Đùa chi không thấy đau hết óc
    Vui quái gì đâu hả cả nhà??????
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ đã bạn
    ...................
    Gieo đôi ba chữ cũng là gieo
    Đi đâu mà phải vội vàng
    Rồi vần sẽ tới tha hồ mà vui
    Mới gieo thì thấy khó chơi
    Thấy sao nó cứ vòng vèo quẩn quanh
    Vui lâu câu chữ sẽ thành
    Chứ đâu có khó mà đành bỏ đi (thế)
  9. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Muà nối mùa vơi đầy
    Thu qua đông lại tới
    Buồn thấy càng buồn thêm.
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Gửi em...
    cớ chi em giận?
    Thành ra chúng mình xa.
    Mùa tình yêu đang nở
    Đông về lại nhớ em.

Chia sẻ trang này