1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi (VP đại diện của GVĐC bên box những người thích đùa)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gamai81, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn cùng GAMAI nha....

    Ngồi đọc đôi ba câu này
    Buồn nỗi ko nghĩ được gì cho hay
    Viết rồi lại thấy thích ngay.
    Thơ thẩn nhìu lúc cũng vơi nỗi buồn.
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ thẩn thẩn
    Thẩn thẩn thơ thơ
    Cái câu cái chữ ấy là đùa vui
    Sự vui thì lắm người thèm
    Đơì buồn thì chỉ có ta xem một mình
    Ý thơ như thể lòng người
    Mà lòng người nông cạn bể sâu khó lường.
    Cám ơn bạn Aladin nhé
  3. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Hỏi người nơi đó
    Thế có buồn không
    Nào hay cái sự ở đời
    tan là hợp vô hình
    yêu thì đành chịu nếm mùi đắng cay.
  4. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà lại phải khổ ư?
    đây tìm cách cưa nhanh rồi chuồn
    Mái nhà ở tít trên cao
    Rùi anh nhẩy xuống..... "em có yêu ko nào"?
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại ghé về
    Rồi đây biết có còn về được chăng
    Không người, không dấu, không hương
    Biết đâu là chỗ nép mình thưở xưa
    Ala cũng vắng bóng chàng
    Còn ai trông ngóng lối vào - cửa ra
    Yêu thương cũng mặn cũng mà
    Em thời không suốt nên ra thế này.
  6. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tình anh như ngọn núi cao
    Yêu em anh biết nói sao cho vừa
    Đâu rồi bóng dáng người xưa
    Phải chăng em đã đi bừa quên trâu?
    Trò vui thì khắp ttvn
    Chơi đâu? mà lại nhớ anh mà về?
  7. namkhanh900

    namkhanh900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn ra đứng đỉnh đèo
    bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
  8. namkhanh900

    namkhanh900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chết vì gái là cái chết rất thoải mái .
    Chết vì tình là cái chết bất thình lình .
    Chết vì lười là cái chết rất buồn cười .
    Chết vì học là cái chết rất vàng ngọc .
    Chết vì sầu là cái chết rất ngầu .
    Chết vì ghen là cái chết rất nhỏ nhen .
    Chết vì chơi là cái chết thảnh thơi .
    Chết vì bệnh là cái chết bạc mệnh .
    Chết vì hận là cái chết lận đận
    Chết vì ko post là cái chết rất hot
  9. namkhanh900

    namkhanh900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mập thì đẹp,
    Ốm thì dễ thương,
    Lòi xương thì dễ mến.
  10. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Một đi không trở lại!
    Ngày đến rồi lại đi
    Buồn không muốn đưa vào!

Chia sẻ trang này