1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gieo vần đùa chơi...

    (Các Mod cho em xin tí đất nhé!)

    Thưa toàn thể Bổn hội Làng Đùa!

    Tớ thấy phong trào thi ca hò vè của Làng đang lên như nước lũ tràn về. Ở Làng, đã có Thơ nhái, Mô nô tol, Thơ bút tre, Văn tế, Chiêu hiền đãi thi sĩ?, tất cả những nơi đó đều xuất hiện nhiều bậc anh tài làm cười nghiêng ngửa thiên hạ. Hôm nay, tớ mạo muội lập ra một quán nhỏ, gọi là ?oGieo vần đùa chơi? - hầu góp thêm một diện mạo của kiểu ?ođùa chơi? bằng thơ đã có từ xưa đến nay. Mong pà con cùng tham gia cho Làng thêm rôm rả.

    Theo cách chơi gieo vần này thì có nhiều kiểu. Tạm thời, tớ xin đưa ra một vài kiểu trước, trong quá tình chơi, pà con hãy đóng góp thêm cho phong phú.

    Kiểu 1. ?oGieo vần? theo cách ghép các từ / các chứ cái đầu tiên của bài thơ theo chiều từ trên xuống (hoặc từ dưới lên, hoặc các từ chéo bài theo thứ tự tăng dần, hoặc các từ cuối của bài?) để thành một nội dung có nghĩa nhằm gửi gắm, trêu đùa nhau:

    VD1: Ghẹo Còm và Tím

    Bác ấy năm nay ngoại tứ tuần
    Còm rồi nhưng tính vẫn đương xuân
    Yêu hoa yêu lá, ưa đàn đúm
    Tím ruột bầm gan vợ với con!

    VD2: I LOVE YOU

    Im lặng đêm Hà Nội
    Lối đi còn hai người
    Oi ả trời mùa hạ
    Ve cũng ngủ lâu rồi
    Em mai xa có nhớ
    Yêu từng khắc giây này
    Oi ả đêm mùa hạ
    Uống cùng em vơi đầy?

    (Đại khái thế?)

    Kiểu 2. ?oThuận nghịch độc? (Đọc xuôi rồi đọc ngược đều có nghĩa)

    VD3: Cửa sổ đêm khuya
    Hàn Mặc Tử

    Hoa cười nguyệt rọi cửa ***g gương
    Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
    Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
    Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
    Xa người nhớ cảnh tình lai láng
    Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
    Qua lại yến ngàn dâu rủ lá
    Hòa đàn sẵn có dế bên tường

    Khi đọc ngược lại sẽ là

    Tường bên dế có sẵn đàn hòa
    Lá rủ dâu ngàn ....

    VD4: Sưu tầm, (hình như) của Pierre Bùi

    Canh tàn

    đòi cơn ỉa mót thâu đêm
    trăng hồn rọi bóng trời bên thụp ngồi
    sông ngoài toả ngất mù khai
    hoa như vàng xổ *** đời nên thơ
    ra rồi bảnh mắt banh mơ
    về ngõ xa chừ thấy đếch mông mênh
    nghe ai đứng sục tàn canh
    mùa theo đi c? lõ cành buồn trơ


    đọc từ phải sang trái, sẽ là:


    Tàn canh

    đêm thâu mót ỉa cơn đòi
    ngồi thụp bên trời bóng rọi hồn trăng
    khai mù ngất toả ngoài sông
    thơ nên đời *** xổ vàng như hoa
    mơ banh mắt bảnh rồi ra
    mênh mông đếch thấy chừ xa ngõ về
    canh tàn sục đứng ai nghe
    trơ buồn cành lõ c? đi theo mùa

    Kiểu 3. Một bài thơ Thất ngôn bát cú (hoặc Thất ngôn tứ tuyệt), nếu bỏ đi một chữ thành Lục ngôn, bỏ đi hai chữ thành Ngũ ngôn? vẫn đều có nghĩa.

    VD5: Lấy bài thơ ?oCửa sổ đêm khuya? của Hàn, lượt bỏ hai chữ đầu của mỗi câu thì thành bài Ngũ ngôn có nghĩa?

    Nguyệt rọi cửa ***g gương
    Buồn thêm nỗi vấn vương
    Liễu in hồ gợn sóng
    Mai thoảng gió đưa hương
    Nhớ cảnh tình lai láng
    Ngâm thơ rượu bẽ bàng
    Yến ngàn dâu rủ lá
    Sẵn có dế bên tường

    Vân vân và vân vân?.

    Các mem Làng đùa chắc sẽ có thêm nhiều cao kiến nữa. Cốt làm sao chúng ta chọc ghẹo, trêu đùa (thậm chí ?otỉnh tò?) nhau bằng luật chơi như thế cho vui. Người đọc sẽ tự bình xét bài viết của các bạn đưa lên, nếu thích thì vốt viếc cho vui mắt, vui cửa vui nhà?

    (Lưu ý: Nếu ai "lạm dụng" để khích bác, bôi nhọ nhau quá đáng thì tớ nhờ các Mod xử lý hộ).

    Nào, mời cả Làng cùng đùa?
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Chà, mình mở hàng cho quán nhỏ ni cho zui. Bữa ni, tình cờ các con số đều đẹp: 07.07.07, hy vọng là "Bảy nổi..." he he...
    GỬI PHÂY ([nick]New_face [/nick])
    gái điêu toa, hách nhất Làng
    Phây phây má đỏ ánh bồ quân
    vài lão khụ, dăm anh trẻ
    Thích quá theo cô ghẹo tưng bừng
    Lão nọ nhà bên dù sắp rụng
    Còm rồi nhưng cố, tán lung tung
    Không biết rằng cô ưng ý chửa?
    Rứa ra cô chẳng muốn lấy chồng?
    (Trả lời thành khẩn đê...! Hê hê...)
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ghẹo pé Tím ([nick] hoanghontimbiec85[/nick])
    Hình ảnh ai kia cứ chập chờn
    Như là có thực lại như không
    Mình đang mơ ngủ hay đang tỉnh
    Thích vướng vào yêu nữa phải không?
    Tím ruột bầm gan tình mấy bận
    Rồi hờn không thủy với không chung
    Thì nào ai biết ai mà tưởng?
    Phải nhằm duyên số, cưới cho xong!
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Làm tí bút trẻ nhỉ
    Hoàng hà nước chảy về xuôi
    Hôn cho em nhớ cái buổi hôm nay
    Tím là con gái Hà Tây
    Có ngon các bác vô đây chiến nào
    Yêu nhiều các đấng anh hào
    Sếp đây là một ai nào dám tranh
    Không hảo hán cũng thành danh
    Bé ơi đừng có làm anh buồn long
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, khá khen cho Sếp nhỉ! Nhưng nếu đúng nó là thơ Bút tre... trẻ thì cái chữ vàng vàng kia phải mang dấu huyền mới độc! Khà khà...
    Có quà cho Sếp đây:
    ngửa anh hai bớ Làng Đùa!
    Ra là cũng lắm đứa đi cưa
    Sếp ta mặt lạnh, ngầu chi lạ
    Cũng giống Năm Cam chứ chả vừa!
    Để thử thằng nào cưa được Tím
    Ý trời đã định, quyết ăn thua!
    Tím ơi, Tím hãy bình tâm nhé
    À, nói nhỏ thui: thích tớ chưa?
  6. Banderas

    Banderas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Ngàn đời anh chỉ nhớ mỗi tên em
    Năm em bị mất anh đèo thêm cô
    Mây bay cũng gặp phải gió lùa
    Trăng nào rồi cũng sẽ nhường cho sao
    Ngán em anh mới lò dò
    Nắm tay vớ phải cô ni trong chùa
    Mấy ni rồi cũng chẳng tê
    Trăng lặn mới biết cơm nhà vẫn hơn
    5 phút bộc phát chơi ngông chủ bài
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Ngàn vàng há dễ cho ai
    Năm năm mắt biếc tóc dài ngang lưng
    Mây ghen , nguyệt thẹn , hoa ngừng
    Trắng trong trinh nữ chớ đừng ghẹo chơi
    Muốn thì phải nói vài nhời
    Lấy tâm làm gốc, chơi bời oánh ngay
    Tím em đẹp nhất làng này
    Không liền tay cưới có ngày lạnh lưng
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    B iết chắc là em đã có chồng
    A nh buồn nhưng dạ vẫn luôn mong
    N gày mai em bỏ thằng chồng ấy
    D ui dẻ cùng anh có sướng không?
    E m ơi, mấy chốc đời em héo
    R ăng lại tình chung phí má hồng
    A nh thề anh vẫn ôm lòng đợi
    S ẽ làm em sướng đến tê mông!
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ngàn năm vật đổi sao dời
    Năm năm chỉ một trận cười là xong!
    Mây thì muôn kiếp ruổi rong
    Trắng xanh vàng tím tía hồng đỏ lam
    Chỉ là một kiếp ?ophong vân?
    Thích tiêu dao, thích dừng chân cũng tuỳ
    Phây phây cô gái nhu mì
    Thôi ta dừng lại tức thì với Em!
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    QUYẾT ĐỊNH
    Quyết định đưa ra: cấm có buồn!
    Thêm một Chỉ thị: cấm yêu đương
    Đã nhiều lần thử nhưng đều hỏng
    Qua mấy bận yêu thấy cũng thường
    Nếu yêu thêm nữa, nữa cũng vậy
    Thôi đành an phận cũng khôn
    Thiên hạ ầm ầm cheo với cưới
    Tớ thì cương quyết, quyết tu luôn!
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 07/07/2007

Chia sẻ trang này