1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hình em anh để đầu giường
    Như trang sách quí như đoạn phim hay
    Mạng kia lúc rỗi lăn quay
    Bị em rũ bỏ tìm ngay tới hình
    Lỗi này phải lỗi thường tình
    Rồi em sẽ hiểu những ngày không anh
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 13/07/2007
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng làm tớ vui như được nịnh .... í! Hì hì....
    Tặng lại bác Tùng nè:
    Bác vẫn hiên ngang chốn Làng đùa
    Tùng - Bách kiên cường chẳng dám đua
    Làm trai như bác oai ra phết
    Tớ thì thưa thiệt: tớ xin thua
    Vui quá thì ta cười mấy trận
    Như không, như có? tuổi theo mùa
    Được mất khen chê rồi cũng? ngoẻo
    Nịnh thần hay "rụng" dưới tay Vua!
    Ấy..., chỉ đùa vui cùng pác Tùng thui, không có ý chi đâu nghen.
    Vui tiếp đi pà con ơi......
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Biết nhau cũng đã lâu rồi
    Mà sao bạn ít vui cười với ta
    Vui đi tuổi sẽ lâu già
    1 trăm năm nữa thành ma mất roài...
    (Hơi bị gượng tí, nhưng viết tặng bạn Bmv1 đấy!)
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mượn câu thơ đầu "làm thi sĩ" của nhà Thơ Xuân Diệu tham gia góp vui cùng các bạn ... tí toéy chút ..hihi
    " Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió "
    Thi nhân buồn gieo nỗi nhớ nhung ai
    Sĩ phu xưa còn thơ nặng tình đời
    Nghĩa gì ta trong kiếp sống buông lơi.
    Là thi sĩ ai chả mơ với mộng
    Ru dương hoài trên cây bút sương mai
    Với trăng sao trong đêm đầy kỷ niệm
    Gió qua rồi vẫn còn đó hương bay.

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 13/07/2007
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Biết nhau cũng đã lâu rồi
    Mà sao bạn ít vui cười với ta
    Vui đi tuổi sẽ lâu già
    1 trăm năm nữa thành ma mất roài...
    (Hơi bị gượng tí, nhưng viết tặng bạn Bmv1 đấy!)
    Cảm ơn đời mỗi buổi sáng bình minh
    Ơn người đến reo những vần vui
    Bạn cũng hiểu và ta cũng hiểu
    Mây trắng buồn biển cả cũng lung lay
    Đã lang thang trên chốn in ter net này
    Tặng nhau nhé ! Nụ cười , niềm vui
    Thơ và rượu hẹn một ngày say
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Các bác gieo vần tài ghê
    Bác nào đọc cũng thấy phê cả **** (buổi)
    Gieo thơ thì tớ rất chuồi (chuối)
    Vần vèo cũng chỉ để cười để vui
    Tài thơ tếu táo thật dzui
    Ghê nhất cái bác có dùi cui to (Tùng Thần đèn)
  7. Thang_Muoi_Mot

    Thang_Muoi_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà đã chào tớ,
    Ơn nghĩa nói nhiều thật ấm ớ
    Cả nghĩ làm chi để già mau.
    Nhà tớ vườn tược trước ra sau,
    Đã có rào thưa và dậu chắc.
    Đón bình minh lên đầy hương sắc
    Chào buổi sớm mai nắng ấm nồng
    Tớ muốn nói rằng rất vui lòng
    Khi được mần thơ cùng các bạn.
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Hì hì..., ngồi ngẫm nghĩ mãi mới "rặn" ra được cái món quà ni để tặng cho Tài tử Sếp và Giai nhân Phây đây. Mời cả Làng cùng "chứng kiến" nhé:
    "Thuận nghịch độc" đây:
    1. Mời Sếp Cưa Thư Ký đọc nè:
    Chim lớn thích kêu rằng tiếng lớn
    Đó em Phây, hách nhất Làng này.
    Tìm kiếm để oai ra, trợn mắt
    Sếp thành ra đã quá yêu Phây!
    2. Mời Niêu Phây đọc nè:
    Phây yêu quá đã, ra thành Sếp
    Mắt trợn ra oai để kiếm tìm
    Làng này nhất hách ?" Phây em đó
    Lớn tiếng rằng kêu: thích lớn? chim!
    __________________________________________________
    Đọc xong có ... ý kiến thì cho ý kiến bằng cách "gieo vần" chứ đừng giận dỗi mà Làng mất zui, nghen!
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì rất vui tính
    Yêu cả cái làng này
    Cả thơ và chọc ngoáy
    Mây cũng nằm trong đây

    Nữa nữa đi bạn Trắng
    Đồng vọng cùng lời thơ
    Ý theo vần bát ngát
    Không hụt hẫng bao giờ
    Thuận thì cười cái nhé
    Nghịch một chút cho vui
    Tớ quý bạn lắm đấy
    Chịu không Mây trắng ui
    Thơ là lời của gió
    Lởm cũng thấy mát lòng
    Khởm từ này rát khó
    Thôi, lại vần lung tung
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 13/07/2007
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tiếp pác luôn cho đủ bộ, nhé:
    Mơ một giấc thiên đàng
    Theo cô em xuống phố
    Trăng cũng cùng với tớ
    Và em, mình tung tăng...
    Vơ vẩn hỏi em rằng..
    Vẩn vơ em đáp trả...
    Cùng nhau cười ha hả
    Mây giật mình bay nhanh...
    Để lại khoảng trời xanh
    Tâm hồn nghe da diết
    Hồn bồn chồn tha thiết
    Treo đong đưa đong đưa
    Ngược đời quá hay chưa
    Cành cây nhô từ đất
    Cây có rễ trên trời!...
    Hay cây muốn chơi bời
    Lả lơi cùng mây gió
    Lướt đi trong cõi nọ
    Đìu hiu mà râm ran
    Hiu hắt mà mơ màng
    Cùng cô nàng bỏ chạy
    Ngọn cây nhào theo vẫy
    Liễu yếu, nàng khóc to!...
    Là tớ thấy đâm lo
    Thi ca... thành thơ thẩn
    Sĩ diện thành ngớ ngẩn
    Nghĩa tình thành.. mây bay
    Là tớ nhớ hôm nay
    Nhăn nheo nhằm Thứ Sáu
    Với lại ngày Mười ba
    Mếu mặt cõi người ta!...
    Nghĩa tình vẫn bao la
    Là là bay sát đất!
    Van em, tớ nói thật
    Thượng đế ngoẻo lâu roài
    Đế Thích vừa lên ngôi
    Rũ rượi cười nghiêng ngã
    Lòng tớ càng lo quá
    Thương em rồi khùng điên!....
    ...
    (Hì hì... Huyên thuyên một bài vè!)
    ...

Chia sẻ trang này