1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chán đời tính chuyện liều thân
    chẳng may đứt cái chun quần mới đau
    muốn thời gian cuốn trôi mau
    đùa vui tí chút để sau bớt buồn
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @ Dã Quỳ: Bạn bận bịu công việc rứa mà vẫn nhớ đến Làng đùa và góc nhỏ này, lại còn lén "post chui" bài nữa chứ! Làm Tớ xúc động đậy ghê cơ! Hơ hơ... Tớ cũng bon chen với bạn mấy câu thơ của Đinh Hùng mà Tớ rất thích nhé:
    ?oTôi nghe em nói bằng im lặng
    Bằng dáng nghiêng nghiêng đượm nét mày
    Bằng cả mênh mang chiều lắng đọng
    Nụ cười em gửi gió thu bay??

    (?oHương? ?" Đinh Hùng)
    1.
    Tôi nghe Em nói bằng im lặng
    Nghe tiếng mơ hồ thoảng gió bay
    Em ?" Dã Quỳ vàng man dại nở
    Nói với tôi bằng sắc nắng phai
    Bằng nỗi hoang sơ buồn bất tận
    Im vắng như đang chịu kiếp đày
    Lặng tưởng hồn em đang hiển hiện
    Bằng dáng nghiêng nghiêng đượm nét mày?
    2.
    Bằng dáng nghiêng nghiêng đượm nét mày
    Dáng Em là thực hay dáng mộng
    nghiêng lệch cả mấy cơn say!
    Mà xô nghiêng chuỗi ngày chưa sống?
    Bao giờ thắm đượm nét thu phai?
    Tôi giữ giùm Em nét sống động
    Để trả lại Em dáng mày ngài
    Bằng cả mênh mang chiều lắng đọng?
    3.
    Bằng cả mênh mang chiều lắng đọng
    Cả hồn hoang dại tái tê say
    Mênh mông quá khứ mờ hư ảo
    Mang hết tương tư để tỏ bày?
    Chiều xuống nghe sầu lên ngất ngưỡng
    Lắng lại tình em thoảng phút giây
    Đọng mãi trên môi lời nói dịu
    Nụ cười em gửi gió thu bay?
    4.
    Nụ cười em gửi gió thu bay
    Cười nói cho lòng chất nghất say
    Em đi mấy độ hoa vàng nở
    Gửi lại tương tư đến thế này!
    Gió thoảng đưa mây về cuối hạ
    Thu buồn nghe sắp chớm đâu đây?
    Bay bay bay mãi trong trời đất
    ? Nụ cười em gửi đọng trên mây?
    Đà Nẵng, Chúa Nhật - 15.7.2007
    ĐHT.
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thơ từ lúc biết yêu!
    Làm thơ "con cóc" cũng hơi nhiều!
    Thơ ta tính được dăm ba túi
    Từ từ khi ế lấy ra tiêu!
    Lúc trước em còn hơi chảnh chọe
    Biết hễ yêu em phải biết liều!
    Yêu em nhưng chỉ yêu một phía
    Em mãi kiêu kỳ, quá xá kiêu!
    ...
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Đệ! Tặng lại Đệ này:
    Treo lòng nói hát vu vơ
    Tình như chiếc bóng hững hờ bỏ đi
    Trên đời hỏi thiếu thứ chi
    Chiếc bóng ấy - xác thân ni, cũng là...
    Đinh ninh rằng sẽ phôi pha
    Không yêu mà ngỡ như là... quá yêu!
    ...
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lão nhé. Trắng tặng lại cho Lão này:
    CAPSTAN
    (Thuốc lá phải không Lão?)
    Cho anh phút sướng, tin anh ngất!
    Nhưng anh thiếu sướng, phải anh Còm?
    Có anh, phây sẽ thương anh nhất!
    Nghe ai thề sẽ "phá" anh Cơm?
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lối xưa hoa lại nở
    Ong **** lại đến tìm
    Vườn xưa giờ cỏ mọc
    Em giờ thành xa xăm...
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đùa mỗi một câu, em giận cả một tuần!
    Cho biết mặt, cho đáng đời anh nhỉ
    Đỡ phải theo em dỗ dành, năn nỉ
    Chán em rồi nên anh mới đùa trêu...
    (Hi hi, chuối kinh khủng lun!)
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Vinataba
    Vì nàng anh nghiện điếu thuốc này
    In vào tâm thức bấy lâu nay
    Nụ hôn sao đậm đà thế nhỉ
    Anh mua anh hút mời mỏi tay
    Thương ai bán thuốc bên quán nước
    Ai thèm để ý thuốc có say
    Bao lần anh tới mua vài điếu
    Anh về lại nhớ mấy ngón tay
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, pác Còm ở ngoải nên thường dùng Vinataba chứ iem thì thường xuyên dùng Con Ngựa trắng thoai.
    WHITE HORSE
    ?oWhat?Ts your name?? ?" anh hỏi em
    Hỏi em, em cũng chẳng thèm để tâm
    Im re như thể em câm
    Trái tim anh cứ lâm râm nguyện cầu
    Em ơi có bị ấm đầu ?!
    Hoa nào toả sắc hương lâu
    Ong **** xúm xít bâu vào để? châm
    Rồi thì cánh rã, nhụy thâm
    Sắc phai, hương nhạt? héo bầm tả tơi
    Em rồi cũng thế em ơi!?
    (Hi hi?, chuối không chịu được!)
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gửi Phây:
    Nếu còn nhớ những ngày xưa
    Phây phây má, mắt đong đưa gọi tình
    Yêu thêm, yêu nữa nhé mình!
    Tớ thề yêu mãi mắt xinh môi hồng
    Thật thà tớ mới tỏ lòng
    Tớ yêu là cưới chứ không phỉnh phờ
    Sẽ sắm lễ mấy vần thơ
    Cưới xin bằng mấy câu đùa, được không?!
    ...

Chia sẻ trang này