1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đong đầy một túi gió trăng
    Chi chít những vết răng của.. Tình!
    Thêm yêu chi nữa hả mình
    Cực thân, quẫn trí... thất kinh tới... già!
    Khà khà... (Queo khom Người Dưng vào Làng!)
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho đầu bạc răng long
    Mừng cho má phấn môi hồng Niu Phây
    Hạnh ngộ gặp ở chồn này
    Phúc duyên cũng ở nơi đây Làng đùa
    Cưới xin chẳng phải bán mua
    Cưới đi để các bạn đùa thêm vui
    Cưới đi còn để cho dzui
    Cưới nhau xong,Chờ biết mùi ái ân
    Cưới rồi thì hãy Chia phần
    Cưới xong thì hãy thả vần nữa thơ (thả vần thơ nữa)
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 16/07/2007
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Sepcuathuky
    Sẽ đi rôì sẽ đến
    Em sẽ mặc tinh không
    Phận em đời đã định
    Cứ mạnh bước phiêu bồng
    U ù em làm gió
    Anh có làm mây bay?
    Tình sẽ như mây gió
    Hẹn cùng nhau chọn đời
    U ù mình dong chơi
    Kiếm tìm chân ảo vọng
    Yêu nhau đến hư không
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @ @Sepcuathuky
    Người đã bỏ ta đi biền biệt
    Ta ôm lòng nuối tiếc vu vơ...
    Chỉ là thả mấy vần thơ
    Trêu nhau để được cùng vui thôi mà
    Mình cứ tưởng người tha thiết thật
    Mà nghe chừng sướng ngất ngây luôn!
    Chứ hay đâu sướng lại buồn
    Đời ai biết nỗi dại khôn mà lần
    Nào ai kẻ gieo vần ướm hỏi
    Yêu thật lòng sẽ cưới liền tay?
    Thật lòng biết tính sao đây
    Sao nghe nỗi sợ dâng đầy tâm tư...
    Lại lo nỗi huyễn hư hạnh phúc
    Vội vàng tin có lúc ôm sầu
    Chúc chi đến cả bạc đầu
    Mừng chi đến cả ngàn sau hỡi người!
    Hạnh ngộ đây chỉ vui một lúc
    Phúc phần kia như thực như mơ
    Người đùa ta mấy vần thơ
    Ta xin gói lại, làm mưa, tiễn người....
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Há há, chiều nay xong việc, chợt nhớ 2 câu của Bùi Giáng tiên sinh như thế này:
    "Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi mà chưa biết đi đâu..."

    Tớ cũng sẽ đi chứ nhỉ? Ừ, đi nhậu và xem Tuyển VN đã đấm với Nhật như thế nào chứ! Có người đã gọi điện mời roài! Khoái quá xá lun!
    Mần mấy câu tếu cái đã:
    Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại
    Sẽ dời chân khỏi bốn bức tường riêng
    Hết đam mê mà cũng đã? hết tiền
    Tôi sẽ bước hững hờ như? dạo phố
    Sẽ gọi điện kêu mấy thằng lố nhố
    Không bia hơi thì cũng chén cay cay
    nơi đây quán xá cứ giăng đầy
    Lại thêm nỗi mấy ngày chưa được? uống!
    Tôi sẽ đi mà chưa biết đi đâu?!
    Sẽ âm mưu toan tính thử xem nào
    Đi vay nóng mấy đồng ra quán nhậu?
    như vậy thì có gì là xấu
    Chưa Đại gia thì vay cũng thường thôi!
    Biết làm sao, đã lỡ nghiện rượu rồi
    Đi đến quán, uống xong?, Đời sẽ khác!
    Đâu cần biết Tương lai thành? đống rác?
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chúc nghe mà mát cả lòng
    Mừng là mừng lắm có chồng hay thơ
    Thì thầm nói như trong mơ
    Đưa về chốn ấy đợi chờ đã lâu
    Phong ba cũng chẳng lo sầu
    Bao nhiêu đau khổ cũng đâu có màng
    Đi đâu tớ cũng có chàng
    Sếp ơi tớ cám ơn ngàn câu nha
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Tuyển thêm một đứa Tây Thi
    Việt Vương Câu Tiễn tức thì? thắng to!
    Nam mô? ?oớ di pho phò?
    Đã mang lấy nghiệp?, trời xa - đất gần?
    Vào sinh ra tử mấy lần
    Tứ chi rũ rượi, toàn thân rã rời?
    Kết hồi còi phút chín mươi
    Rồi! Nghe mấy chục triệu người hét vang!?
    P/S: Chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh... đội nhà thua mà mọi người lại... hân hoan như rứa!
    CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM!
  8. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Phong ba bão táp chẳng màng
    Bao nhiêu kỷ niệm yêu nàng bấy nhiêu
    Thi ra cũng chẳng yêu nhiều
    Chẳng qua là một phút liều mà thôi
    chăng những phút đơn côi
    Đâu hay cũng có một đôi như mình

    Sepcuathuky
    Được Truetolove sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 16/07/2007
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Việt nam
    Vàng sao lấp lánh đỏ cờ bay
    Inh tai khản giọng suốt đêm nay
    Ê a ta hát bài Chiến thắng
    Thua mà lối đá ngang Nhật Tây
    Nếu mà cứ tiến theo đà ấy
    Ai cũng mừng cho đội tuyển hay
    Một mai đi đá giành vài Cup
    Vô địch nào quá xa tầm tay !
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hên thôi bác ơi!
    Hôm nay Hà nội nắng to
    Êm êm nằm võng tớ lo Mỹ Đình
    Nhật kia là lũ kiêu binh
    Thì ta không biết binh tình ra sao?
    Hình như có trận năm nao
    Ôi ta đã đá lật nhào Củ sâm
    In màu cờ đỏ trên sân
    Bây giờ là lúc ra quân tuyến đầu
    Á ha! Ta đá rõ ngầu
    Chú Nhật phản lưới bàn đầu cho ta
    Ơ! Chưa kịp sướng đã hòa
    Im lìm tiếng hát, thua ba trái liền
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 17/07/2007

Chia sẻ trang này