1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Banderas

    Banderas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    thơ quá hay, em lấy làm chữ ký luôn, đã vote cho anh (test chữ ký)
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tớ quyết định vote cho bạn Mây trắng vì thơ bạn hay quá
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Mây cứ lang thang gió cứ đùa
    Trắng hồng xanh tím áng văn thơ
    Ơi người quân tử xin dừng bước
    Thơ nguồn suối mát dễ vương tơ
    Mây vẫn phiêu du đến cuối trời
    Hay dừng chân lại chốn vui tươi ?
    Lắm **** nhiều hoa tươi khoe sắc
    Đấy là tiên cảnh : Làng mình thôi
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 07/07/2007
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm mến cô em ở xóm Đùa
    Ơn trời, chẳng biết có chồng chưa?
    Phây phây má đỏ, mày lá liễu
    Đã có chồng chưa, hãy thốt thưa!
    rồi thì hãy xem như Bạn
    Lời nhộn đùa trêu cứ phóng bừa
    Khen ai thi phú hò vè tếu
    Tặng một niềm vui, một chút thơ?
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    LỜI CẦU XIN...
    Hãy đừng, bạn ơi hãy đừng
    Xem nhau như người xa lạ
    Tôi dẫu là một người dưng
    Như gió qua cành rung lá?
    gì..., thì cũng thế thôi
    Bạn đừng cách xa tôi quá
    Được thế, tôi đỡ buồn hơn
    Không muốn gì thêm nữa cả!
  6. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Búp em trí mọn lại tài hèn
    mấy vần thơ vào mà thẹn
    Siêu như các bác xin chỉ giáo
    Quậy có tổ chức thế mới vui
    Xin đặt 1 chân vào nhà với
    Chào các già làng cho lễ nghi
    Cả nhà châm trước ,em xin fép
    Nhà sẽ đc xây trg tích tắc
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    WELCOME - VÉO CẰM!
    Véo một cái vì má em phúng phính
    Cằm của em lại như chiếc hoa sen
    Em vui nhộn lắm biết không
    Búp bê xinh đẹp anh bồng trên tay!
  8. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ngại ngùng khi đọc những lời này
    Quá bằng anh ném em lên mây
    Đi mây cưỡi gió như thánh Khỉ (Tôn Ngộ Không)
    Mất cơn đẩu vân,ngã cái rầm
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Làm chi mà ngại hả em
    Duyên đà chưa bén thì xem lại mình
    Chuyên tâm anh mới đi rình
    Nghiệp thơ con nhái chỉ rinh giải nhì! Hì hì
  10. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Lừa tình bằng nhg vần thơ cụt
    Gái nào gái lại chả bén duyên
    Chuyên tâm tu tỉnh còn tích đức
    Nghiệp chướng đời sau khỏi vận vào

Chia sẻ trang này