1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em có nhớ chăng ngày hạ thắm:
    Tình anh lưu luyến một bên lòng ?

    Khi thu rụng lá
    by Lưu Trọng Lư
    Em có còn thương nhớ thuở xưa
    nhớ chăng những sắc màu phượng vĩ
    ngày hạ dài đêm như ngắn lại
    thắm tình đầu đẹp tựa trăng non
    Tình anh đó trao về ai trọn vẹn
    lưu luyến gì tàn hạ cánh phương rơi
    một bên nhớ thương, bên danh lợi
    lòng lạnh lùng không đợi trăng loan
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tặng nguoidungthoi
    Cũng chỉ người dưng thôi
    Người sao nói quá lời
    Dưng mà sao nghe lạ
    Thôi đành thế mà thôi
    Thôi dành làm người dưng
    Dưng mà sao lại mừng
    Người ơi sao thật tệ
    Người dưng thôi : mệt ghê
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trăng đôi nữa...Tình đôi khúc
    Trăng đôi nữa đợi thời gian tròn
    Sao em nở vội bước sang ngang
    Tình đôi khúc nghĩa sao trọn vẹn
    Hẹn làm gì khi độ ánh trăng non
    Trăng non nằm ngủ lẵng lơ
    Đôi tà nguyệt bạch phất phơi gió ***g
    Nữa đêm chợt tỉnh giấc nồng
    Tình duyên gãy đoạn ai mong, tại trời
    Đôi dòng lệ tay đưa ngang
    Khúc đàn lạc nhịp chứa chang cung trầm.
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hoa nhường nguyệt thẹn cho cam
    Rơi rơi nước mắt để làm chi đâu
    Hữu duyên thiên lý cũng sầu
    Ý người đâu chỉ bạc đầu như vôi
    Nước mắt sao cứ để trôi
    Chảy đôi dòng lệ vãn hồi mà chi
    duyên đừng gọi làm gì
    Tình xưa nghĩa cũ ướt mi sao đành
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tặng Sweetlove_17
    Nào ai có biết được chữ ngờ
    Ai
    hay sờ quít thích làm thơ
    vài tô píc dăm người tán
    Biết chăng nàng ấy vẫn làm ngơ
    Được thua hơn kém ở tờ tờ
    Chữ nghĩa tuôn ra nhái thành thơ
    Ngờ đâu có một ngày kia ấy
    Có người Thương quýt cứ nhận vơ
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 21/07/2007
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ta lại thấy mỗi đêm nghìn thác đổ
    Lại nghe lòng ríu rít ngã nghiêng say!
    Say để được là mình hay để mất?
    Rồi ngày mai đời còn có gì hay?...
    Vũng Tàu, 15h25'' 22.7.2007
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì chẳng biết uống rượu
    Cũng không viết nổi câu thơ
    Muốn thân nhẹ như mây gió
    Say cho quên cả bến bờ
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn rượu để say
    Cũng mong quên để tháng ngày vui hơn
    Muốn cho quên hết ưu phiền
    Rượu kia say tỉnh, men tình khó ghê
    ...
    hix hix ko làm đc nữa
  9. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sao trời có lúc còn đổi ngôi.
    Mây dông tạnh, nắng chiếu nơi nơi
    Say sưa mãi rồi cũng chợt tỉnh.
    Hoài niệm để rồi cũng phai phôi.
    ?
    Tâm trạng hả? Trăm phần trăm nè!
  10. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này