1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nhất nhật đôi khi chén rượu cay
    Tửu phùng tri kỹ ngại mần chi
    Phá vạn sầu thương, tan bi lụy
    Thành nhân hóa sợ một đôi ly
    Sầu thiên thu, hận trường kỳ chi ?
    Ta cụng đôi ly miệng hì hì
  2. quangkts79

    quangkts79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    các bác quả là tài cao, pái phục
    Xin các bác mào đầu cho em bài thơ gieo vần từ trên xuống có câu: "mèo mù vớ cá rán có yêu anh không"
    Em xin cảm tạ
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm
    Cả nhớ thương vương vấn với nỗi niềm
    Giờ quá khứ gom góp vào góc khuất
    Chỉ một lần rồi hoá bụi thời gian
    Còn đâu đó chút tình còm le lói
    Là những vần những lời hứa vu vơ
    Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
    Niệm khúc buồn em ru khúc mình em

  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Kỷ niệm như rêu..., em níu vào - trượt ngã..."
    (Khúc mưa - Phú Quang)
    "Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
    Niệm khúc buồn em ru khúc mình em..."

    Như đã bao lần em gọi nhớ không tên
    Rêu đã phủ kín lối về quá khứ
    Em ngồi đếm nỗi buồn thiếu nữ
    Níu giữ cho mình chút hoang hoải vời xa...
    Vào mùa yêu, từng cội nhớ đơm hoa
    Trượt mê mẩn trên vết tình hư ảo
    Ngã vào yêu là rơi vào giông bão...
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ghép mấy câu cụt què để thành bài thơ chuối cả nải, tặng cho đồng chí Quang - Kiến Trúc Sư cái nhuể:
    Mèo Vạc, Đồng Văn
    Cang Chải...
    Vớ vỉn ta mơ về nơi ấy
    mắc cạn chắc cũng như ta vậy
    Rán Tình yêu bằng những ngọn lửa lòng
    khi nào cá sống thiếu nước không
    Yêu như thế có phải là vô vọng?
    Anh chẳng biết, cứ mong và cứ ngóng
    Không nỗi nhớ nào bằng nhớ Tây Bắc mù xa...
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Rượu lòng đã rót rồi nì
    Ngon từ cái cặn ngon đi nhé người!
    Không tri âm cũng đành thôi
    tri âm mới có lời thốt thưa
    Bạn mời Phố Hội về chưa
    Hiền từ ta uống tiễn đưa nỗi buồn...
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng gì đâu. Hôm qua uống với Vũng Tàu mà chiều nay còn say ngất ngây với Đà Nẵng... Zô, "chăm phần chăm"!
    Say , say nữa. Và quên, quên hết...
    Cho Thời gian phủ phục dưới chân mình
    Quên nụ cười, quên mắt đẹp, môi xinh
    Đời mấy chốc mà lo, mà luyến nhớ...
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Say là thấy bóng hình ai hiển hiện
    Phây phây màu con gái tuổi đương xuân
    Trọn mùa yêu say cũng được dăm lần
    Đời cứ chảy, ta cứ còn say nữa!...
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Say là thấy bóng hình ai hiển hiện
    Phây phây màu con gái tuổi đương xuân
    Trọn mùa yêu say cũng được dăm lần
    Đời cứ chảy, ta cứ còn say nữa!...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Trọn mùa yêu say cũng được dăm lần
    Đời cứ chảy, ta cứ còn say nữa!...
    Say là thấy bóng hình ai hiển hiện
    Phây phây màu con gái tuổi đương xuân
    Phây phây má hương nồng thì lúa chín
    chút màu mưa nắng phủ thời gian
    Biết yêu ai tim sẽ chết héo mòn
    Không đôi nữa ta trao em trọn vẹn
  10. quangkts79

    quangkts79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    EM ngồi viết được 1bài thơ như vầy, các bác góp ý thêm giúp em với. Tập toẹ 1 chút!
    Anh thơ thẩn như con mèo hoang dại
    Em ở quanh anh trong mịt sương khói
    Quờ tay qua muốn vớ đ ược em
    Trong giấc mơ em là nàng tiên
    Con chim bói cá là anh vẫn rán đợi em hoài!
    Trong tim anh hàng nghìn nỗi nhớ
    Vẫn yêu em trong khắc khoải mong chờ
    Đang say sưa anh giật mình tỉnh giấc
    Muốn nói với em nhưng không thể thành l ời?
    xin đa tạ

Chia sẻ trang này