1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangkts79

    quangkts79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, bác quả là siêu
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Say đi cho trời nghiêng đất ngả
    Men loại nào để hai ngả chung đôi
    Rượu đầy ta cứ say thôi
    Tuy chén đắng nhưng bờ môi ngọt lịm
    Say say đi bước chân vô định
    Mà đường đời cứ mãi song song
    Tỉnh chi cho lệ đắng lòng
    Say say mãi tâm vùi trong dĩ vãng
    Men cay đắng làm chung rượu nhạt
    Tình đã tan hồn phách vật vờ
    Có bao nhiêu đó tình hờ
    Tỉnh lại mới thấy bơ vơ tháng ngày
    Được mất trong đời chỉ là hư ảo
    Không sắc hư vô tình nghĩa ưu phiền.
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hạ đã tan thu chớm gọi
    Cho tàn cánh phượng nổi biệt ly
    Mưa chi gợi nổi buồn đôi lứa
    Rơi vào đôi mắt lúc ra đi
    Tôi nhớ người yêu tôi một chiều
    Xin dừng đôi phút để thôi yêu
    Đưa nhau như một người xa lạ
    Em vẩy tay chào - tôi ra đi
    Đến làm chi hỡi phút phân li
    Cuối đường tàu lạnh sân ga vắng
    Cuộc đời vội vả cách biệt chi ?
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Gửi [nick]New_face[/nick]
    Một trái tim chai sạn
    Yêu thương ngủ lâu rồi
    Là Chí Phèo hiện đại
    Sự thật đấy người ơi!
    Đã qua mùa nông nổi
    Liều mấy phen với tình
    Thì thôi, đành câm lặng
    Theo mây cùng phiêu linh?
    Cho Em một lần đau
    Đến ngàn sau vẫn nhớ
    Xế mùa chưa xong nợ
    Chiều chiều buồn lại lên
    Chứ tình xưa đã cạn
    Sao mãi hoài không quên?...

    "Một yêu là sự đã liều
    Thì theo cho đến xế chiều chứ sao!"

    (Nguyễn Đình Thư)
  5. thanchet09

    thanchet09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ghê quá hay tin dữ
    Chết tôi rồi em đã...mang thai
    Chết đi là chuyện bình thường
    Tôi buồn tôi khổ chẳng vương cuộc đời
    Rồi đây cũng sẽ thảnh thơi
    Em về bến khác cũng vơi nỗi buồn
    Đã đành nắng lắm mưa tuôn
    Hơn vài năm nữa chuyện buồn sẽ tan
    Ba năm sẽ hết đá vàng
    Tháng ngày phiêu bạt cho...chàng tái sinh
    Được thanchet09 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 24/07/2007
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ta còn đang luyến mộng trần
    Than thân trách phận đâu cần thương ai

    Độ từ câu thơ : Ta còn đang luyến mộng - Tay Ngà - Nguyễn Nhược Pháp
    Ta nay vỡ mộng làm thơ
    Còn chi một chút duyên hờ ngày xưa
    Đang buồn ngắm cảnh đò đưa
    Luyến thương cô lái sao chưa có chồng
    Mộng ta vỡ duyên ta tàn
    Trần gian muôn kiếp phủ phàng tình chung
    Ta còn đang luyến mộng trần
    Than thân trách phận đâu cần thương ai.
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thần thánh thôi rồi, đã hết linh!
    Chết ngủm trong tim mấy cuộc tình
    Đã hẹn với lòng: không tưởng tiếc
    Ăn năn ray rứt chỉ đau mình
    Cơm nước đều đều ngày mấy bữa
    Trước sau rồi cũng kiếp phù sinh...
    Kẻng đánh xua mơ, làm tỉnh mộng
    À - ra chỉ một giấc phiêu linh!...
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    đã biết nếu yêu là khổ
    Sao nghe lòng vẫn nhớ, vẫn thương
    Đi qua mấy nhịp đời thường
    Nữa yêu - yêu nữa, tơ vương rối bời!
    Tôi chỉ có một thời để sống
    Vẫn ôm đồm mơ mộng Tình yêu
    Yêu nhiều nhưng nhận bao nhiêu
    Em đi bỏ lại chín chiều tương tư!...
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @ đ/c Quangkts79: Cái đề của đ/c ra quá khó. Khó ở chỗ cái chữ "rán" ấy. Rán = chiên- xào- nấu nướng chứ không phải là ráng sức . Vì vậy nên tớ chỉ có thể tặng đ/c mấy câu cụt què ấy thui. Hì hì.. Tiếp tục thả chữ gieo vần để có nhiều thang thuốc bổ, nhé. Mời đ/c ly bia nè:
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mây kia lơ lửng trên trời
    Ngàn năm vô định lả lơi cõi nào
    Giận sao ngọn núi kia cao
    Tím trong nỗi nhớ, gió sao chưa về
    À ơi ngọn gió ngủ mê
    Xin nhanh thức giấc đi về cùng mây
    Lỗi là chút giận hờn đây
    Mây hoà cùng gió đó đây hữu tình ...
    ****************

    ko thoát khỏi nhái

Chia sẻ trang này