1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mây ơi tớ biết điều này
    Nói ra lại bảo thế này thế kia
    Đúng là tình bất phân chia
    Quá rồi mới thấy đã lìa còn vương
    Đi xa muôn vạn dặm trường
    Thôi đành bỏ lại vấn vương tơ tình
    Tình muôn đời vẫn là tình
    Tớ giờ đã hiểu cả rình thì không
    Nhiều mối tối vẫn lông nhông
    Lắm thương lắm nhớ vẫn trong lonelỳ
    Tiền dù bạc nhưng diệu kì
    ÔI nếu không có đời thì đi tong
    Chẳng thiết tha nhớ với mong
    Còn đâu năng lượng mà đong..hề hề
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có người vội vã kiếm tiền
    Tình bằng lặng lẽ tiêu liên tù tì !
    Rồi đến lúc dơ ki thất bát
    Mới thấy mình phờ phạc như ma
    Có tình đời sẽ hoan ca
    Tiền tài vật chất chỉ là... phù du!
    Có một kẻ đánh đu số phận
    Yêu một lần lận đận trăm năm!
    Rồi ra mới biết mình nhầm
    Mới hay cuộc thế tri âm khó tìm
    Biết phận bạc, đành im lặng sống
    Điên vài lần, thất vọng thiên thu
    Là cánh cò chở lời ru
    Gì đâu mà cái thằng cu cứ... đùa!
    Hì hì...
  3. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cám cảnh đời cô quạnh
    Ơn người ghé qua đây
    Mây che đầu bạn nhỏ
    Nhé anh, nhớ phút này
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lòng mang nặng một nỗi sầu
    Nhẹ nhàng trút bỏ đêm thâu một mình
    Như vừa thoát khỏi lưới tình
    Mây kia nhẹ tựa lòng mình hôm nay
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 27/07/2007
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Tình iu, tình bạn, tình hình..
    Có bao nhiêu cái thứ Tình hả iem?
    Như đời anh đóa, iem xiem
    Không iu, không bạn..., chỉ sèm riệu thoai!
    Ha ha...
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây chả thiết gì yêu
    Cũng chỉ là có liêu xiêu chút tình
    Thèm đâu giữ một bóng hình
    Rượu tình đâu có làm mình mê say.
    Hehe !
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đi về một cõi bấy nay
    Nhậu là số một, còn Say số mười!
    Với mây, với gió, với đời
    Tớ xem như đã dạt trôi thuở nào...
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tửu lượng cho dù được mấy chung
    Tương phùng cho biết dạ anh hùng
    Tri âm dẫu có ngàn năm đợi
    Vị kỷ cho nên vẫn lạnh lùng
    Thiên hạ dẫu cho lắm kẻ khùng
    Chia bôi đôi ngã chẳng đường chung
    Thiểu duyên chẳng số nên đành dạ
    Thoại bất đầu cơ bán cú đa
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    @Nuidoi
    Anh về thăm lại núi đôi
    Nhớ bài thơ cũ xa rồi còn đâu
    Núi kia vẫn vững như tờ
    Đôi tên đã khắc phai mờ thời gian
    Núi buồn từ dạo xa xôi
    Nhớ đôi tình nhỏ dạo ngồi gần đây
    Anh buồn lẻ bóng chốn này
    Không còn em nữa đắng cay bất cần
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe cứ thấy nôn nao
    Cùng nhau nâng chén rượu đào cay cay
    Say cho quên hết tháng ngày
    Nhé Mây phải nhớ : không say không về

Chia sẻ trang này