1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mặt đi nhậu với anh Mây
    Cùng nhau tận hưởng chút cay rượu tình
    Mây bay gió thoảng hửu tình
    Nhậu đi đừng ngại chúng mình tri giao
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nói lời phải giữ nghe Phê
    Là say một trận chán chê mới ừ
    Phải cùng nhau uống ngất ngư
    Làm cho nhau sướng đứ đừ mới thôi!
  3. quangkts79

    quangkts79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nói lời phải giữ nghe Phê
    Là say một trận chán chê mới ừ
    Phải cùng nhau uống ngất ngư
    Làm cho nhau sướng đứ đừ mới thôi!
    [/quote]
    Em "phây", mây gió nơi nào
    Xin qua đây nhé vui cùng daoquang
    Nhập nhà í gọi... tình tang
    Hội mình vui nhất thế gian đó mừ![/size=4]
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đã nhẹ lòng như mây
    quên đi quá khứ này
    sao lòng vẫn ngất ngây
    nhớ hoài hình bóng ấy
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mây lang thang buồn trôi
    Có bao giờ dừng lại
    Sợ võng đời êm ái
    Không còn bước phiêu bồng
    Làm vài chén trời nghiêng ngả
    Cho vào mồm nguyên cả một con mồi
    Nhau nhau một lũ đang ngồi
    Sướng phê sướng ngất đã đời thân ta
    Đứ một từ được phát ra
    Đừ thêm lần nữa thế là say thôi
    Mới nhậu còn ông với tôi
    Thôi rồi quá chén thì mời mày đi.
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Em là cô gái hay nàng tiên
    Quang ơi đã đến nhớ dzô liền
    Vào đi mình cũng nâng chén uống
    Đây là chốn vãn bạn thơ điên
    Say cho ngất ngư cái chợ đời
    Luôn luôn để lại những tiếng cười
    Đi rồi lòng vẫn còn vương mãi
    Nào ta cùng rót nhũn đôi môi.
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tím biếc hoàng hôn lúc cuối chiều
    Đang vào cái tuổi thiết tha yêu
    Thất tình đâm tửng, đâm thi phú
    Tình cứ mãi đùa cứ mãi trêu...[/size=3]
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bảo với Phê rằng ta sẽ sướng
    Sợ rằng Phê tửu lượng khó bì
    thân gái, phận nữ nhi
    Sợ nghe thiên hạ thị phi lắm điều
    Thế nhé, mình cứ kêu mấy lít
    Nào, ta cùng say tít thò lò!...
    Hễ ai còn đứng rình mò
    Nghe mùi rượu chắc nhào zô liền liền!
    Thấy Phê giống như Tiên giáng thế
    Rượu nó làm tớ lé hay sao?!
    Tớ chơi năm lít ngã nhào
    Nhào xong lại rót, lại gào zô...zô!...
    tư vừa uống vừa hô
    Ngay đơ cũng được, nhấp nhô cũng ừ...
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mời Quang vào Hội Gieo thơ
    Vào đây bạn sẽ bất ngờ cho xem
    Hội này có lắm các em
    Gieo thơ cũng giỏi, bẫy... trym cũng cừ!
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Mây tha thiết mời Quang vào hội
    Bị làm sao Mây phải chịu nghe chưa
    Bẫy giăng đầy khắp thôn ta
    Chưa đi đã vấp, chưa ra đã vào.

Chia sẻ trang này