1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gieo vần đùa chơi...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Ngannammaytrang, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hình hài mập ốm thấp cao
    Như nhau cả nếu như vào Hội gieo
    Đang cơn túng thiếu tình yêu
    Bị Phê rượt chạy thiếu điều... ngất ngây!
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đứa gầy đứa béo cũng chẳng sao
    Nào đến cả đây để còn vào
    Bẫy giương lên sẵn chờ giai nhá
    Mây tới đầu tiên ắt ngã nhào.
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trong ni tình củm nhiều quá rùi . Người dưng xin tặng 7 x 2 = 14 chữ Tình
    Tình đây từ lúc thơ ngây
    Tình đây từ lúc nắm tay lần đầu
    Tình như làn khói thuốc bay
    Tình là một chất men say cuộc đời
    Tình đâu mời gọi vẫy chào
    Tình người tìm đến âu sầu thiên thu
    Tình như gió thoảng mùa thu
    Tình sao êm dịu mẹ ru giấc nồng
    Tình trông mong tình hửng hờ
    Tình như một dạo đò chờ sang sông
    Tình sao đêm tối xa trông
    Tình mà gõ cửa tim không đợi chờ
    Tình cay đắng nổi thờ ơ
    Tình sao một thoáng mong chờ được yêu.
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Ừ em, cũng rất ham mê.
    Thì vài ba bận đi về miền rêu
    Giọng thì, thôi khỏi!, người trêu
    Nói thì, ôi khổ!, những điều... dễ nghe.
    Con người có lúc khắt khe
    Đường trần nhiều lúc... le te một mình.
    Ừ em, nhiều bạn cũng tình
    Thì nào có bắt tay mình tay kia...
    Góc giường chín nhẵn đơn khuya
    Phố thì nâu vẫn một màu ấy thui...
    Bờ yêu vẫn bước yên vui
    Tường xây chặn lối nỗi buồn, chưa xong...
    Rong chơi, một góc bên lòng
    Rêu thừa ngồn ngộn bên trời tương tư...
    -------> Nguoidungthoi , im nghe, im nghe...

  5. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Than thân, trách phận cớ làm sao
    Bên Nàng chẳng ngã, ngã bờ ao
    Niềm vui chưa thoả nên còn cố
    Nguyệt bế... Trời ơi...!!! chẳng lối vào !!! hihi
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đứa gầy đứa béo thẩy xôn xao
    Nào để yên xem, cái bẫy nào
    Vừa mới giăng ra chờ giai nhỉ
    Hỏi người giăng bẫy: són chồng sao?
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình bán nỗi lòng
    Rẻ rề như thể cho không với đời
    Bất thình lình giữa cuộc chơi
    Ngờ nhau rồi lại buông lời mỉa mai?
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    @ @Nguoidungthoi@Vethamnuidoi:
    Không giữ được lời hứa
    Về thăm Phố một lần
    Phố có buồn không rứa?
    Hội ngộ cùng tri âm
    Được cùng chia chén rượu
    Rồi chuyện trò râm ran?
    Bờ tường và mái ngói
    Rêu vẫn xanh chứ người?
    Ngõ nhỏ nào vẫn đợi
    Nhớ bao bao giờ cho nguôi?
    Lòng vẫn luôn mơ Phố
    Tôi vẫn thầm hẹn tôi
    Vẫn thầm mong về lại?
    Chờ mùa trăng?, nhé người?
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói rằng là ý thế này
    KHông cần hình thức cứ đến đây
    Có gì dùng đó không phải nghĩ
    Bẫy này dễ lắm, sẽ ăn ngay
    Gọi là cái bẫy cho nó oai
    Bọn nó bảo nghe đã khiếp rồi
    Đến đây chỉ cần giơ chân khẽ
    Thôi thì một đống ngả tơi bời
    Bẫy đã giương rồi Mây hãi không
    Về đây là sẽ bị vào tròng
    Ăn thêm phát đá chân chổng vó
    Thịt nát xương tan đầy một ***g
    Làm một nồi lẩu thêm thúng rau
    Chồng thêm cả núi bánh đa hồng
    Sao mà vẫn ít ăn còn thiếu
    Được thêm chú nữa mới bõ công.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Nếu một mai em bỏ đi
    Như ta chưa hết quen biết
    Phê tình, tôi phê.. lòi mắt
    Bẫy tình tôi sập tả tơi!
    Được rồi, em đã ghẹo tôi
    Tôi hiền nên tôi chả giận
    Thì đời tôi toàn lận đận
    Nên yêu cũng lắm nhọc nhằn...
    Chồng vợ là chuyện trăm năm
    Vợ chồng tâm đầu ý hợp
    Trọn đời cùng nhau hạnh phúc
    Đời sẽ tưng bừng nở hoa
    Nhé người gieo thơ thánh thót
    Phê em, tôi trở nên là...

Chia sẻ trang này